Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, có
rất nhiều những tác phẩm những nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc, và quả thực nhân vật Sơn Tinh trong truyện "Sơn Tinh ,Thủy Tinh" đã khiến tôi nhớ mãi. Xuất phát là một người con ở núi Tản Viên, đem lòng yêu mến công chúa lại có tài thiên phú :“vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi”, chàng đã bạo dạn đi hỏi cưới nàng - Mị Nương, con vua Hùng thứ 18. Cùng lúc đó cũng có chàng Thủy Tinh tài hô mưa gọi gió không kém gì. Quá phân vân, nhà vua đã đưa ra thách cưới, sính lễ khó tìm. Và không ngoài dự đoán, Sơn Tinh đã mang sính lễ tới trước, lấy Mị Nương làm vợ. Chuyện
này đã khiến cho Thủy Tinh nổi giận, làm bão, gọi giông tố chiến tranh với Sơn Tinh, nhưng cái mạnh luôn chiến thắng cái ác. Sơn Tinh bốc
từng ngọn đồi, dời từng dãy núi, bồi đắp dòng nước lũ, Thủy Tinh bại trận nhưng không chịu thua, hằng năm vẫn nổi gió bão đấu với Sơn Tinh, kết quả thì Sơn Tinh vẫn thắng. Chàng đúng là
một vị anh hùng kiên cường, dũng cảm. Hình tượng Sơn Tinh phải chăng cũng chính là hình tượng những người dân lao động ngày nay đang ngay ngày đương đầu với gió bão, là đại diện cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc.
*** phó từ : rất
số từ : một
lượng từ : từng
chỉ từ : này
Chỗ nào cần góp ý thì nói mình nhé!

Đăng tối chắc bạn ngủ rồi

