Khó lắm, đề văn cấp quận

L

lenamtrung

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Làm thử cái này nha:
Đề Văn HSG quận Đống Đa năm 2010
1) Viết một đoạn văn khoảng 2 trang giấy làm rõ ý kiến của B.Shaw: " Trong vũ trụ có nhiều kì quan nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất chính là trái tim người mẹ."
Các bạn giúp minh nha nếu là hay mình sẽ thank
 
T

thuyhoa17

"Trong vũ trụ có nhiều kì quan nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất chính là trái tim người mẹ"

Mẹ đã đến bên đời con, nâng đỡ con, đưa con qua từng con thuyền cuộc sống. Yêu thương con bằng chính trái tim nồng ấm. Con biết mẹ ạ. Trái tim mẹ đã bao lần thổn thức vì con, trái tim mẹ cũng đã bao lần đau nhói vì con. Trái tim mẹ là kì quan của đời con. Mẹ ạ!
Ta đang sống trên dòng đời xuôi ngược. Đi qua một mình, ta chẳng bao giờ đến được với cái dích mà ta mong muốn. Lúc đó, bên cạnh ta có bạn bè và đặc biệt là có mẹ , giúp ta đi, và đến.
Mẹ! Từng tháng ngày mang nặng đẻ đau sinh ra một sinh linh bé bỏng, đau đau lắm phải ko mẹ. Con ko biết, con chỉ có nhiệm vụ òa khóc khi chui ra khỏi bụng mẹ, báo hiệu một sinh linh đã có mặt trên đời mẹ mà thôi. Khi đó, trái tim mẹ thổn thức vì vui mừng, niềm vui đó con cũng ko thể nào cảm nhận được, vì lúc đó con còn quá nhỏ. Phải ko mẹ!
Rồi lớn lên, ta đi, ta qua nhiều nơi, đến nhiều địa điểm. Và cũng có thể là gián tiếp nhìn thấy nó. Một cảm giác chậc trào, chao ôi, đẹp. Lúc đó ta đnag đứng trên mảnh đất xa lạ, nơi phương trời xa lạ, không phải là nhà ta, không có bên ta những con người mà ta đang muốn chia sẻ cảnh đẹp này. Một vẻ đẹp thoáng qua, bởi vì ta đâu có đứng bên cạnh nó mãi được, ta phải đi, đi để đến những nơi khác, đẹp hơn. Có thể giữ lại bằng hình thức chụp ảnh. Một cái máy ảnh vô hồn chỉ biết làm nhiệm vụ thu và giữ khoảnh khắc đó. Mỗi lần xem lại, tim ta rung lên, sung sướng nói với nhiều người về cảnh đẹp đó, trong đó có mẹ. "Nó đẹp phải ko mẹ" nhưng nụ cười của mẹ lúc đó còn đẹp hơn nữa, đối với con mẹ ạ.
Kì quan, đó là một khái niệm mà dành riêng cho những cảnh đẹp đã được con người công nhận. tất nhiên là phải đẹp.
Kì quan, nó không chỉ là cái vẻ đẹp về ngoài, mà cái gì đó trong sâu thẳm tâm hồn toát ra bên ngoài cái vẻ đẹp đó. Làm cho con người ta cảm nhận được cái giá trị mà cảnh đẹp đó mang lại.
Kì qua - phải để lại cái gì đó trong tim người khác khi thấy được nó, nhìn nó.
Không có kì quan nào mà ta không nhớ mỗi khi chia xa. Phải không? Trừ khi nó không phải là một kì quan thực sự mà là một cái danh ảo.
Trên Thế giới đã có bao nhiêu kì quan, ta có thể biết được, vì nó đã được thóng kê rồi.
Nhưng có một kì quan mà con người không bao giờ, ko bao giờ thống kê được đó là trái tim của mẹ.
trái tim mẹ nó cũng như những trái tim khác, màu đỏ và chảy từng giọt máu đỏ tươi. Nhưng cái gì đã làm nên một kì quan trong trái tim mẹ. Đó chính là cái tình yêu thương bao la rộng hơn biển và cao hơn núi mà mẹ dành cho chúng con.
Có kì quan biển nào rộng hơn trái tim mẹ.
Có kì quan núi nào cao hơn trái tim mẹ.
Có! Nhưng chỉ là bề ngaoif, cái vẻ ngoài ấy nó không là gì so với trái tim mẹ.
Trái tim mẹ ẩn chứa đâu đây cái tình yêu, sự lo lắng dành cho những đứa con.
Nhiều lúc tim mẹ nhói lên.
Nhói lên vì vui sướng, một sinh linh ra đời, từ chính hơi thở của mẹ.
Nhói lên vì con đã lớn, đã biết làm thế nào cho đúng.
Nhói lên vì nhìn đứa con của mẹ đang nên người. Một niềm vui xen lẫn sự lo lắng.
Đôi khi tim mẹ nhói lên vì con làm sai, vì con hư hỏng.
Nhiều màu sắc, nhiều cảm xúc, nhiều thứ xen lẫn - đó là trái tim mẹ. Chỉ một màu đỏ thôi, nhưng bên trong là muôn ngàn ánh sáng, muôn màu muôn vẻ. Đẹp là thường mà mỗi con người khó lòng mà cảm nhận được nếu ko đi sau vào tâm hồn mẹ, đi sâu vào trái tim mẹ.
Mẹ không phải thần tiên, mẹ ko phải Chúa trời, nhưng mẹ là cao cả, vì trái tim mẹ đã yêu, đang yêu, và sẽ yêu những đưa con mãi mãi. Dành tất cả cho con, vì con. Một kì quan đẹp - ko hiện rõ ràng như vốn dĩ trên đời mà phải cảm nhận bằng cả tâm hồn, thì mới có thể thấy được cái kì quan đó, sáng lên, đẹp và chẳng kì quan cụ thể nào trên đời có thể thay thế được cái đẹp đó của Trái Tim Mẹ.
Mẹ ạ! Đối với con, mẹ là tất cả, mẹ là nguồn sống của đời con. Con có thể sống thiếu những thứ tình cảm khác, nhưng với trái tim mẹ, con đã có tất cả.

^^

gõ mỏi tay quá :((
 
Top Bottom