Khảo sát Khi thất bại bạn sẽ làm gì?

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi bạn thất bại bạn sẽ làm điều gì đầu tiên???
Và thất bại là gì đối với bạn???
----------------------------------------------

Còn riêng với tôi khi gặp thất bại tôi sẽ::::
---Uống một ngụm nước để lấy được bình tĩnh
---Uống một ngụm rượu để nhìn về cay đắng, khó khăn quá khứ
---Uống một ngụm trà xanh để lấy lại tỉnh táo
---Uống một hớp coca đá để sảng khoái lấy lại tinh thần
----Uống chút nước tăng lực để dồi đao sinh lực bước tiếp....:))))

Đối với tôi thất bại là trạm nghỉ chân để uống nước sau chặng đường dài cuộc sống...Là nơi tôi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại gian khổ, rút kinh nghiệm để bước tiếp....Thất bại là chiếc la bàn dắt lối tôi đi..........
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi bạn thất bại bạn sẽ làm điều gì đầu tiên???
Và thất bại là gì đối với bạn???
----------------------------------------------

Còn riêng với tôi khi gặp thất bại tôi sẽ::::
---Uống một ngụm nước để lấy được bình tĩnh
---Uống một ngụm rượu để nhìn về cay đắng, khó khăn quá khứ
---Uống một ngụm trà xanh để lấy lại tỉnh táo
---Uống một hớp coca đá để sảng khoái lấy lại tinh thần
----Uống chút nước tăng lực để dồi đao sinh lực bước tiếp....:))))

Đối với tôi thất bại là trạm nghỉ chân để uống nước sau chặng đường dài cuộc sống...Là nơi tôi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại gian khổ, rút kinh nghiệm để bước tiếp....Thất bại là chiếc la bàn dắt lối tôi đi..........
Khi thất bại, mình sẽ nghĩ đến idol và mẹ của mình. Vì họ là động lực lớn nhất để mình cố gắng :> Có lúc thì mình chơi game hoặc lướt MXH, như thế sẽ bớt căng thẳng hơn chút, rồi sau đó bắt tay thực hiện tốt việc mà mình đã thất bại.
 

huyenhuyen5a12

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
829
929
146
17
Thái Bình
THCS Lê Danh Phương
Khi bạn thất bại bạn sẽ làm điều gì đầu tiên???
Và thất bại là gì đối với bạn???
----------------------------------------------

Còn riêng với tôi khi gặp thất bại tôi sẽ::::
---Uống một ngụm nước để lấy được bình tĩnh
---Uống một ngụm rượu để nhìn về cay đắng, khó khăn quá khứ
---Uống một ngụm trà xanh để lấy lại tỉnh táo
---Uống một hớp coca đá để sảng khoái lấy lại tinh thần
----Uống chút nước tăng lực để dồi đao sinh lực bước tiếp....:))))

Đối với tôi thất bại là trạm nghỉ chân để uống nước sau chặng đường dài cuộc sống...Là nơi tôi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại gian khổ, rút kinh nghiệm để bước tiếp....Thất bại là chiếc la bàn dắt lối tôi đi..........
Đóng cửa phòng gào thét :) xong lại cười ....
 
  • Like
Reactions: hoanthanhmuctieu6

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,332
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
Khi bạn thất bại bạn sẽ làm điều gì đầu tiên???
Và thất bại là gì đối với bạn???
----------------------------------------------

Còn riêng với tôi khi gặp thất bại tôi sẽ::::
---Uống một ngụm nước để lấy được bình tĩnh
---Uống một ngụm rượu để nhìn về cay đắng, khó khăn quá khứ
---Uống một ngụm trà xanh để lấy lại tỉnh táo
---Uống một hớp coca đá để sảng khoái lấy lại tinh thần
----Uống chút nước tăng lực để dồi đao sinh lực bước tiếp....:))))

Đối với tôi thất bại là trạm nghỉ chân để uống nước sau chặng đường dài cuộc sống...Là nơi tôi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại gian khổ, rút kinh nghiệm để bước tiếp....Thất bại là chiếc la bàn dắt lối tôi đi..........
Khi thất bại mình sẽ nghỉ đến idol của mình, đọc sách để có lại nỗ lực hoặc lấy sách vở ra học, để quên đi sự thất bại, đi kiếm đồ ăn, xem TV, uống nước, làm mọi việc, và cuối cùng là đi ngủ, để sự thất bại đó biến mất.
Đối với mình, thất bại là một động lực để mình càng cố gắng hơn và làm mọi việc thành công,........
 

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~
Khi bạn thất bại bạn sẽ làm điều gì đầu tiên???
Và thất bại là gì đối với bạn???
----------------------------------------------

Còn riêng với tôi khi gặp thất bại tôi sẽ::::
---Uống một ngụm nước để lấy được bình tĩnh
---Uống một ngụm rượu để nhìn về cay đắng, khó khăn quá khứ
---Uống một ngụm trà xanh để lấy lại tỉnh táo
---Uống một hớp coca đá để sảng khoái lấy lại tinh thần
----Uống chút nước tăng lực để dồi đao sinh lực bước tiếp....:))))

Đối với tôi thất bại là trạm nghỉ chân để uống nước sau chặng đường dài cuộc sống...Là nơi tôi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại gian khổ, rút kinh nghiệm để bước tiếp....Thất bại là chiếc la bàn dắt lối tôi đi..........
khi thất bại thì mik sẽ chơi , vận động để quên đi sự thất bại ,vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại điều đã làm mik thất bại để rút kinh nghiệm cho những lần sau ^^
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

lam371

Học sinh gương mẫu
HV CLB Lịch sử
Thành viên
25 Tháng mười hai 2011
1,065
2,563
406
Bình Phước
Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry
Khi bạn thất bại bạn sẽ làm điều gì đầu tiên???
Và thất bại là gì đối với bạn???
----------------------------------------------

Còn riêng với tôi khi gặp thất bại tôi sẽ::::
---Uống một ngụm nước để lấy được bình tĩnh
---Uống một ngụm rượu để nhìn về cay đắng, khó khăn quá khứ
---Uống một ngụm trà xanh để lấy lại tỉnh táo
---Uống một hớp coca đá để sảng khoái lấy lại tinh thần
----Uống chút nước tăng lực để dồi đao sinh lực bước tiếp....:))))

Đối với tôi thất bại là trạm nghỉ chân để uống nước sau chặng đường dài cuộc sống...Là nơi tôi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại gian khổ, rút kinh nghiệm để bước tiếp....Thất bại là chiếc la bàn dắt lối tôi đi..........
Khi thất bại mình sẽ khóc, sau đó mình sẽ làm những việc để tạm quên đi sự thất bại như đọc sách,coi phim,.....Khi lấy lại bình tĩnh thì mình mới đối mặt với nó, suy nghĩ tại sao mình thất bại và rút ra kinh nghiệm.Đối với mình thất bại là điều tất nhiên sẽ xảy trong cuộc đời, chấp nhận nó để có thái độ sống tích cực hơn,.....
 
  • Like
Reactions: kaede-kun

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Khi bạn thất bại bạn sẽ làm điều gì đầu tiên???
Và thất bại là gì đối với bạn???
----------------------------------------------

Còn riêng với tôi khi gặp thất bại tôi sẽ::::
---Uống một ngụm nước để lấy được bình tĩnh
---Uống một ngụm rượu để nhìn về cay đắng, khó khăn quá khứ
---Uống một ngụm trà xanh để lấy lại tỉnh táo
---Uống một hớp coca đá để sảng khoái lấy lại tinh thần
----Uống chút nước tăng lực để dồi đao sinh lực bước tiếp....:))))

Đối với tôi thất bại là trạm nghỉ chân để uống nước sau chặng đường dài cuộc sống...Là nơi tôi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại gian khổ, rút kinh nghiệm để bước tiếp....Thất bại là chiếc la bàn dắt lối tôi đi..........
Khi thất bại việc đầu tiên mình làm là ngồi ngẫm nghĩ / xem lại cái sự việc mà mình thất bại và tìm hiểu xem tại sao mình lại thất bại. Sau đó rút ra kinh nghiệm từ cái thất bại để lần sau gặp lại không bị thất bại nữa :rongcon35
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,221
10,061
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Khi bạn thất bại bạn sẽ làm điều gì đầu tiên???
Và thất bại là gì đối với bạn???
----------------------------------------------

Còn riêng với tôi khi gặp thất bại tôi sẽ::::
---Uống một ngụm nước để lấy được bình tĩnh
---Uống một ngụm rượu để nhìn về cay đắng, khó khăn quá khứ
---Uống một ngụm trà xanh để lấy lại tỉnh táo
---Uống một hớp coca đá để sảng khoái lấy lại tinh thần
----Uống chút nước tăng lực để dồi đao sinh lực bước tiếp....:))))

Đối với tôi thất bại là trạm nghỉ chân để uống nước sau chặng đường dài cuộc sống...Là nơi tôi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại gian khổ, rút kinh nghiệm để bước tiếp....Thất bại là chiếc la bàn dắt lối tôi đi..........
Khi thất bại mình khóc rồi sau đó nghĩ tại sao mình lại thất bại các kiểu
Mình thất bại ở đâu thì mình lại đứng lên ở đó và hạn chế việc sai lầm như zậy
Rồi lại cười zui trở lại cuộc sống như bình thường ....
 

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Khi bạn thất bại bạn sẽ làm điều gì đầu tiên???
Và thất bại là gì đối với bạn???
----------------------------------------------

Còn riêng với tôi khi gặp thất bại tôi sẽ::::
---Uống một ngụm nước để lấy được bình tĩnh
---Uống một ngụm rượu để nhìn về cay đắng, khó khăn quá khứ
---Uống một ngụm trà xanh để lấy lại tỉnh táo
---Uống một hớp coca đá để sảng khoái lấy lại tinh thần
----Uống chút nước tăng lực để dồi đao sinh lực bước tiếp....:))))

Đối với tôi thất bại là trạm nghỉ chân để uống nước sau chặng đường dài cuộc sống...Là nơi tôi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại gian khổ, rút kinh nghiệm để bước tiếp....Thất bại là chiếc la bàn dắt lối tôi đi..........
Khi thất bại mình thường ngồi vẽ linh tinh, đọc sách, nói chuyện với bạn bè để bớt căng thẳng. Nếu vẫn chưa hết buồn thì mình sẽ nghe mấy bài rap của Wowy để tiếp thêm sự lạc quan,... Thất bại với mình là lúc ta ngồi lại sau một quãng đường dài để suy nghĩ về những điều ta đã làm, nên làm và sẽ làm của mình, nghỉ ngơi để ngày mai chạy tiếp.
 

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,597
361
Hải Phòng
....
Khi bạn thất bại bạn sẽ làm điều gì đầu tiên???
Và thất bại là gì đối với bạn???
----------------------------------------------

Còn riêng với tôi khi gặp thất bại tôi sẽ::::
---Uống một ngụm nước để lấy được bình tĩnh
---Uống một ngụm rượu để nhìn về cay đắng, khó khăn quá khứ
---Uống một ngụm trà xanh để lấy lại tỉnh táo
---Uống một hớp coca đá để sảng khoái lấy lại tinh thần
----Uống chút nước tăng lực để dồi đao sinh lực bước tiếp....:))))

Đối với tôi thất bại là trạm nghỉ chân để uống nước sau chặng đường dài cuộc sống...Là nơi tôi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại gian khổ, rút kinh nghiệm để bước tiếp....Thất bại là chiếc la bàn dắt lối tôi đi..........
cho mình hỏi ngu tý bạn bn tuổi r mà đã đc uống rượu thế??
 

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
19
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Khi bạn thất bại bạn sẽ làm điều gì đầu tiên???
Và thất bại là gì đối với bạn???
----------------------------------------------

Còn riêng với tôi khi gặp thất bại tôi sẽ::::
---Uống một ngụm nước để lấy được bình tĩnh
---Uống một ngụm rượu để nhìn về cay đắng, khó khăn quá khứ
---Uống một ngụm trà xanh để lấy lại tỉnh táo
---Uống một hớp coca đá để sảng khoái lấy lại tinh thần
----Uống chút nước tăng lực để dồi đao sinh lực bước tiếp....:))))

Đối với tôi thất bại là trạm nghỉ chân để uống nước sau chặng đường dài cuộc sống...Là nơi tôi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại gian khổ, rút kinh nghiệm để bước tiếp....Thất bại là chiếc la bàn dắt lối tôi đi..........
Sau khi thất bại,tôi cố gắng không để nó gặp tôi lần thứ hai.....(rất tiếc là không muốn gặp vẫn phải gặp:()
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,712
4,774
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Khi bạn thất bại bạn sẽ làm điều gì đầu tiên???
Và thất bại là gì đối với bạn???
----------------------------------------------

Còn riêng với tôi khi gặp thất bại tôi sẽ::::
---Uống một ngụm nước để lấy được bình tĩnh
---Uống một ngụm rượu để nhìn về cay đắng, khó khăn quá khứ
---Uống một ngụm trà xanh để lấy lại tỉnh táo
---Uống một hớp coca đá để sảng khoái lấy lại tinh thần
----Uống chút nước tăng lực để dồi đao sinh lực bước tiếp....:))))

Đối với tôi thất bại là trạm nghỉ chân để uống nước sau chặng đường dài cuộc sống...Là nơi tôi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại gian khổ, rút kinh nghiệm để bước tiếp....Thất bại là chiếc la bàn dắt lối tôi đi..........
Đối với tôi thất bại là một quá trình tôi phải nhìn nhận lại bản thân mình . Nếu nghĩ được “Tại sao tôi lại thất bại “ thì đó là một con người biết nhìn nhận và rút ra mọi thêu mình đại trái qua cái lần thất bại đó . Sau đó hay nêu ra một nguyên nhân khiến thất bại . Đó là tôi khi thất bại . Bên cạnh đó nếu đó kaf một kế hoạch to lớn thì có thể tôi sẽ khóc :D
 

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
cho mình hỏi ngu tý bạn bn tuổi r mà đã đc uống rượu thế??
Hỏi hay lắm!!! Rất khó trả lời!!!
Mình chưa đủ 18 tuổi và theo quy định nhà nước thì mình không được uống rượu.
Nhưng mình có thể uống hỗn hợp hoa quả ngâm đường để một thời gian có vị cay giống rượu...Thứ hỗn hợp đó có thể gọi là rượu và cũng có thể không gọi là rượu.. Và thứ hỗn hợp ấy không gây hại cho sức khỏe của mình, cũng không làm mình say rượu...Nên nhà nước không thể cấm được mình.
Nhưng tóm lại mình vẫn khuyên tất cả mọi người rằng chúng ta đừng nên sử dụng rượu bia hay các chất gây nghiện, kích thích chính vì sức khỏe của bản thân chúng ta. Có sử dụng thì cũng chỉ một chú. Vì hiện nay người ta vì lợi nhuận làm ra những thứ rượu, bia độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe và người thân chúng ta. Đồng thời xã hội chúng ta nay không giống xưa, rượu bia chất gây nghiện, kích thích sẽ dẽ dàng đưa ta vào con đường sai trái. Gây hại không chỉ chúng ta mà toàn cộng đồng. Tất cả đừng vì một cuộc vui mà rồi đem lại hậu quả nghiêm trọng!!
Đối riêng với mình thì dù biết nó vô hại nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng làm ngụm!!
 

Thỏ Samie

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
42
36
6
15
Vĩnh Phúc
THCS Vĩnh Tường
Còn mình lôi mấy ảnh dìm của Idol ra cười hớ hớ. Xong quên luôn chuyện buồn ( mình có gần 300 tấm ảnh dìm của 11 người chồng nhà Muốn Một )
 

Darkness Evolution

Duke of Mathematics
Thành viên
27 Tháng năm 2020
620
1,103
146
17
Vĩnh Phúc
THCS Vĩnh Yên
Khi bạn thất bại bạn sẽ làm điều gì đầu tiên???
Và thất bại là gì đối với bạn???
----------------------------------------------

Còn riêng với tôi khi gặp thất bại tôi sẽ::::
---Uống một ngụm nước để lấy được bình tĩnh
---Uống một ngụm rượu để nhìn về cay đắng, khó khăn quá khứ
---Uống một ngụm trà xanh để lấy lại tỉnh táo
---Uống một hớp coca đá để sảng khoái lấy lại tinh thần
----Uống chút nước tăng lực để dồi đao sinh lực bước tiếp....:))))

Đối với tôi thất bại là trạm nghỉ chân để uống nước sau chặng đường dài cuộc sống...Là nơi tôi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại gian khổ, rút kinh nghiệm để bước tiếp....Thất bại là chiếc la bàn dắt lối tôi đi..........
Bình tĩnh, xem tại sao thất bại. Sai đâu sửa đấy (Not sửa đâu sai đấy...)
 

dmvgamer

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2019
148
382
61
Hà Nội
THCS Chương Dương
Khi bạn thất bại bạn sẽ làm điều gì đầu tiên???
Và thất bại là gì đối với bạn???
----------------------------------------------

Còn riêng với tôi khi gặp thất bại tôi sẽ::::
---Uống một ngụm nước để lấy được bình tĩnh
---Uống một ngụm rượu để nhìn về cay đắng, khó khăn quá khứ
---Uống một ngụm trà xanh để lấy lại tỉnh táo
---Uống một hớp coca đá để sảng khoái lấy lại tinh thần
----Uống chút nước tăng lực để dồi đao sinh lực bước tiếp....:))))

Đối với tôi thất bại là trạm nghỉ chân để uống nước sau chặng đường dài cuộc sống...Là nơi tôi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại gian khổ, rút kinh nghiệm để bước tiếp....Thất bại là chiếc la bàn dắt lối tôi đi..........
khi thất bại mình sẽ bình tĩnh lại rồi làm những việc giải trí như nghe nhạc , chơi game để thư giản :)
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Khi bạn thất bại bạn sẽ làm điều gì đầu tiên???
Và thất bại là gì đối với bạn???
----------------------------------------------

Còn riêng với tôi khi gặp thất bại tôi sẽ::::
---Uống một ngụm nước để lấy được bình tĩnh
---Uống một ngụm rượu để nhìn về cay đắng, khó khăn quá khứ
---Uống một ngụm trà xanh để lấy lại tỉnh táo
---Uống một hớp coca đá để sảng khoái lấy lại tinh thần
----Uống chút nước tăng lực để dồi đao sinh lực bước tiếp....:))))

Đối với tôi thất bại là trạm nghỉ chân để uống nước sau chặng đường dài cuộc sống...Là nơi tôi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại gian khổ, rút kinh nghiệm để bước tiếp....Thất bại là chiếc la bàn dắt lối tôi đi..........
Thất bại là mẹ thành công mà. Chỉ cần mình biết nhìn nhận vì sao mình thất bại và bắt tay làm lại từ đầu thôi. Không có gì phải nuối tiếc hay buồn bã cả =))
 
Top Bottom