Sau chuyến đi tham quan của trường , chúng em lại tung tăng ra về với vẻ mặt đầy lý thú đầy sự vui vẻ .Về đến nhà em kể lại các hoạt động ở đó cho bố mẹ nghe:
Bắt đầu lên xe, mọi người cười đùa thảo luận : Không biết nơi đó như thế nào nhỉ? Ai ai cũng hớn hở . Chẳng mấy chốc chưa gì đã đến nơi .Đó là Khu vui chơi "Everest House"
Ôi ! Thật đẹp - Tiếng nói của em . Ở đây chúng em được tham gia rất nhiều các hoạt động , trò chơi lý thú . Em đã kế với bố mẹ những hoạt động em thích nhất .
Trò chơi thứ nhất là trò chơi cưỡi ngựa.Trò chơi này tạo cảm giác cho chúng ta khi ngồi lên chú ngựa rất thích thú . Ban đầu , em sợ hãi run sợ , vì sợ ngã nhưng bạn Gia Hưng nói : Không sao đâu, có tớ ở đây rồi mà . Nghe vậy em bớt lo . Ngựa đi được một vòng , em thấy cả giấc cười ngủ thật thích
Tiếp theo là Hoạt động trượt cỏ . Đây là trò chơi dành cho những khách du lịch nhí thích chơi trò cảm giác mạnh . Trò chơi này cho chúng ta trượt từ trên xuống dưới từ một độ cao khá xa ......
Chúng em đến một khu vườn đầy hoa . Những hoa cỏ vươn lên đón nhận những tia nắng ấm áp của mặt trời .Ở đây chúng em được cho những con vật như : bò , trâu , ngựa ăn . Lúc đầu , em chỉ sợ những con vật này cần nhưng không sao chúng rất thân thiện
Cuộc chơi này thật vui nhộn . Em mong em sẽ được đi chơi lại một lần nữa ở :"Every house"