T
thanhdat93
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Topic này lập ra không phải với nội dung tranh luận, xin các bạn tôn trọng điều này!
Topic bên kia của tôi đã bị khóa, tôi không muốn topic này cũng bị như vậy! Tôi sẽ giải thích tất cả, những gì xảy ra với tôi để mọi người có thể hiểu hơn về chuyện của tôi!
Tôi thực sự thấy buồn khi mọi người như vậy! Mệt mỏi! Tôi không nghĩ rằng 2 bạn green và diema3 có thể nói ra những điều đó!! Cả mấy bạn memvip và mod kia nữa, các bạn nói như thể các bạn là người trong cuộc vậy, nói xong lấy 2 chữ "tôi thấy" ra dọa tôi và benho.
Các bạn lấy danh nghĩa là người bị tổn thương, và là người đồng cảm với người mà bị tôi làm tổn thương nên làm như vậy sao?!
Các bạn giỏi văn trổ tài văn chương, vẽ ra 1 viễn cảnh, dàn dựng ra 1 vở kịch trong trí tưởng tượng. Các bạn làm như vậy để làm gì, người ta khuyên nhủ người khác thì có như các bạn không?
Bạn diema3, lời lẽ của bạn như có đạn, bắn phát nào chuẩn phát đấy, khá lắm, không hổ danh là thi khối D. Bạn vào pic đó, dùng những từ ngữ quá khó nghe để nói về tôi và chuyện của tôi và benho. Bạn nhằm vào tôi nhưng cũng có ý định làm cho benho đau. Mọi chuyện của tôi và bạn đã kết thúc rồi, tôi với bạn không có gì để nói, bạn vào đây là để giúp đỡ green đúng k?! Nói dùm cho green đúng k?! Ừ, cứ cho là như vậy đi
Em thao_won, có lẽ em đã quá nổi tiếng khi được chị phailabuon lập riêng 1 pic để nói về tư cách của mình. Anh xin miễn bàn chuyện đó, vậy em vào pic anh với mục đích gì, cũng để giúp green đúng k?! Anh chấp nhận!
Nhok_bettyberry, bạn dùng những lời lẽ thật hay!
Cho tôi hỏi bạn đang ghê tởm với điều gì?! Quá khứ của tôi chăng, hay hiện tại?! Tôi tự hỏi có vẻ mod mình sử dụng ngôn ngữ quá tùy tiện. Ghê tởm?! Phải chăng những ai lúc trước đã có tình cảm với ai đó rồi sau này lại có 1 ai khác đều bị bạn ghê tởm chăng. Buồn cười quá!!
Còn với bạn green. Bạn còn nhớ những cái này chứ?!
Tôi đã chọn benho thay vì chọn bà. Nhưng tôi thấy bà không ổn, những stt tâm trạng của bà, tôi thấy lo nên nhờ thằng bạn thân nhất của bà giúp đỡ bà hơn, quan tâm bà hơn. Đến khi bà biết được thằng bạn bà nghe lời tôi mà để mắt tới bà thì bà lại qua đây, khủng bố tôi như thế này sao?! Tôi đã làm sai khi bảo cậu bạn kia làm như vậy à?!
http://hsnsl.net/@2/showthread.php?t=36663
Với Phamminhkhoi nè!
Các bạn xem những dòng comment của green kia còn có gì để bất bình nữa không?! Còn có nhiều thứ nữa, nhưng tôi không muốn lôi nó ra, vì nó sẽ làm ảnh hưởng nhiều, rất nhiều tới 1 ai đó và sẽ có hậu quả khôn lường! Đến đây còn có ai muốn thức tỉnh cái gì nữa không?
Tôi thấy đau hơn là buồn! Tôi không ngờ mọi chuyện lại đến nỗi này! Bạn đã nói rằng chúng ta đã không còn liên quan tới nhau nữa, vậy làm như thế này để làm gì?! Nực cười quá! Các bạn cho phép bản thân dùng những lời lẽ như xé lòng người khác, nói đơn giản như không, có thể viết những trang dài, không hề đắn đo. Không biết rằng có những người đang đau, rất đau!
Ở đời không phải ai cũng như ai! Đối xử với người khác như thế nào sẽ được nhận lại như thế! Nên các bạn không cần lo lắng quá cho tôi và benho đâu!
P/s: Xin các anh chị trong bqt đừng xóa pic này hay đóng pic này của em. Píc này lập ra không với mục đích chia rẽ nội bộ hay là tranh luận cái gì hết, em chỉ muốn nói những gì em thấy thôi. Có nhiều điều tồn tại ở các mod quá
Topic bên kia của tôi đã bị khóa, tôi không muốn topic này cũng bị như vậy! Tôi sẽ giải thích tất cả, những gì xảy ra với tôi để mọi người có thể hiểu hơn về chuyện của tôi!
Tôi thực sự thấy buồn khi mọi người như vậy! Mệt mỏi! Tôi không nghĩ rằng 2 bạn green và diema3 có thể nói ra những điều đó!! Cả mấy bạn memvip và mod kia nữa, các bạn nói như thể các bạn là người trong cuộc vậy, nói xong lấy 2 chữ "tôi thấy" ra dọa tôi và benho.
Các bạn lấy danh nghĩa là người bị tổn thương, và là người đồng cảm với người mà bị tôi làm tổn thương nên làm như vậy sao?!
Các bạn vào đây để dọa benho? Các bạn vào đây để chĩa mũi nhọn vào người tôi, chỉ trích và dùng những lời lẽ, khó nghe nếu như không nói là thiếu văn hóa (theo tôi là như vậy)Anh ta luôn mạnh mồm : Bạn có tư cách gì mà nói ?
Ng` ngoài cuộc cũng hiểu : Với tư cách là người bị anh làm cho tổn thương .
Các bạn giỏi văn trổ tài văn chương, vẽ ra 1 viễn cảnh, dàn dựng ra 1 vở kịch trong trí tưởng tượng. Các bạn làm như vậy để làm gì, người ta khuyên nhủ người khác thì có như các bạn không?
Bạn diema3, lời lẽ của bạn như có đạn, bắn phát nào chuẩn phát đấy, khá lắm, không hổ danh là thi khối D. Bạn vào pic đó, dùng những từ ngữ quá khó nghe để nói về tôi và chuyện của tôi và benho. Bạn nhằm vào tôi nhưng cũng có ý định làm cho benho đau. Mọi chuyện của tôi và bạn đã kết thúc rồi, tôi với bạn không có gì để nói, bạn vào đây là để giúp đỡ green đúng k?! Nói dùm cho green đúng k?! Ừ, cứ cho là như vậy đi
Em thao_won, có lẽ em đã quá nổi tiếng khi được chị phailabuon lập riêng 1 pic để nói về tư cách của mình. Anh xin miễn bàn chuyện đó, vậy em vào pic anh với mục đích gì, cũng để giúp green đúng k?! Anh chấp nhận!
Nhok_bettyberry, bạn dùng những lời lẽ thật hay!
Ôi thật là ghê tởm, diễn đàn này một ng diễn đàn kia một ng. Cu ối cùng lại bị bỏ rơi.
@ Chủ pic: Dừng lại đc rồi đó "thanhdat93" à
Nguồn: www.HsNSL.Net
Cho tôi hỏi bạn đang ghê tởm với điều gì?! Quá khứ của tôi chăng, hay hiện tại?! Tôi tự hỏi có vẻ mod mình sử dụng ngôn ngữ quá tùy tiện. Ghê tởm?! Phải chăng những ai lúc trước đã có tình cảm với ai đó rồi sau này lại có 1 ai khác đều bị bạn ghê tởm chăng. Buồn cười quá!!
Còn với bạn green. Bạn còn nhớ những cái này chứ?!
Mr Kún coo_coo_ca.choo (2/9/2011 11:09:27 PM): ko cần trở thành ai khác để xem tớ thế nào, không cần phải nghĩ đến tớ khi ở bên người khác và cũng không cần thấy có lỗi với tớ. Tớ chỉ mong và cầu xin bạn một điều: Hãy yêu, nhưng đừng làm người bạn trao những lời yêu bị tổn thương và đau vì bạn đến với một tình yêu mới. Chỉ thế thôi! Lòng tự tôn của tớ cao, có lẽ thế, nhưng nó không nhiều bằng nỗi sợ hãi mà chuyện tình cảm đem lại cho tớ. Dù thế nào tớ cũng không muốn liên quan đến con trai, hôm nay bạn tức tớ và out, có lẽ đây là lần cuối bạn nói chuyện với tớ. Và sau này nếu bạn liên lạc và không nhận được trả lời của tớ thì bạn hãy hiểu rằng tớ và bạn đã thuộc về 2 thế giới khác nhau.
Mr Kún coo_coo_ca.choo (2/9/2011 11:31:18 PM): tôi đã chấp nhận người khác
Mr Kún coo_coo_ca.choo (2/9/2011 11:31:25 PM): đã đứng lên bởi 1 bàn tay khác
Mr Kún coo_coo_ca.choo (2/9/2011 11:31:39 PM): tôi sẽ ko làm chuyện có lỗi với người này
Mr Kún coo_coo_ca.choo (2/22/2011 11:27:28 PM): tôi ko yếu đuối
Mr Kún coo_coo_ca.choo (2/22/2011 11:27:32 PM): ko hề yếu đuối
Mr Kún coo_coo_ca.choo (2/22/2011 11:28:04 PM): và tôi cũng nghĩ
Mr Kún coo_coo_ca.choo (2/22/2011 11:28:11 PM): may mắn cho ông
Mr Kún coo_coo_ca.choo (2/22/2011 11:28:17 PM): khi ông chọn linh
Những điều trên đã quá đủ để nói chưa hả bạn?! Tôi cần giải thích gì thêm đây?!Mr Kún coo_coo_ca.choo (2/22/2011 11:25:39 PM): tôi biết tôi đã cư xử rất tệ với ông
Mr Kún coo_coo_ca.choo (2/22/2011 11:25:43 PM): tôi khiến ông buồn
Tôi đã chọn benho thay vì chọn bà. Nhưng tôi thấy bà không ổn, những stt tâm trạng của bà, tôi thấy lo nên nhờ thằng bạn thân nhất của bà giúp đỡ bà hơn, quan tâm bà hơn. Đến khi bà biết được thằng bạn bà nghe lời tôi mà để mắt tới bà thì bà lại qua đây, khủng bố tôi như thế này sao?! Tôi đã làm sai khi bảo cậu bạn kia làm như vậy à?!
Còn với tomcangxanh, bạn nói rất hay, bạn dẫn chứng rất cụ thể, kể cả ngày tháng nữa, nhưng mà có lẽ là cái thời gian bạn lắp vào đó không hợp bạn à. Không biết là vô tình hay hữu ý, người đọc sẽ nghĩ rằng vào thời gian đó tôi viết cho green những dòng bên dưới!Bạn làm mọi thứ tuyệt vời lắm, nếu như mọi người không biết đó là đâu! Quá khứ vẫn còn đó như để chứng minh những điều bạn nói là "bốc phét"!Tầm HIỂU BIẾT của tớ chưa đến lượt bạn bình luận hay nhận xét đâu )
10-02-2011, 01:40 (thức khuya làm mấy cái này =)))
10-02-2011, 02:05
Từ khi có Kún cuộc đời tớ đã thay đổi nhiều Kún à, cuộc đời ý nghĩa hơn, tớ đã cố gắng sống thật tốt để Kún không phải nghĩ nhiều, để quan tâm hơn đến Kún. Đồ ngốc! Tớ yêu ấy nhiều. Ấy phải chú ý giữ gìn sức khỏe nha, ấy ngốc lắm đó, lúc nào cũng làm tớ lo, tớ sợ. Ấy còn nợ tớ 1 tình yêu vẫn chưa trả được, hãy cố giữ gìn thật tốt để "đền đáp" cho tớ nha.
Còn đây là cách đây 1 tháng, tức khoảng đầu tháng 2
Nói muôn ngàn lời cảm ơn em. Người anh yêu nhất! Cảm ơn em đã đến với anh, chấp nhận anh. Cảm ơn em đã không ngại ngần trao cho anh trái tim của em. Cảm ơn em đã cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc thật sự. Cảm ơn em nhiều lắm! Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến cho anh!
Anh yêu em nhiều lắm, mít ướt của anh ạ
Ý quên mất, tặng người anh yêu nhất cái này [...]
Não mịn cũng hiểu thời gian nó va đập nhau đến tàn bạo =]
http://hsnsl.net/@2/showthread.php?t=36663
Với Phamminhkhoi nè!
Tới trước ngày hôm nay tôi vẫn rất tôn trọng anh. Nhưng đến thời điểm này tôi không còn gì để nói cả! Tôi thấy buồn vì diễn đàn có 1 smod như anh. Anh định lấy cái này để lòe ai?! Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Núi cao thì vẫn có núi cao hơn anh à. Nếu mà anh dùng điện thoại có thể kiểm tra ip của máy tính và có thể phát hiện rằng 2 nick chúng tôi là 1 ip thì tôi thề sẽ không bao giờ xuất hiện trên hocmai nữa!Theo điều tra ip thì thanhdat93 và hoaingoce là 1 người:-\" (lock pic thôi nhé, sr anh ad min, em xài đt nên truy cập chậm:-\")
Các bạn xem những dòng comment của green kia còn có gì để bất bình nữa không?! Còn có nhiều thứ nữa, nhưng tôi không muốn lôi nó ra, vì nó sẽ làm ảnh hưởng nhiều, rất nhiều tới 1 ai đó và sẽ có hậu quả khôn lường! Đến đây còn có ai muốn thức tỉnh cái gì nữa không?
Tôi thấy đau hơn là buồn! Tôi không ngờ mọi chuyện lại đến nỗi này! Bạn đã nói rằng chúng ta đã không còn liên quan tới nhau nữa, vậy làm như thế này để làm gì?! Nực cười quá! Các bạn cho phép bản thân dùng những lời lẽ như xé lòng người khác, nói đơn giản như không, có thể viết những trang dài, không hề đắn đo. Không biết rằng có những người đang đau, rất đau!
Ở đời không phải ai cũng như ai! Đối xử với người khác như thế nào sẽ được nhận lại như thế! Nên các bạn không cần lo lắng quá cho tôi và benho đâu!
Tất cả đã là quá khứ, trước đây tôi có thể lăng nhăng, trước đây có thể tôi tồi tệ, nhưng giờ tôi đang rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, tôi chỉ yêu mỗi mình benho thôi. Và tôi sẽ không làm benho của tôi đau khổ hay bị tổn thương! Tôi cũng không cho phép ai có quyền làm điều đó!
Các bạn đang coi đây là trò chơi, trả thù lẫn nhau, người này vào thì tất cả cùng nhào zô, ủng hộ, dùng những lời lẽ như hắt nước vào mặt người khác để nói mà không cần để ý đến cảm xúc suy nghĩ của những người đang nghe và đang xem! Tôi thấy buồn thay!
Topic này lập nên không chỉ với mục đích chuyện tình cảm riêng tư mà nó còn nhắn nhủ tới các bạn mod, smod và memvip 1 lời nhắn nhủ, các bạn là những người đứng đầu, điều hành sự hoạt động của diễn đàn, mong các bạn làm gương để các mem noi theo!
P/s: Xin các anh chị trong bqt đừng xóa pic này hay đóng pic này của em. Píc này lập ra không với mục đích chia rẽ nội bộ hay là tranh luận cái gì hết, em chỉ muốn nói những gì em thấy thôi. Có nhiều điều tồn tại ở các mod quá