Bạn tham khảo nhé:
Trong tuần cuối cùng của học kì 1 , cô giáo thông báo tổng kết các bạn học sinh giỏi. Trong đó có em , em vui lắm về kể cho bố mẹ. Bố mẹ khen em liền thưởng cho em một buổi đi mua sắm.
Em rất vui.. Em đã lên kế hoạch sẽ đi mua các đồ dùng học tập để phục vụ cho học kì hai. Đến ngày đó - cái ngày háo hức lâu lắm rồi , cả nhà lên đường. Vì con đường từ nhà đến khu mua sắm khá xa nên đi bộ hơi mất chút thời gian
Đến nơi, Ôi thật đẹp. Bước vào , khu mua sắm có rất nhiều đồ vật được xếp gọn gàng ngăn nắp. Đi đến đâu nhìn các món đồ thật thích . Khu thứ nhất , em vào khu đồ dùng học tập , chọn các thứ có trong kế hoạch của mình , Xong , bố mẹ cho chúng em vào khu vườn cổ tích, Có rất nhiều các trò chơi gắn bó với đời sống hằng ngày,,,,
Chốc chốc thời gian trôi qua nhanh thật em đành tạm biệt khu mua sắm , quay trở về.. Buổi mua sắm thật thích , em sẽ cố gắng học giỏi để được bố mẹ cho đi mua sắm tiếp .