B
betot00


Zing) - Tên "khủng bố" đi vào khách sạn, giả đặt bàn tiệc rồi lén lút bỏ quả bom tự chế trong nhà vệ sinh. Sau đó, kẻ này yêu cầu khách sạn phải chi ra hàng chục ngàn USD, nếu không sẽ cho nổ tung.
Hôm nay, TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ “đặt bom khủng bố” tại một số khách sạn 5 sao, ngân hàng lớn trên địa bàn thành phố. HĐXX tuyên phạt Võ Anh Tuấn (22 tuổi, ngụ quận 5) mức án 12 năm tù về hai tội “cưỡng đoạt tài sản” và “chế tạo trái phép vật liệu nổ
Đầu năm 2009, Võ Anh Tuấn từ Đà Lạt xuống TP HCM thuê nhà trọ tại đường Nguyễn Biểu (quận 5) làm nghề mua bán hàng điện tử qua mạng Internet. Đến giữa tháng 4, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt một số tiền lớn phục vụ cho việc ăn chơi, tiêu xài cá nhân nên đã tạo hộp thư điện tử: “Mr.Bomb.hiv@gmail.com” rồi gửi đến một số khách sạn 5 sao, ngân hàng lớn cùng nội dung đe dọa đặt bom với lời lẽ sặc mùi của “tên khủng bố” chuyên nghiệp; yêu cầu các nơi này phải chi tiền để được “yên thân”.
Ngày 23/4, Tuấn gửi mail đến hộp thư điện tử của khách sạn 5 sao Legend Saigon (P. Bến Nghé, Q.1) với nội dung khách sạn đã bị anh ta cài đặt bom ở trong và sẽ cho nổ bất kỳ lúc nào muốn… Đoạn cuối bức thư là: “tôi muốn các ông sắp xếp cho tôi 20.000 USD”.
Tiếp đó, Tuấn lên mạng Internet “nghiên cứu” tìm công th****** tạo bom, đồng thời tìm mua nguyên liệu như thuốc nổ, thuốc cháy, dầu DO, giấy nhám, mỏ hàn điện…tại các khu vực “chợ trời” ở quận 1, 5, 10…và cho ra lò một quả “bom” hẹn giờ.
Đầu giờ chiều ngày 5/5, Tuấn chọn khách sạn Legend Saigon là địa điểm thực hiện khi đi xe máy đem theo “bom” (bỏ trong túi xách) rồi đến gửi xe một bên khách sạn. Lúc này, tên “khủng bố” vào vai khách VIP ăn mặc lịch sự, đeo túi xách trên vai đi thẳng vào trong, giả đến chỗ nhà hàng Nhật (tầng 2) đặt bàn tiệc. Sau khi quan sát, Tuấn quay xuống tiền sảnh, “chui” vào buồng vệ sinh đặt quả bom trong tủ để đồ vật vệ sinh rồi ra về.
Để gây áp lực, bị cáo liên lạc qua thư điện tử với nhân viên phụ trách phòng máy tính khách sạn “khoe” đã đặt bom, hiện toàn bộ tòa nhà đã bị “khống chế”, đồng thời buộc phải nhanh chóng chi cho y số tiền 20.000USD, nếu không sẽ lãnh hậu quả.
Hai ngày sau, nhân viên vệ sinh khách sạn Legend Saigon bất ngờ phát hiện trong kệ tủ có một vật lạ, có dây điện kết nối với cục pin 9V, đồng hồ…Nghi là chất nổ, nhân viên này hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài báo lại toàn bộ sự việc cho bảo vệ và công an địa phương.
Để nhanh chóng chiếm đoạt số tiền 20.000 USD, Tuấn sử dụng nick name Mrhiv78 liên tục nhắn tin với nội dung sặc mùi “xã hội đen” đến hộp thư điện tử và trực tiếp chat với nhân viên phụ trách máy tính khách sạn. Thấy khách sạn “coi thường”, Tuấn tiếp tục gây sức ép khi “tuyên bố” nếu không chuyển số tiền theo yêu cầu vào tài khoản của anh ta thì sẽ cho khách sạn nổ tung… đồng thời đã đưa số điện thoại, địa chỉ chỗ ở tại TP HCM của y cho nhân viên khách sạn.
Lãnh đạo khách sạn yêu cầu nhân viên tên Đ. đem số tiền 20.000USD đến chung cho Tuấn tại một quán nước trên đường Trần Bình Trọng (quận 5). Tuy nhiên, khi Tuấn vừa nhận tiền thì trinh sát ập vào tóm gọn. Khám xét chỗ ở, công an thu giữ nhiều “đồ nghề” dùng để chế tạo “bom”.
Quá trình điều tra, công an còn xác định từ ngày 15/4 đến ngày 23/4, Tuấn còn gửi thư điện tử đến nhiều ngân hàng lớn, khách sạn 5 sao khác đe dọa đặt bom, yêu cầu các nơi này chi cho y số tiền từ 30.000 đến 100.000 USD…nhưng các nơi này không làm theo.
Hôm nay, TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ “đặt bom khủng bố” tại một số khách sạn 5 sao, ngân hàng lớn trên địa bàn thành phố. HĐXX tuyên phạt Võ Anh Tuấn (22 tuổi, ngụ quận 5) mức án 12 năm tù về hai tội “cưỡng đoạt tài sản” và “chế tạo trái phép vật liệu nổ

Đầu năm 2009, Võ Anh Tuấn từ Đà Lạt xuống TP HCM thuê nhà trọ tại đường Nguyễn Biểu (quận 5) làm nghề mua bán hàng điện tử qua mạng Internet. Đến giữa tháng 4, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt một số tiền lớn phục vụ cho việc ăn chơi, tiêu xài cá nhân nên đã tạo hộp thư điện tử: “Mr.Bomb.hiv@gmail.com” rồi gửi đến một số khách sạn 5 sao, ngân hàng lớn cùng nội dung đe dọa đặt bom với lời lẽ sặc mùi của “tên khủng bố” chuyên nghiệp; yêu cầu các nơi này phải chi tiền để được “yên thân”.
Ngày 23/4, Tuấn gửi mail đến hộp thư điện tử của khách sạn 5 sao Legend Saigon (P. Bến Nghé, Q.1) với nội dung khách sạn đã bị anh ta cài đặt bom ở trong và sẽ cho nổ bất kỳ lúc nào muốn… Đoạn cuối bức thư là: “tôi muốn các ông sắp xếp cho tôi 20.000 USD”.
Tiếp đó, Tuấn lên mạng Internet “nghiên cứu” tìm công th****** tạo bom, đồng thời tìm mua nguyên liệu như thuốc nổ, thuốc cháy, dầu DO, giấy nhám, mỏ hàn điện…tại các khu vực “chợ trời” ở quận 1, 5, 10…và cho ra lò một quả “bom” hẹn giờ.
Đầu giờ chiều ngày 5/5, Tuấn chọn khách sạn Legend Saigon là địa điểm thực hiện khi đi xe máy đem theo “bom” (bỏ trong túi xách) rồi đến gửi xe một bên khách sạn. Lúc này, tên “khủng bố” vào vai khách VIP ăn mặc lịch sự, đeo túi xách trên vai đi thẳng vào trong, giả đến chỗ nhà hàng Nhật (tầng 2) đặt bàn tiệc. Sau khi quan sát, Tuấn quay xuống tiền sảnh, “chui” vào buồng vệ sinh đặt quả bom trong tủ để đồ vật vệ sinh rồi ra về.
Để gây áp lực, bị cáo liên lạc qua thư điện tử với nhân viên phụ trách phòng máy tính khách sạn “khoe” đã đặt bom, hiện toàn bộ tòa nhà đã bị “khống chế”, đồng thời buộc phải nhanh chóng chi cho y số tiền 20.000USD, nếu không sẽ lãnh hậu quả.
Hai ngày sau, nhân viên vệ sinh khách sạn Legend Saigon bất ngờ phát hiện trong kệ tủ có một vật lạ, có dây điện kết nối với cục pin 9V, đồng hồ…Nghi là chất nổ, nhân viên này hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài báo lại toàn bộ sự việc cho bảo vệ và công an địa phương.
Để nhanh chóng chiếm đoạt số tiền 20.000 USD, Tuấn sử dụng nick name Mrhiv78 liên tục nhắn tin với nội dung sặc mùi “xã hội đen” đến hộp thư điện tử và trực tiếp chat với nhân viên phụ trách máy tính khách sạn. Thấy khách sạn “coi thường”, Tuấn tiếp tục gây sức ép khi “tuyên bố” nếu không chuyển số tiền theo yêu cầu vào tài khoản của anh ta thì sẽ cho khách sạn nổ tung… đồng thời đã đưa số điện thoại, địa chỉ chỗ ở tại TP HCM của y cho nhân viên khách sạn.
Lãnh đạo khách sạn yêu cầu nhân viên tên Đ. đem số tiền 20.000USD đến chung cho Tuấn tại một quán nước trên đường Trần Bình Trọng (quận 5). Tuy nhiên, khi Tuấn vừa nhận tiền thì trinh sát ập vào tóm gọn. Khám xét chỗ ở, công an thu giữ nhiều “đồ nghề” dùng để chế tạo “bom”.
Quá trình điều tra, công an còn xác định từ ngày 15/4 đến ngày 23/4, Tuấn còn gửi thư điện tử đến nhiều ngân hàng lớn, khách sạn 5 sao khác đe dọa đặt bom, yêu cầu các nơi này chi cho y số tiền từ 30.000 đến 100.000 USD…nhưng các nơi này không làm theo.