

mình trước nha
thì là vào lúc mình 7 tuổi, hồi đó đang hot món bánh tráng me lắm, thế là mình đòi bố mua cho một gói ăn Đi học về mình hí hửng bóc ra ăn ông anh mình thấy thế cũng ra xin một miếng nhưng tui ngựa lắm khum cho nha
mới vừa nói thế là mình bị vấp liền, đổ hết bánh tráng xuống đất
từ ngày đó trở đi, cứ mỗi lần tết đến xuân về, cả nhà tụ họp, anh mình hay kể về chuyện đó như việc ông trời trừ gian diệt bạo hộ ổng 

thì là vào lúc mình 7 tuổi, hồi đó đang hot món bánh tráng me lắm, thế là mình đòi bố mua cho một gói ăn Đi học về mình hí hửng bóc ra ăn ông anh mình thấy thế cũng ra xin một miếng nhưng tui ngựa lắm khum cho nha


