kể chuyện tưởng tượng

B

bdat

N

nemonkey_suju

Mình lập ý còn bạn tự triển khai nhá :)
-Giới thiệu về bản thân
-Cuộc hôn nhân với Trọng Thủy:
+cảm xúc lúc đầu ra sao?
+sau bao ngày sống chung cảm xúc như thế nào?
-Khi Trọng Thủy đòi xem nỏ thần:
+cảm xúc,suy nghĩ như thế nào?
+khi lấy được nỏ thần đưa cho Trọng Thủy,Mị Châu đã suy nghĩ gì?
-Khi chia tay Trọng Thủy
+cảm xúc ra sao?
-Khi biết được mình đã hại cha và hại cả dân tộc,Mị Châu có suy nghĩ,cảm xúc như thế nào?cảm thấy hối hận ra sao?--> đưa ra lời khuyên
p/s1: theo mình nghĩ bài này nên nói nhiều về suy nghĩ,cảm xúc của Mị Châu khi trải qua mọi chuyện,trong khi viết bạn nên miêu tả cả những thứ khác
ví dụ khi gặp Trọng Thủy,ấn tượng của Mị Châu về Trọng Thủy như thế nào?
-dáng vẻ,khuôn mặt......
p/s2: mình tự làm nên chắc còn nhiều chỗ chưa hợp lí mong bạn thông cảm :)
 
Top Bottom