Văn Kể chuyện tưởng tượng

NTD Admin

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười một 2017
2,086
3,693
559
Nghệ An
THCS Hùng Sơn

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Tưởng tượng sau khi tốt nghiệp THPT em đc đi du học và về thăm lại gia đình(10 năm đi du học).
Gợi ý:
-Giới thiệu về tuổi tác, tình trạng bản thân, tâm sự về việc học tập, sinh sống bên nước ngoài.
-Từ đó dẫn, lí do về thăm gia đình.
-Miêu tả, biểu cảm về quê hương hiện tại, tương quan với quá khứ.
-Về thăm gia đình: mọi người thế nào, đông đủ không, thay đổi gì?
-Mọi người tiếp đón ra sao? Suy nghĩ của bạn.
-Nêu ra dòng cảm xúc riêng của bản thân.
-Sau chuyến thăm gia đình, bạn lại đi đâu?
 

Lưu Vương Khánh Ly

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng năm 2017
802
1,486
189
Bắc Ninh
A.R.M.Y ♥ BTS
Tưởng tượng sau khi tốt nghiệp THPT em đc đi du học và về thăm lại gia đình(10 năm đi du học).
Bài làm:
Chào các bạn, tôi tên Ly. Năm nay tôi 25 tuổi, đang du học bên Mỹ....Vì từ nhỏ tôi được bố mẹ rất cưng chiều nên thích gì là được đấy..Tôi còn nhớ lúc tôi 15 tuổi, cả gia đình tôi đi du lịch ở Mỹ, tôi bảo mẹ tôi là:" Mẹ ơi con thích nước Mỹ.." Mẹ tôi liền bảo rằng khi tôi 18 tuổi sẽ cho tôi đi du học...Ôi ...cảm giác lúc ấy tôi cảm thấy rất sướng nhưng sau khi sang bên Mỹ tôi lại cảm thấy cô đơn vì chỉ có một mình, nhưng nhờ du học tại Mỹ tôi lại cảm thấy trưởng thành hơn, không cần nhờ vả ai hết mà tự bản thân mình vượt qua....
Thấm thoát đã trôi qua được 10 năm, tôi đã lấy được bằng và được về nhà với bố mẹ, cảm giác phải chia xa bạn bè với tôi rất buồn nhưng cũng rất vui vì được về nhà...Khi tôi thông báo cho ba mẹ là tôi đang về nhà, ba mẹ tôi rất vui và còn mở một yến tiệc nho nhỏ mừng tôi trở về...Sau khi ra đến sân bay, lòng tôi bồi hồi nhớ lại quê hương của mình, lúc tôi chuẩn bị ra bắt xe để về thì bà mẹ đã chờ tôi lúc nào không biết, rồi tôi bắt đầu về nhà...Khi đi đến đầu làng, tôi ngạc nhiên vì làng tôi thay đổi quá nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra nhờ có bụi tre già trước ngõ...Mọi thứ khác so với ngày xưa rất nhiều...Mái đình cũ đã được sửa sang thành một mái đình mới và đẹp hơn,con đường làng lúc trước còn khá hẹp nhưng nay đường làng còn có thể đi 2 xe ô tô một lúc cũng được...Căn nhà ngói cũ kĩ ngày xưa đã thay đổi, nó trở thành một ngôi nhà khang trang và rộng rãi hơn...cụ, ông bà, cậu mợ tôi vui mừng ra chào đón tôi trở về...10 năm trôi qua là cả một khoảng trời nhớ thương của mọi thành viên trong gia đình dành cho tôi, cụ tôi vẫn rất khỏe mạnh, cậu mợ tôi thì đã có em bé để cho ông bà bế...Gia đình tôi trở nên vui vẻ, nhộn nhịp hơn trước...Từng người hỏi thăm sức khỏe của tôi, hỏi tôi ở đó học tập như thế nào... Tôi rất vui vì gia đình vẫn coi tôi như một công chúa nhõng nhẽo, nũng nịu....Ăn miếng cơm của nhà, tôi rơm rớm nước mắt...tôi lại nhớ về những kỉ niệm xưa....Nhưng không sao vì tôi đã trở về với gia đình rồi...lo lắng, nhung nhớ của tôi cũng đã tan biến thực sự khi tôi về với gi đình, về với quê hương yêu dấu của tôi...
Sau sự trở về lần này, tôi đã được một công ty mời đến để thử việc nhưng tôi lại không thích vì tôi sẽ làm công việc mà tôi yêu thích, tôi sẽ ở lại chơi vs gia đình mấy tháng nữa sau đó mới tìm kiếm công việc yêu thích của mình...
 
Top Bottom