friendmath said:
đề:suy nghĩ về tình cảm gia đình trong chiến tranh qua chuyện chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng
Cho mình một số địa chỉ có bài mẫu đề này cũng được!
Bài mẫu thì trong sách rất nhiều!
Về tình cảm gia đình trong chiến tranh, Nguyễn Quang Sáng muốn ca ngợi vẻ đẹp bất diệt của tình phụ tử, vượt qua sự khốc liệt của bom đạn lửa khói, mà biểu tượng chính là chiếc lược ngà, 1 vật dung dị nhưng thiêng liêng đi theo suốt cuộc đời Liên như nguồn động lực, ngọn cờ vẫy gọi giúp cô vững bước tiến về phía trước, hòa mình vào cuộc chiến đấu vĩ đại của cả dân tộc. Tình cảm gia đình cũng ko chịu dừng lại ở phạm vi cá nhân, mà nó mở rộng thành động lực thôi thúc cho biết bao người con hiến dâng cho Tổ quốc, từ đây, Liên sẽ nối tiếp con đường của cha, để chiến đấu. Cũng lưu ý, đoạn Liên còn bé, khi cha trở về, chính chiến tranh đã gây ra vết sẹo trên mặt cha khiến em ko nhận ra, nhưng bằng sức mạnh của tình cha con, cuối cùng em cũng đã biết người đàn ông xa lạ kia chính là cha mình, và đonaj cảm động nhất là lúc người cha sắp đi, em đã vụt lao tới, trút bỏ tất cả những ngượng nghịu ban đầu, để kêu lên 1 tiếng CHA, và dùng sức lực nhỏ bé để níu giữ cha lại.
Lại 1 tác phẩm nữa quá lâu ko học lại (lớp 7), có gì thiếu sót mong bạn thông cảm.