Văn 7 Kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú (hoặc cảm động, hoặc buồn cười,...) mà em gặp ở trường.

Chuông gió

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười 2020
89
227
51
Đồng Nai
Trong Không Trung
  • Like
Reactions: kaede-kun

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú (hoặc cảm động, hoặc buồn cười,...) mà em gặp ở trường.
Mở bài:
  • Dẫn dắt vào câu chuyện muốn kể cho bố mẹ nghe.
Thân bài:
Phần bạn nói chuyện với bố mẹ trong bài như thế nào thì bạn linh hoạt nhé! Mình giúp bạn phần cốt truyện thôi.
  • Thời gian diễn ra: Buổi chiều, trong tiết HĐNG.
  • Không gian: Trong lớp học.
  • Diễn biến:
    • Hôm nay là ngày sinh nhật cô chủ nhiệm. Cả lớp biết được điều đó là nhờ công " dòm ngó và soi sét" cấp độ thám tử của thằng bạn.
    • Biết tin, đứa nào đứa nấy hào hứng, cùng nhau tổ chức một buổi sinh nhật cho cô.
    • Tiết 5 mới tổ chức sinh nhật, cơ mà lũ bạn xung quanh cao hứng chuẩn bị luôn từ tiết 3 rồi xin xỏ các cô cho mượn bảng vẽ các thứ. Khiếp đi được!
    • Nói là trang trí với cả chuẩn bị thì hơi quá, thực ra thì chỉ có mỗi quả bóng bay treo lên trên tủ và vẽ lên bảng thôi. Đơn giản thế mà chúng nó làm như đón tổng thống không bằng.
    • Đến tiết 5, cả lớp tập hợp nhau trốn xuống gầm bàn, tắt hết điện rồi đóng cửa để cô bất ngờ.
    • Lúc co mở cửa bước vào, một choàng pháo quanh cửa vang lên, giấy bóng giấy màu bay tung tóe, còn lũ quỷ sứ của cô thì bò lổm nhổm lên toe tóe cười, hét đồng thanh: "Chúc mừng sinh nhật cô Thảo-sama=)"
    • Cô vừa bất ngờ, vừa súc động, vừa hạnh phúc. Nhưng chưa kịp nói gì thì nhỏ lớp trưởng đã lon ton chạy lên, tay cầm cái bánh ga tô bé bé xinh xinh, nói: "Chúc cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe, trần đầy năng lượng nha cô!"
    • " Và GIÀU nữa!"- Thằng Long nhe răng sún cười.
    • Cô giáo cười tươi, nhìn lũ học trò nghịch ngợm, nói: "Sinh nhật cô tháng trước mà các em=)"
    • Cả lớp ngẩn tò te, bất giác cùng nhau quay mặt nhìn cái thằng Minh nào đó vừa loan tin hôm nay sinh nhật.
    • Thằng Minh cười he he, bảo: " Thì coi như chúc mừng cô sinh nhật được...một tháng!"
    • Buổi sinh nhật diễn ra vui vẻ và hào hứng, ai cũng rất vui. Cô giáo cũng rất mừng vì có những học sinh quan tâm tới cô.
  • Cảm nhận: Vui mừng, phấn khởi, hạnh phúc.
Kết bài:
  • Mong muốn, suy nghĩ của bản thân.
Chúc bạn học tốt ^^
 
  • Like
Reactions: Diệp Hạ Bạch
Top Bottom