Không ngờ ư? Nhưng đó lại là sự thật!

J

jenefer_nguyen

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

N và T là đôi bạn thân của nhau. Hằng ngày chúng đều đi đến trường cùng nhau, cùng đi về trên con đường nhỏ bé, cùng học giỏi. Nhưng về nhan sắc và sự sắc sảo có lẽ là N đã hơn T. N học giỏi, T cũng vậy. Nhưng trong lớp, mọi người đều rất khâm phục N và thậm chí là coi thường T. Vượt qua mọi tiếng nói của bọn ngồi lê đôi mách trong lớp, họ trở thành đôi bạn thân. Và rồi vì làm gì cũng cùng nhau nên học đã cùng vào lớp Bồi dưỡng, cùng yêu một người và rồi để tình bạn của họ có nguy cơ tan vỡ.
Khi vào lớp Bồi dưỡng đc buổi đầu, N đã thủ thỉ với T rằng thực sự N rất thích K từ buổi đầu tiên. T chỉ cười. Và rồi một lần khác, T nói với N rằng: cô rất thích L-bạn thân của K. N và T được cả lớp rêu rao rằng " Đôi bạn thân thích đôi bạn thân"... Nhưng rồi ác mộng đã đến với N khi T nói với N rằng: " Tớ đã thích L, nhưng giờ đây tớ thích K, xin cậu hãy tha thứ cho tớ!". N choáng ngợp vô cùng, rồi cô phân vân giữa vực sâu của tình yêu và tình bạn. Cô vừa giận T, vừa hận T, vừa không thể tha thứ cho T. N giận T không phải bởi vì T đã thích K, mà bởi vì T đã phản bội lại L. Rồi N đã "bo bo xì" T đến hơn tháng. Nhưng dù T đã xin lỗi hay thuyết phục N đến thế nào, thì N cũng đã không tha thứ hay nguôi ngoai. Nhưng L- bạn thân K, đã làm cầu nối đề ghép hai nửa tình bạn này trở về. L cố thuyết phục T, đồng thời nói sẽ tha thứ cho cô. Còn N và K vẫn vui vẻ. Rồi sau một thời gian, khi T đã nghe theo cách của L là lờ T đi, thì lúc đó N cảm thấy quá cô đơn. Cô đơn và buồn bã khi không có T trên những nẻo đường đi học, cô đơn khi không còn nhỏ bạn thân ngồi cạnh. Nhưng N vẫn không chơi với T, và chỉ khi T đến thuyết phục N thì khi đó, N cảm thấy có lẽ T chính là quà tặng mà cuộc sống đã ban tặng cho mình. N cảm thấy hạnh phúc khi từ nay lại có nhỏ bạn thân bên cạnh.
Tình yêu và tình bạn đều thật kì diệu!
 
Top Bottom