Văn 6 Kể 1 giấc mơ của em

Kiều Anh81

Banned
Banned
Thành viên
20 Tháng năm 2020
407
1,895
156
Hà Nội
Thiên đường

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Kể 1 giấc mơ của em ,trong đó em có gặp nhân vật Thạch Sanh
Các chị giúp em với ạ, em đang cần gấp
Thanks ạ:Tonton18
A, Mở bài:
- Nằm trên chiếc võng tre trước nhà, từng làn gió hiu hiu thổi cùng tiếng kể chuyện đưa mỗi người nghe trải nghiệm chính câu chuyện của bà tôi. Nằm thiếp đi, một câu chuyện tuyệt vời đã đến với tôi trong giấc mơ ngắn ngủi ấy.
B, Thân bài:
(Chị không còn nhớ văn bản ấy cho lắm nên chị sẽ chỉ đưa những ý chính để em bám vào).
- Giới thiệu về bản thân em (thân thế của em khi hóa thân vào một nhân vật trong câu chuyện):
+ Em có biết Thạch Sanh hay không? đã gặp gỡ từ trước hay thế nào?
+ Gia đình, bản thân em là ai?
- Giới thiệu về nhân vật Thạch Sanh:
+ Thạch Sanh xuất thân từ đâu?
+ Cuộc sống của Thạch Sanh như thế nào?
+ Thạch Sanh đã làm được những việc gì có ích cho quê hương, đất nước?
- Kể về cuộc gặp gỡ giữa em và Thạch Sanh:
+ Cuộc gặp gỡ diễn ra khi nào? Ở đâu? Vào thời guan nào?
+ Diễn biến của cuộc gặp gỡ ấy?
+ Cuộc gặp gỡ ấy để lại cho em những ấn tượng gì?
C, Kết bài:
- Sau một hồi thiếp đi, tôi giật mình, tỉnh giấc. Tiếng chim hót liu lo còn bà tôi thì đã rời đi từ lúc nào và đắp cho tôi một chiếc chăn mỏng. Tôi tư hỏi, giấc mơ vừa rồi là thật hay chỉ là do tôi tạo ra? Nhưng dù có thế nào thì tôi vẫn cảm thấy vui vẻ và hồi hộp khi nghĩ lại câu chuyện ấy - một trải nghiệm trong mơ khó quên.
Em tham khảo dàn ý chung ^^
 
  • Like
Reactions: Kiều Anh81
Top Bottom