TGQT Khám phá những xác ướp bí ẩn nhất thế giới

Sophie Vương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng chín 2017
905
1,133
189
19
TP Hồ Chí Minh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi các bạn, r11
ở lần trước, chúng ta đã tìm hiểu và biết được được về xác ướp trinh nữ 500 tuổi rồi phải không nào ^^ (P/s:những bạn nào chưa xem thì có thể kéo xuống phía bên dưới để xem link nhé!!!)
https://diendan.hocmai.vn/threads/phat-hien-moi-ve-xac-uop-trinh-nu-500-tuoi.664097/

Ok, ngay bay giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu và cùng mình khám phá ra những xác ướp bí ẩn nhất nhé!!!
Đầu tiên, chúng ta sẽ biết đến trinh nữ đóng băng Juanita
xacuop1.jpg

(Đây chính là hình ảnh trinh nữ :)) hơi ghê 1 tí, tui cũng sợ) :):):)
Tại hầm mộ Monasterio de Santa Catalina ở thành phố Arequipa, Peru, du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng những xác ướp đóng băng bí ẩn ở bảo tàng Museo Santury. Bảo tàng này có một xác ướp vô cùng kỳ lạ. Đó là xác ướp của trinh nữ Juanita.(Những bạn nào đang/ đã có ước mơ du lịch khắp TG thì hãy đến đây ^^) ;);)
Vậy các bạn có biết cô bé này bao nhiêu tuổi không?
Và Juanita được xác định là một cô bé có độ tuổi từ 12-14 o_O(Ở độ tuổi đang phát triển này mà đã bị hiến tế thì thật uổn biết bao :(), đã mất cách đây khoảng 500 năm :eek:. Xác ướp của Juanita nằm trên đỉnh núi Ampato, cùng với bộ xương của một bé trai, một bé gái và một người phụ nữ :eek::eek::eek: khác. Người ta cho rằng họ đã bị giết để làm vật tế các thần linh trên núi. Cơ thể Juanita được bảo quản trong lớp băng đá nên các nhà khoa học gọi đây là “bằng chứng sống” về người Inca. Xác ướp bí ẩn này được tìm thấy ngày 8/9/1995.

Tiếp theo chúng ta sẽ đến 1 nơi, đó chính là lăng mộ Capuchin, nơi này mình thấy các bạn cũng biết khá nhiều về nó.
xacuop3.jpg

Vào trước thế kỷ 18, tại tu viện Capuchin ở Palermo, Italia, những tu sĩ ở đây đã thực hiện một nghi thức tang lễ đặc biệt: ướp xác những người thân hữu. Những thi thể được trang điểm và ướp xác bên dưới khu mộ ngầm, rồi được treo lên tường. Điều đặc biệt là những xác ướp này đều có phục trang đắt tiền. Khi hình thức tang lễ này trở nên nổi tiếng, dân thường cũng được đặt xác tại hầm mộ của tu viện.:rolleyes::oops:
Đến năm 1881, chính phủ Italia đã cấm việc ướp xác tại Capuchin. Mình vẫn không thể tin được các bạn à,số lượng xác ướp rất rất rất nhiều o_O, gần 8000 xác ướp :eek::eek::eek:treo trên tường tu viện vẫn là một “kiệt tác” bí ẩn của lịch sử.
Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu thánh nữ Bernadette
xacuop5.jpg

(Thánh nữ này đẹp thật ý :rolleyes::rolleyes::rolleyes:)
Nhìn đẹp đẹp thế thôi nhưng cuộc đời thánh nữ Bernadette là một cuộc đời nhiều bí ẩn. Ngay cả khi mất đi, cô thôn nữ vùng quê Nevers (Pháp) vẫn còn khiến nhiều người sửng sốt.
Sau khi Bernadette mất 30 năm, nhà thờ quyết định khám thi thể của cô. NHƯNG.....kinh ngạc thay, thi thể cô không hề bị thối rữa, chỉ như đang ngủ một giấc yên bình. Hiện nay thi thể của cô được đặt tại nhà thờ Lourdes. Các nhà khoa học vẫn không hiểu vì sao sau 132 năm, cơ thể của thánh nữ Bernadette vẫn vẹn nguyên vượt qua mọi sức mạnh của thời gian.
Hoàng đế Ai Cập Tutankhamun
xacuop7.jpg

Ngày 4/11/1992, nhà khoa học Howard Carter đã tìm thấy quan tài chứa thi thể của hoàng đế Ai Cập Tutankhamun. Cái chết của vị hoàng đế trẻ tuổi này vẫn còn nhiều thắc mắc chưa rõ lời giải đáp. Tutankhamun đã qua đời một cách bí ẩn vào năm 1325 TCN. Có nhiều giả thuyết về cái chết của Tutankhamun, có thể là ông đã bị ám sát, bị đột tử hay bệnh nặng.
Năm 1968, trong một bức ảnh chụp X quang hộp sọ Tutankhamun, người ta tìm thấy mảnh xương gãy trên sọ của ông :eek:. Kể từ đó, tin đồn lan truyền rằng vị vua trẻ đã bị giết hại :confused:. Tuy vậy, vết nứt trên xương cũng có thể là do ông bị ngã hoặc một tai nạn trong quá trình ướp xác. Hiện nay, bằng kỹ thuật Y khoa hiện đại người ta đã tìm ra nguyên nhân cái chết của Tutankhamun là do bị sốt rét o_Oo_Oo_O , nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn tồn tại quanh xác ướp của vị Hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi này.

Người tiếp theo mà chúng ta sắp khám phá, đó là Tollund Man
Ở đây còn có một xác ướp được cho là "xác ướp nhỏ nhất thế giới", không lớn hơn so với một ổ bánh mì. Đó được cho là bào thai trong người một phụ nữ xấu số đã chết trong trận dịch tả.

xacuop9.jpg

Nếu như được chứng kiến xác chết kỳ lạ này, hẳn là bạn sẽ quên đi các loại kem Botox và chống lão hóa. Đơn giản là thi thể của người đàn ông này đã bị chôn vùi trong đống than bùn và nó không hề bị phân hủy, phần mặt và phần thân vẫn khá nguyên vẹn đấy các bạn
Các nhà khảo cổ đã khám phá ra lai lịch của xác ướp tự nhiên bí ẩn này. Đây là thi thể của một người đàn ông sống trong khoảng thế kỷ thứ IV TCN, thời kỳ tiền đồ sắt Roma. Năm 1950, tại một vùng đầm lầy ở Jutland Peninsula, Đan Mạch, người ta đã phát hiện ra xác ướp này. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy những vệt hằn trước cổ người đàn ông, có thể người đàn ông này đã bị treo cổ. Hiện nay, bảo tàng Silkebord đang bảo quản xác ướp này.
Hmmm...tiếp theo, chúng ta sẽ biết về 1 xác ướp ở bang Guanajuato, Mexico
À, mình cũng nói cho các bạn biết luôn, những xác ướp ở Mexico luôn khiến mọi người tò mò...
Các bạn biết sao không? Bởi vì những xác ướp
ở Guanajuato, Mexico được coi là một trong số các xác ướp kỳ lạ và khủng khiếp nhất trên thế giới. Và ngoài những điều đó,các xác ướp này được chôn tập thể do bệnh dịch tả :eek::eek::eek::eek: bùng phát vào năm 1833, ít nhất vài người trong số đó đã bị chôn sống.
Sau, khi đọc xong, nó khiến mình hoang mang không hề nhẹ!!!

xac-uop-1.jpg


(Eo ơi, ghê quá hà ><)
Một trong những xác ướp điển hình đã bị chôn sống là cô gái tên Ignacia Aguilar. Cô gái này bị mắc một chứng bệnh kỳ lạ, trái tim của cô lúc đập lúc ngưng nhiều lần trong ngày :eek::confused:, người thân không biết nên đã đem chôn. :(
Khi cơ thể của cô được khai quật lên, người ta đã nhận thấy rằng, gương mặt của cô cúi xuống cắn cánh tay của mình và có rất nhiều máu trong miệng. :confused::confused:
xac-uop-2.jpg


Okay, tiếp theo....Hình tiếp theo ghê nhưng không ghê.:D...để tránh gây các bạn sợ quá nhiều và ám ảnh, mình sẽ bình luận phía bên dưới cho những người "yêu thích" xem nhé!!!:D:D:D
Chúng ta sẽ biết đến 1 xác ướp tại Greenland
Năm 1972
, tám xác ướp được bảo quản rất tốt được tìm thấy trong một khu định cư đã bị bỏ hoang của người Inuit được gọi là Qilakitsoq, ở Greenland.
Các xác ướp Greenland gồm một đứa trẻ sáu tháng tuổi, một đứa trẻ bốn tuổi và sáu phụ nữ ở những độ tuổi khác nhau :confused::confused::confused:. Họ đã chết khoảng 500 năm trước. Những cái xác này được ướp một cách tự nhiên nhờ nhiệt độ và gió khô trong hang.
À, mình cũng mong các bạn thông cảm cho, ở xác ướp tiếp theo, mình thấy hình ảnh này không ghê nhưng mình sợ sẽ có một số bạn bị ám ảnh, nên mình sẽ không đăng, bạn nào muốn "thử thách với lòng gan dạ" thì hãy comment bên dưới nhé!!!! :D

Không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về...... một xác ướp Ginger tại Ai Cập
"Ginger" (Củ gừng) là biệt danh được đặt cho thi thể của một nam giới trưởng thành, được bảo quản tự nhiên và vẫn còn giữ được hầu như nguyên vẹn mái tóc màu vàng, móng tay và móng chân dù đã chết cách đây hơn 5.000 năm.
Xác ướp này được tìm thấy tại Gebelein, Ai Cập vào cuối thế kỷ 19. Nó được coi là xác ướp Ai Cập lâu đời nhất từng được biết đến.

Một lần nữa chúng ta lại biết đến
Xác ướp Nazca, Peru
Nằm chôn vùi trong cát bụi sa mạc, cách thành phố Nazca ở Peru 30km,;) những xác ướp 1.000 tuổi này có xương quai hàm mở như nở một nụ cười khó hiểu, tóc vẫn còn rất nhiều và... mềm nữa.;););)
xac-uop-5.jpg

Nằm chôn vùi trong cát bụi sa mạc, cách thành phố Nazca ở Peru 30km, những xác ướp 1.000 tuổi này có xương quai hàm mở như nở một nụ cười khó hiểu, tóc vẫn còn rất nhiều và... mềm nữa.
xac-uop-6.jpg


Nhưng có lẽ chính nhờ khí hậu khô cằn và khắc nghiệt của sa mạc đã bảo quản các bộ hài cốt gần như nguyên vẹn, tránh khỏi sự tấn công của độ ẩm và vi sinh vật đấy!!
Nguồn: internet
Haizzz, chắc lần sau mình sẽ không đăng những cái đâu, nhưng mình sẽ đăng cái khác bổ ích hơn ^^
Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ cùng gia đình nhe!!!

À, hãy đón xem ở bài viết mớ sẽ được đăg vào lúc 19h35 ngày 3/2/2018 nhé :)):r50
@vbach430 @ledoanphuonguyen @Dangngocphuonguyen @Tiểu Lộc @Bong Bóng Xà Phòng @toilatot @Kyanhdo @Rin Rin @RinAckerman12 @mikhue @Thiên Thuận @Narumi04 @Hoàng Lĩnh @Đoàn Hoàng Lâm









 

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
21
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
Hi các bạn, r11
ở lần trước, chúng ta đã tìm hiểu và biết được được về xác ướp trinh nữ 500 tuổi rồi phải không nào ^^ (P/s:những bạn nào chưa xem thì có thể kéo xuống phía bên dưới để xem link nhé!!!)
https://diendan.hocmai.vn/threads/phat-hien-moi-ve-xac-uop-trinh-nu-500-tuoi.664097/

Ok, ngay bay giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu và cùng mình khám phá ra những xác ướp bí ẩn nhất nhé!!!
Đầu tiên, chúng ta sẽ biết đến trinh nữ đóng băng Juanita
xacuop1.jpg

(Đây chính là hình ảnh trinh nữ :)) hơi ghê 1 tí, tui cũng sợ) :):):)
Tại hầm mộ Monasterio de Santa Catalina ở thành phố Arequipa, Peru, du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng những xác ướp đóng băng bí ẩn ở bảo tàng Museo Santury. Bảo tàng này có một xác ướp vô cùng kỳ lạ. Đó là xác ướp của trinh nữ Juanita.(Những bạn nào đang/ đã có ước mơ du lịch khắp TG thì hãy đến đây ^^) ;);)
Vậy các bạn có biết cô bé này bao nhiêu tuổi không?
Và Juanita được xác định là một cô bé có độ tuổi từ 12-14 o_O(Ở độ tuổi đang phát triển này mà đã bị hiến tế thì thật uổn biết bao :(), đã mất cách đây khoảng 500 năm :eek:. Xác ướp của Juanita nằm trên đỉnh núi Ampato, cùng với bộ xương của một bé trai, một bé gái và một người phụ nữ :eek::eek::eek: khác. Người ta cho rằng họ đã bị giết để làm vật tế các thần linh trên núi. Cơ thể Juanita được bảo quản trong lớp băng đá nên các nhà khoa học gọi đây là “bằng chứng sống” về người Inca. Xác ướp bí ẩn này được tìm thấy ngày 8/9/1995.

Tiếp theo chúng ta sẽ đến 1 nơi, đó chính là lăng mộ Capuchin, nơi này mình thấy các bạn cũng biết khá nhiều về nó.
xacuop3.jpg

Vào trước thế kỷ 18, tại tu viện Capuchin ở Palermo, Italia, những tu sĩ ở đây đã thực hiện một nghi thức tang lễ đặc biệt: ướp xác những người thân hữu. Những thi thể được trang điểm và ướp xác bên dưới khu mộ ngầm, rồi được treo lên tường. Điều đặc biệt là những xác ướp này đều có phục trang đắt tiền. Khi hình thức tang lễ này trở nên nổi tiếng, dân thường cũng được đặt xác tại hầm mộ của tu viện.:rolleyes::oops:
Đến năm 1881, chính phủ Italia đã cấm việc ướp xác tại Capuchin. Mình vẫn không thể tin được các bạn à,số lượng xác ướp rất rất rất nhiều o_O, gần 8000 xác ướp :eek::eek::eek:treo trên tường tu viện vẫn là một “kiệt tác” bí ẩn của lịch sử.
Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu thánh nữ Bernadette
xacuop5.jpg

(Thánh nữ này đẹp thật ý :rolleyes::rolleyes::rolleyes:)
Nhìn đẹp đẹp thế thôi nhưng cuộc đời thánh nữ Bernadette là một cuộc đời nhiều bí ẩn. Ngay cả khi mất đi, cô thôn nữ vùng quê Nevers (Pháp) vẫn còn khiến nhiều người sửng sốt.
Sau khi Bernadette mất 30 năm, nhà thờ quyết định khám thi thể của cô. NHƯNG.....kinh ngạc thay, thi thể cô không hề bị thối rữa, chỉ như đang ngủ một giấc yên bình. Hiện nay thi thể của cô được đặt tại nhà thờ Lourdes. Các nhà khoa học vẫn không hiểu vì sao sau 132 năm, cơ thể của thánh nữ Bernadette vẫn vẹn nguyên vượt qua mọi sức mạnh của thời gian.
Hoàng đế Ai Cập Tutankhamun
xacuop7.jpg

Ngày 4/11/1992, nhà khoa học Howard Carter đã tìm thấy quan tài chứa thi thể của hoàng đế Ai Cập Tutankhamun. Cái chết của vị hoàng đế trẻ tuổi này vẫn còn nhiều thắc mắc chưa rõ lời giải đáp. Tutankhamun đã qua đời một cách bí ẩn vào năm 1325 TCN. Có nhiều giả thuyết về cái chết của Tutankhamun, có thể là ông đã bị ám sát, bị đột tử hay bệnh nặng.
Năm 1968, trong một bức ảnh chụp X quang hộp sọ Tutankhamun, người ta tìm thấy mảnh xương gãy trên sọ của ông :eek:. Kể từ đó, tin đồn lan truyền rằng vị vua trẻ đã bị giết hại :confused:. Tuy vậy, vết nứt trên xương cũng có thể là do ông bị ngã hoặc một tai nạn trong quá trình ướp xác. Hiện nay, bằng kỹ thuật Y khoa hiện đại người ta đã tìm ra nguyên nhân cái chết của Tutankhamun là do bị sốt rét o_Oo_Oo_O , nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn tồn tại quanh xác ướp của vị Hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi này.

Người tiếp theo mà chúng ta sắp khám phá, đó là Tollund Man
Ở đây còn có một xác ướp được cho là "xác ướp nhỏ nhất thế giới", không lớn hơn so với một ổ bánh mì. Đó được cho là bào thai trong người một phụ nữ xấu số đã chết trong trận dịch tả.

xacuop9.jpg

Nếu như được chứng kiến xác chết kỳ lạ này, hẳn là bạn sẽ quên đi các loại kem Botox và chống lão hóa. Đơn giản là thi thể của người đàn ông này đã bị chôn vùi trong đống than bùn và nó không hề bị phân hủy, phần mặt và phần thân vẫn khá nguyên vẹn đấy các bạn
Các nhà khảo cổ đã khám phá ra lai lịch của xác ướp tự nhiên bí ẩn này. Đây là thi thể của một người đàn ông sống trong khoảng thế kỷ thứ IV TCN, thời kỳ tiền đồ sắt Roma. Năm 1950, tại một vùng đầm lầy ở Jutland Peninsula, Đan Mạch, người ta đã phát hiện ra xác ướp này. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy những vệt hằn trước cổ người đàn ông, có thể người đàn ông này đã bị treo cổ. Hiện nay, bảo tàng Silkebord đang bảo quản xác ướp này.
Hmmm...tiếp theo, chúng ta sẽ biết về 1 xác ướp ở bang Guanajuato, Mexico
À, mình cũng nói cho các bạn biết luôn, những xác ướp ở Mexico luôn khiến mọi người tò mò...
Các bạn biết sao không? Bởi vì những xác ướp
ở Guanajuato, Mexico được coi là một trong số các xác ướp kỳ lạ và khủng khiếp nhất trên thế giới. Và ngoài những điều đó,các xác ướp này được chôn tập thể do bệnh dịch tả :eek::eek::eek::eek: bùng phát vào năm 1833, ít nhất vài người trong số đó đã bị chôn sống.
Sau, khi đọc xong, nó khiến mình hoang mang không hề nhẹ!!!

xac-uop-1.jpg


(Eo ơi, ghê quá hà ><)
Một trong những xác ướp điển hình đã bị chôn sống là cô gái tên Ignacia Aguilar. Cô gái này bị mắc một chứng bệnh kỳ lạ, trái tim của cô lúc đập lúc ngưng nhiều lần trong ngày :eek::confused:, người thân không biết nên đã đem chôn. :(
Khi cơ thể của cô được khai quật lên, người ta đã nhận thấy rằng, gương mặt của cô cúi xuống cắn cánh tay của mình và có rất nhiều máu trong miệng. :confused::confused:
xac-uop-2.jpg


Okay, tiếp theo....Hình tiếp theo ghê nhưng không ghê.:D...để tránh gây các bạn sợ quá nhiều và ám ảnh, mình sẽ bình luận phía bên dưới cho những người "yêu thích" xem nhé!!!:D:D:D
Chúng ta sẽ biết đến 1 xác ướp tại Greenland
Năm 1972
, tám xác ướp được bảo quản rất tốt được tìm thấy trong một khu định cư đã bị bỏ hoang của người Inuit được gọi là Qilakitsoq, ở Greenland.
Các xác ướp Greenland gồm một đứa trẻ sáu tháng tuổi, một đứa trẻ bốn tuổi và sáu phụ nữ ở những độ tuổi khác nhau :confused::confused::confused:. Họ đã chết khoảng 500 năm trước. Những cái xác này được ướp một cách tự nhiên nhờ nhiệt độ và gió khô trong hang.
À, mình cũng mong các bạn thông cảm cho, ở xác ướp tiếp theo, mình thấy hình ảnh này không ghê nhưng mình sợ sẽ có một số bạn bị ám ảnh, nên mình sẽ không đăng, bạn nào muốn "thử thách với lòng gan dạ" thì hãy comment bên dưới nhé!!!! :D

Không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về...... một xác ướp Ginger tại Ai Cập
"Ginger" (Củ gừng)
là biệt danh được đặt cho thi thể của một nam giới trưởng thành, được bảo quản tự nhiên và vẫn còn giữ được hầu như nguyên vẹn mái tóc màu vàng, móng tay và móng chân dù đã chết cách đây hơn 5.000 năm.
Xác ướp này được tìm thấy tại Gebelein, Ai Cập vào cuối thế kỷ 19. Nó được coi là xác ướp Ai Cập lâu đời nhất từng được biết đến.

Một lần nữa chúng ta lại biết đến
Xác ướp Nazca, Peru
Nằm chôn vùi trong cát bụi sa mạc, cách thành phố Nazca ở Peru 30km,;) những xác ướp 1.000 tuổi này có xương quai hàm mở như nở một nụ cười khó hiểu, tóc vẫn còn rất nhiều và... mềm nữa.;););)
xac-uop-5.jpg

Nằm chôn vùi trong cát bụi sa mạc, cách thành phố Nazca ở Peru 30km, những xác ướp 1.000 tuổi này có xương quai hàm mở như nở một nụ cười khó hiểu, tóc vẫn còn rất nhiều và... mềm nữa.
xac-uop-6.jpg


Nhưng có lẽ chính nhờ khí hậu khô cằn và khắc nghiệt của sa mạc đã bảo quản các bộ hài cốt gần như nguyên vẹn, tránh khỏi sự tấn công của độ ẩm và vi sinh vật đấy!!
Nguồn: internet
Haizzz, chắc lần sau mình sẽ không đăng những cái đâu, nhưng mình sẽ đăng cái khác bổ ích hơn ^^
Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ cùng gia đình nhe!!!

À, hãy đón xem ở bài viết mớ sẽ được đăg vào lúc 19h35 ngày 3/2/2018 nhé :)):r50
@vbach430 @ledoanphuonguyen @Dangngocphuonguyen @Tiểu Lộc @Bong Bóng Xà Phòng @toilatot @Kyanhdo @Rin Rin @RinAckerman12 @mikhue @Thiên Thuận @Narumi04 @Hoàng Lĩnh @Đoàn Hoàng Lâm
Cái xác ướp bào thai phải là trẻ con mà sao trông nó già già sao ý?
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
20
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
xacuop7.jpg

Có giả thuyết là ông này bị giết bởi tể tướng thời đó là Ay, sau đó cưới hoàng hậu vừa góa bụa và trở thành vị pharaoh mới.
Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu thánh nữ Bernadette
xacuop5.jpg

(Thánh nữ này đẹp thật ý :rolleyes::rolleyes::rolleyes:)
Nhìn đẹp đẹp thế thôi nhưng cuộc đời thánh nữ Bernadette là một cuộc đời nhiều bí ẩn. Ngay cả khi mất đi, cô thôn nữ vùng quê Nevers (Pháp) vẫn còn khiến nhiều người sửng sốt.
Sau khi Bernadette mất 30 năm, nhà thờ quyết định khám thi thể của cô. NHƯNG.....kinh ngạc thay, thi thể cô không hề bị thối rữa, chỉ như đang ngủ một giấc yên bình. Hiện nay thi thể của cô được đặt tại nhà thờ Lourdes. Các nhà khoa học vẫn không hiểu vì sao sau 132 năm, cơ thể của thánh nữ Bernadette vẫn vẹn nguyên vượt qua mọi sức mạnh của thời gian.
Cô này nhìn hút hồn ấy:r2:r2:r20
 
  • Like
Reactions: Sophie Vương

Angeliaa

Tiềm năng thiên văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
9 Tháng mười một 2017
1,314
1,699
244
19
Quảng Nam
THCS Phan Đình Phùng
Sợ quá mất thôi, mà thích nhất là thánh nữ gì ấy, nhìn giống như đang ngủ vậy. Đẹp thật.
P/s: tối nay ngủ không được rồi:cool:
 
  • Like
Reactions: Sophie Vương

mikhue

Học sinh tiến bộ
Thành viên
8 Tháng chín 2017
985
607
154
21
Đắk Lắk
SMTOWN
Hi các bạn, r11
ở lần trước, chúng ta đã tìm hiểu và biết được được về xác ướp trinh nữ 500 tuổi rồi phải không nào ^^ (P/s:những bạn nào chưa xem thì có thể kéo xuống phía bên dưới để xem link nhé!!!)
https://diendan.hocmai.vn/threads/phat-hien-moi-ve-xac-uop-trinh-nu-500-tuoi.664097/

Ok, ngay bay giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu và cùng mình khám phá ra những xác ướp bí ẩn nhất nhé!!!
Đầu tiên, chúng ta sẽ biết đến trinh nữ đóng băng Juanita
xacuop1.jpg

(Đây chính là hình ảnh trinh nữ :)) hơi ghê 1 tí, tui cũng sợ) :):):)
Tại hầm mộ Monasterio de Santa Catalina ở thành phố Arequipa, Peru, du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng những xác ướp đóng băng bí ẩn ở bảo tàng Museo Santury. Bảo tàng này có một xác ướp vô cùng kỳ lạ. Đó là xác ướp của trinh nữ Juanita.(Những bạn nào đang/ đã có ước mơ du lịch khắp TG thì hãy đến đây ^^) ;);)
Vậy các bạn có biết cô bé này bao nhiêu tuổi không?
Và Juanita được xác định là một cô bé có độ tuổi từ 12-14 o_O(Ở độ tuổi đang phát triển này mà đã bị hiến tế thì thật uổn biết bao :(), đã mất cách đây khoảng 500 năm :eek:. Xác ướp của Juanita nằm trên đỉnh núi Ampato, cùng với bộ xương của một bé trai, một bé gái và một người phụ nữ :eek::eek::eek: khác. Người ta cho rằng họ đã bị giết để làm vật tế các thần linh trên núi. Cơ thể Juanita được bảo quản trong lớp băng đá nên các nhà khoa học gọi đây là “bằng chứng sống” về người Inca. Xác ướp bí ẩn này được tìm thấy ngày 8/9/1995.

Tiếp theo chúng ta sẽ đến 1 nơi, đó chính là lăng mộ Capuchin, nơi này mình thấy các bạn cũng biết khá nhiều về nó.
xacuop3.jpg

Vào trước thế kỷ 18, tại tu viện Capuchin ở Palermo, Italia, những tu sĩ ở đây đã thực hiện một nghi thức tang lễ đặc biệt: ướp xác những người thân hữu. Những thi thể được trang điểm và ướp xác bên dưới khu mộ ngầm, rồi được treo lên tường. Điều đặc biệt là những xác ướp này đều có phục trang đắt tiền. Khi hình thức tang lễ này trở nên nổi tiếng, dân thường cũng được đặt xác tại hầm mộ của tu viện.:rolleyes::oops:
Đến năm 1881, chính phủ Italia đã cấm việc ướp xác tại Capuchin. Mình vẫn không thể tin được các bạn à,số lượng xác ướp rất rất rất nhiều o_O, gần 8000 xác ướp :eek::eek::eek:treo trên tường tu viện vẫn là một “kiệt tác” bí ẩn của lịch sử.
Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu thánh nữ Bernadette
xacuop5.jpg

(Thánh nữ này đẹp thật ý :rolleyes::rolleyes::rolleyes:)
Nhìn đẹp đẹp thế thôi nhưng cuộc đời thánh nữ Bernadette là một cuộc đời nhiều bí ẩn. Ngay cả khi mất đi, cô thôn nữ vùng quê Nevers (Pháp) vẫn còn khiến nhiều người sửng sốt.
Sau khi Bernadette mất 30 năm, nhà thờ quyết định khám thi thể của cô. NHƯNG.....kinh ngạc thay, thi thể cô không hề bị thối rữa, chỉ như đang ngủ một giấc yên bình. Hiện nay thi thể của cô được đặt tại nhà thờ Lourdes. Các nhà khoa học vẫn không hiểu vì sao sau 132 năm, cơ thể của thánh nữ Bernadette vẫn vẹn nguyên vượt qua mọi sức mạnh của thời gian.
Hoàng đế Ai Cập Tutankhamun
xacuop7.jpg

Ngày 4/11/1992, nhà khoa học Howard Carter đã tìm thấy quan tài chứa thi thể của hoàng đế Ai Cập Tutankhamun. Cái chết của vị hoàng đế trẻ tuổi này vẫn còn nhiều thắc mắc chưa rõ lời giải đáp. Tutankhamun đã qua đời một cách bí ẩn vào năm 1325 TCN. Có nhiều giả thuyết về cái chết của Tutankhamun, có thể là ông đã bị ám sát, bị đột tử hay bệnh nặng.
Năm 1968, trong một bức ảnh chụp X quang hộp sọ Tutankhamun, người ta tìm thấy mảnh xương gãy trên sọ của ông :eek:. Kể từ đó, tin đồn lan truyền rằng vị vua trẻ đã bị giết hại :confused:. Tuy vậy, vết nứt trên xương cũng có thể là do ông bị ngã hoặc một tai nạn trong quá trình ướp xác. Hiện nay, bằng kỹ thuật Y khoa hiện đại người ta đã tìm ra nguyên nhân cái chết của Tutankhamun là do bị sốt rét o_Oo_Oo_O , nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn tồn tại quanh xác ướp của vị Hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi này.

Người tiếp theo mà chúng ta sắp khám phá, đó là Tollund Man
Ở đây còn có một xác ướp được cho là "xác ướp nhỏ nhất thế giới", không lớn hơn so với một ổ bánh mì. Đó được cho là bào thai trong người một phụ nữ xấu số đã chết trong trận dịch tả.

xacuop9.jpg

Nếu như được chứng kiến xác chết kỳ lạ này, hẳn là bạn sẽ quên đi các loại kem Botox và chống lão hóa. Đơn giản là thi thể của người đàn ông này đã bị chôn vùi trong đống than bùn và nó không hề bị phân hủy, phần mặt và phần thân vẫn khá nguyên vẹn đấy các bạn
Các nhà khảo cổ đã khám phá ra lai lịch của xác ướp tự nhiên bí ẩn này. Đây là thi thể của một người đàn ông sống trong khoảng thế kỷ thứ IV TCN, thời kỳ tiền đồ sắt Roma. Năm 1950, tại một vùng đầm lầy ở Jutland Peninsula, Đan Mạch, người ta đã phát hiện ra xác ướp này. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy những vệt hằn trước cổ người đàn ông, có thể người đàn ông này đã bị treo cổ. Hiện nay, bảo tàng Silkebord đang bảo quản xác ướp này.
Hmmm...tiếp theo, chúng ta sẽ biết về 1 xác ướp ở bang Guanajuato, Mexico
À, mình cũng nói cho các bạn biết luôn, những xác ướp ở Mexico luôn khiến mọi người tò mò...
Các bạn biết sao không? Bởi vì những xác ướp
ở Guanajuato, Mexico được coi là một trong số các xác ướp kỳ lạ và khủng khiếp nhất trên thế giới. Và ngoài những điều đó,các xác ướp này được chôn tập thể do bệnh dịch tả :eek::eek::eek::eek: bùng phát vào năm 1833, ít nhất vài người trong số đó đã bị chôn sống.
Sau, khi đọc xong, nó khiến mình hoang mang không hề nhẹ!!!

xac-uop-1.jpg


(Eo ơi, ghê quá hà ><)
Một trong những xác ướp điển hình đã bị chôn sống là cô gái tên Ignacia Aguilar. Cô gái này bị mắc một chứng bệnh kỳ lạ, trái tim của cô lúc đập lúc ngưng nhiều lần trong ngày :eek::confused:, người thân không biết nên đã đem chôn. :(
Khi cơ thể của cô được khai quật lên, người ta đã nhận thấy rằng, gương mặt của cô cúi xuống cắn cánh tay của mình và có rất nhiều máu trong miệng. :confused::confused:
xac-uop-2.jpg


Okay, tiếp theo....Hình tiếp theo ghê nhưng không ghê.:D...để tránh gây các bạn sợ quá nhiều và ám ảnh, mình sẽ bình luận phía bên dưới cho những người "yêu thích" xem nhé!!!:D:D:D
Chúng ta sẽ biết đến 1 xác ướp tại Greenland
Năm 1972
, tám xác ướp được bảo quản rất tốt được tìm thấy trong một khu định cư đã bị bỏ hoang của người Inuit được gọi là Qilakitsoq, ở Greenland.
Các xác ướp Greenland gồm một đứa trẻ sáu tháng tuổi, một đứa trẻ bốn tuổi và sáu phụ nữ ở những độ tuổi khác nhau :confused::confused::confused:. Họ đã chết khoảng 500 năm trước. Những cái xác này được ướp một cách tự nhiên nhờ nhiệt độ và gió khô trong hang.
À, mình cũng mong các bạn thông cảm cho, ở xác ướp tiếp theo, mình thấy hình ảnh này không ghê nhưng mình sợ sẽ có một số bạn bị ám ảnh, nên mình sẽ không đăng, bạn nào muốn "thử thách với lòng gan dạ" thì hãy comment bên dưới nhé!!!! :D

Không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về...... một xác ướp Ginger tại Ai Cập
"Ginger" (Củ gừng)
là biệt danh được đặt cho thi thể của một nam giới trưởng thành, được bảo quản tự nhiên và vẫn còn giữ được hầu như nguyên vẹn mái tóc màu vàng, móng tay và móng chân dù đã chết cách đây hơn 5.000 năm.
Xác ướp này được tìm thấy tại Gebelein, Ai Cập vào cuối thế kỷ 19. Nó được coi là xác ướp Ai Cập lâu đời nhất từng được biết đến.

Một lần nữa chúng ta lại biết đến
Xác ướp Nazca, Peru
Nằm chôn vùi trong cát bụi sa mạc, cách thành phố Nazca ở Peru 30km,;) những xác ướp 1.000 tuổi này có xương quai hàm mở như nở một nụ cười khó hiểu, tóc vẫn còn rất nhiều và... mềm nữa.;););)
xac-uop-5.jpg

Nằm chôn vùi trong cát bụi sa mạc, cách thành phố Nazca ở Peru 30km, những xác ướp 1.000 tuổi này có xương quai hàm mở như nở một nụ cười khó hiểu, tóc vẫn còn rất nhiều và... mềm nữa.
xac-uop-6.jpg


Nhưng có lẽ chính nhờ khí hậu khô cằn và khắc nghiệt của sa mạc đã bảo quản các bộ hài cốt gần như nguyên vẹn, tránh khỏi sự tấn công của độ ẩm và vi sinh vật đấy!!
Nguồn: internet
Haizzz, chắc lần sau mình sẽ không đăng những cái đâu, nhưng mình sẽ đăng cái khác bổ ích hơn ^^
Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ cùng gia đình nhe!!!

À, hãy đón xem ở bài viết mớ sẽ được đăg vào lúc 19h35 ngày 3/2/2018 nhé :)):r50
@vbach430 @ledoanphuonguyen @Dangngocphuonguyen @Tiểu Lộc @Bong Bóng Xà Phòng @toilatot @Kyanhdo @Rin Rin @RinAckerman12 @mikhue @Thiên Thuận @Narumi04 @Hoàng Lĩnh @Đoàn Hoàng Lâm
trời!
mình bảo không xem nhưng cũng xem, cuối cùng khiếp quá, tốt nhất là không xem.
 

nguyễn nhất mai <Yến Vy>

Trùm vi phạm
Thành viên
19 Tháng mười hai 2017
2,031
2,280
389
Hưng Yên
trường học là chs
Hi các bạn, r11
ở lần trước, chúng ta đã tìm hiểu và biết được được về xác ướp trinh nữ 500 tuổi rồi phải không nào ^^ (P/s:những bạn nào chưa xem thì có thể kéo xuống phía bên dưới để xem link nhé!!!)
https://diendan.hocmai.vn/threads/phat-hien-moi-ve-xac-uop-trinh-nu-500-tuoi.664097/

Ok, ngay bay giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu và cùng mình khám phá ra những xác ướp bí ẩn nhất nhé!!!
Đầu tiên, chúng ta sẽ biết đến trinh nữ đóng băng Juanita
xacuop1.jpg

(Đây chính là hình ảnh trinh nữ :)) hơi ghê 1 tí, tui cũng sợ) :):):)
Tại hầm mộ Monasterio de Santa Catalina ở thành phố Arequipa, Peru, du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng những xác ướp đóng băng bí ẩn ở bảo tàng Museo Santury. Bảo tàng này có một xác ướp vô cùng kỳ lạ. Đó là xác ướp của trinh nữ Juanita.(Những bạn nào đang/ đã có ước mơ du lịch khắp TG thì hãy đến đây ^^) ;);)
Vậy các bạn có biết cô bé này bao nhiêu tuổi không?
Và Juanita được xác định là một cô bé có độ tuổi từ 12-14 o_O(Ở độ tuổi đang phát triển này mà đã bị hiến tế thì thật uổn biết bao :(), đã mất cách đây khoảng 500 năm :eek:. Xác ướp của Juanita nằm trên đỉnh núi Ampato, cùng với bộ xương của một bé trai, một bé gái và một người phụ nữ :eek::eek::eek: khác. Người ta cho rằng họ đã bị giết để làm vật tế các thần linh trên núi. Cơ thể Juanita được bảo quản trong lớp băng đá nên các nhà khoa học gọi đây là “bằng chứng sống” về người Inca. Xác ướp bí ẩn này được tìm thấy ngày 8/9/1995.

Tiếp theo chúng ta sẽ đến 1 nơi, đó chính là lăng mộ Capuchin, nơi này mình thấy các bạn cũng biết khá nhiều về nó.
xacuop3.jpg

Vào trước thế kỷ 18, tại tu viện Capuchin ở Palermo, Italia, những tu sĩ ở đây đã thực hiện một nghi thức tang lễ đặc biệt: ướp xác những người thân hữu. Những thi thể được trang điểm và ướp xác bên dưới khu mộ ngầm, rồi được treo lên tường. Điều đặc biệt là những xác ướp này đều có phục trang đắt tiền. Khi hình thức tang lễ này trở nên nổi tiếng, dân thường cũng được đặt xác tại hầm mộ của tu viện.:rolleyes::oops:
Đến năm 1881, chính phủ Italia đã cấm việc ướp xác tại Capuchin. Mình vẫn không thể tin được các bạn à,số lượng xác ướp rất rất rất nhiều o_O, gần 8000 xác ướp :eek::eek::eek:treo trên tường tu viện vẫn là một “kiệt tác” bí ẩn của lịch sử.
Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu thánh nữ Bernadette
xacuop5.jpg

(Thánh nữ này đẹp thật ý :rolleyes::rolleyes::rolleyes:)
Nhìn đẹp đẹp thế thôi nhưng cuộc đời thánh nữ Bernadette là một cuộc đời nhiều bí ẩn. Ngay cả khi mất đi, cô thôn nữ vùng quê Nevers (Pháp) vẫn còn khiến nhiều người sửng sốt.
Sau khi Bernadette mất 30 năm, nhà thờ quyết định khám thi thể của cô. NHƯNG.....kinh ngạc thay, thi thể cô không hề bị thối rữa, chỉ như đang ngủ một giấc yên bình. Hiện nay thi thể của cô được đặt tại nhà thờ Lourdes. Các nhà khoa học vẫn không hiểu vì sao sau 132 năm, cơ thể của thánh nữ Bernadette vẫn vẹn nguyên vượt qua mọi sức mạnh của thời gian.
Hoàng đế Ai Cập Tutankhamun
xacuop7.jpg

Ngày 4/11/1992, nhà khoa học Howard Carter đã tìm thấy quan tài chứa thi thể của hoàng đế Ai Cập Tutankhamun. Cái chết của vị hoàng đế trẻ tuổi này vẫn còn nhiều thắc mắc chưa rõ lời giải đáp. Tutankhamun đã qua đời một cách bí ẩn vào năm 1325 TCN. Có nhiều giả thuyết về cái chết của Tutankhamun, có thể là ông đã bị ám sát, bị đột tử hay bệnh nặng.
Năm 1968, trong một bức ảnh chụp X quang hộp sọ Tutankhamun, người ta tìm thấy mảnh xương gãy trên sọ của ông :eek:. Kể từ đó, tin đồn lan truyền rằng vị vua trẻ đã bị giết hại :confused:. Tuy vậy, vết nứt trên xương cũng có thể là do ông bị ngã hoặc một tai nạn trong quá trình ướp xác. Hiện nay, bằng kỹ thuật Y khoa hiện đại người ta đã tìm ra nguyên nhân cái chết của Tutankhamun là do bị sốt rét o_Oo_Oo_O , nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn tồn tại quanh xác ướp của vị Hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi này.

Người tiếp theo mà chúng ta sắp khám phá, đó là Tollund Man
Ở đây còn có một xác ướp được cho là "xác ướp nhỏ nhất thế giới", không lớn hơn so với một ổ bánh mì. Đó được cho là bào thai trong người một phụ nữ xấu số đã chết trong trận dịch tả.

xacuop9.jpg

Nếu như được chứng kiến xác chết kỳ lạ này, hẳn là bạn sẽ quên đi các loại kem Botox và chống lão hóa. Đơn giản là thi thể của người đàn ông này đã bị chôn vùi trong đống than bùn và nó không hề bị phân hủy, phần mặt và phần thân vẫn khá nguyên vẹn đấy các bạn
Các nhà khảo cổ đã khám phá ra lai lịch của xác ướp tự nhiên bí ẩn này. Đây là thi thể của một người đàn ông sống trong khoảng thế kỷ thứ IV TCN, thời kỳ tiền đồ sắt Roma. Năm 1950, tại một vùng đầm lầy ở Jutland Peninsula, Đan Mạch, người ta đã phát hiện ra xác ướp này. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy những vệt hằn trước cổ người đàn ông, có thể người đàn ông này đã bị treo cổ. Hiện nay, bảo tàng Silkebord đang bảo quản xác ướp này.
Hmmm...tiếp theo, chúng ta sẽ biết về 1 xác ướp ở bang Guanajuato, Mexico
À, mình cũng nói cho các bạn biết luôn, những xác ướp ở Mexico luôn khiến mọi người tò mò...
Các bạn biết sao không? Bởi vì những xác ướp
ở Guanajuato, Mexico được coi là một trong số các xác ướp kỳ lạ và khủng khiếp nhất trên thế giới. Và ngoài những điều đó,các xác ướp này được chôn tập thể do bệnh dịch tả :eek::eek::eek::eek: bùng phát vào năm 1833, ít nhất vài người trong số đó đã bị chôn sống.
Sau, khi đọc xong, nó khiến mình hoang mang không hề nhẹ!!!

xac-uop-1.jpg


(Eo ơi, ghê quá hà ><)
Một trong những xác ướp điển hình đã bị chôn sống là cô gái tên Ignacia Aguilar. Cô gái này bị mắc một chứng bệnh kỳ lạ, trái tim của cô lúc đập lúc ngưng nhiều lần trong ngày :eek::confused:, người thân không biết nên đã đem chôn. :(
Khi cơ thể của cô được khai quật lên, người ta đã nhận thấy rằng, gương mặt của cô cúi xuống cắn cánh tay của mình và có rất nhiều máu trong miệng. :confused::confused:
xac-uop-2.jpg


Okay, tiếp theo....Hình tiếp theo ghê nhưng không ghê.:D...để tránh gây các bạn sợ quá nhiều và ám ảnh, mình sẽ bình luận phía bên dưới cho những người "yêu thích" xem nhé!!!:D:D:D
Chúng ta sẽ biết đến 1 xác ướp tại Greenland
Năm 1972
, tám xác ướp được bảo quản rất tốt được tìm thấy trong một khu định cư đã bị bỏ hoang của người Inuit được gọi là Qilakitsoq, ở Greenland.
Các xác ướp Greenland gồm một đứa trẻ sáu tháng tuổi, một đứa trẻ bốn tuổi và sáu phụ nữ ở những độ tuổi khác nhau :confused::confused::confused:. Họ đã chết khoảng 500 năm trước. Những cái xác này được ướp một cách tự nhiên nhờ nhiệt độ và gió khô trong hang.
À, mình cũng mong các bạn thông cảm cho, ở xác ướp tiếp theo, mình thấy hình ảnh này không ghê nhưng mình sợ sẽ có một số bạn bị ám ảnh, nên mình sẽ không đăng, bạn nào muốn "thử thách với lòng gan dạ" thì hãy comment bên dưới nhé!!!! :D

Không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về...... một xác ướp Ginger tại Ai Cập
"Ginger" (Củ gừng)
là biệt danh được đặt cho thi thể của một nam giới trưởng thành, được bảo quản tự nhiên và vẫn còn giữ được hầu như nguyên vẹn mái tóc màu vàng, móng tay và móng chân dù đã chết cách đây hơn 5.000 năm.
Xác ướp này được tìm thấy tại Gebelein, Ai Cập vào cuối thế kỷ 19. Nó được coi là xác ướp Ai Cập lâu đời nhất từng được biết đến.

Một lần nữa chúng ta lại biết đến
Xác ướp Nazca, Peru
Nằm chôn vùi trong cát bụi sa mạc, cách thành phố Nazca ở Peru 30km,;) những xác ướp 1.000 tuổi này có xương quai hàm mở như nở một nụ cười khó hiểu, tóc vẫn còn rất nhiều và... mềm nữa.;););)
xac-uop-5.jpg

Nằm chôn vùi trong cát bụi sa mạc, cách thành phố Nazca ở Peru 30km, những xác ướp 1.000 tuổi này có xương quai hàm mở như nở một nụ cười khó hiểu, tóc vẫn còn rất nhiều và... mềm nữa.
xac-uop-6.jpg


Nhưng có lẽ chính nhờ khí hậu khô cằn và khắc nghiệt của sa mạc đã bảo quản các bộ hài cốt gần như nguyên vẹn, tránh khỏi sự tấn công của độ ẩm và vi sinh vật đấy!!
Nguồn: internet
Haizzz, chắc lần sau mình sẽ không đăng những cái đâu, nhưng mình sẽ đăng cái khác bổ ích hơn ^^
Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ cùng gia đình nhe!!!

À, hãy đón xem ở bài viết mớ sẽ được đăg vào lúc 19h35 ngày 3/2/2018 nhé :)):r50
@vbach430 @ledoanphuonguyen @Dangngocphuonguyen @Tiểu Lộc @Bong Bóng Xà Phòng @toilatot @Kyanhdo @Rin Rin @RinAckerman12 @mikhue @Thiên Thuận @Narumi04 @Hoàng Lĩnh @Đoàn Hoàng Lâm
úi dà xem xong chắc hết mún đi ngủ lun
ghê quá nhất là cái ảnh thứ 2
xem xong chắc tối tui gặp ác mộng
nằm mơ toàn người chết
sợ quá
 
Top Bottom