Tâm sự I am really like you...?

stellaphamvy

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng tư 2017
199
241
104
19
Đồng Tháp
Trường Trung học Cơ sở Long Hậu
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Mình có nên nhắn tin cho người đó?"
Câu chuyện của mình được kể tóm tắt như sau : Vào khoảng 2 năm trước , là lúc mình học lớp 7 , mình và anh kia lớn hơn mình 2 tuổi , ở thời điểm đó thì anh học lớp 9 , mình và anh ấy cũng đã biết nhau trước qua mấy lần dự thi chung, cũng có nói chuyện đơn giản qua lại , sau đó thì mình bắt đầu sử dụng facebook, rồi biết nick của anh ấy , vì thấy quen biết nên gửi lời mời kết bạn, khoảng 2 , 3 ngày thì anh đồng ý . Hôm đó là cũng là ngày Halloween , mình đi khắp nơi inbox chúc mọi người "Halloween vui vẻ" thì anh cũng được mình chúc, sau đó thì cả hai bắt đầu nhắn tin cho nhau , được một thời gian gặp một sự kiện thì anh hỏi mình "Có thích anh không?" , mình cũng không trả lời , chỉ nói là "Không biết rõ!" , anh bảo là anh cũng thích mình sau đó thì cả hai quen nhau , vốn dĩ từ đầu mình chỉ nghĩ là có một mối quan hệ bình thường với anh , nhưng sau một khoảng thời gian nhắn tin thường xuyên , hầu như ngày nào cũng inbox thì mình và anh hình như đã bắt đầu có tình cảm , quen nhau được một thời gian thì anh bảo mình là trở lại như lúc trước đi vì anh sợ ảnh hưởng việc học và sợ nhiều thứ , lúc đó mình cũng không rõ nhưng cũng đồng ý vì thật sự giữa mình và anh dù có quen hay không quen cả hai vẫn biết mình đang thích đối phương , biết rõ tình cảm của nhau. Sau đó thì vì việc học nên cả hai cũng không nhắn tin nhiều nữa , mình và anh gặp ở ngoài cũng ngại nên hầu như không nói chuyện , mình và anh quen nhau cũng là trong bí mật vì sợ bạn bè nói này nọ , sợ gia đình biết ,.... Sau đó thì bắt đầu cả hai ít nhắn tin, cứ giống như một tuần thì chỉ inbox vài câu , bạn bè mình lúc đó không hiểu rõ nên hay nói này nọ , nói mình "Yêu thầm" anh ấy ,... Mình thật sự cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng không nói gì được , thế là mình bắt đầu nghĩ lung tung rồi sinh ra khóc , mình khóc rất nhiều , lúc đó cũng rất giận anh vì không hiểu anh đang làm gì , và anh có thật sự thích mình không. Cũng một khoảng thời gian dài không nhắn in , anh không like ảnh mình , mình không rõ tại sao nhưng không dám inbox với anh , mình nhờ bạn mình hỏi thì anh bảo là " Mình hay quên anh đi" , "Anh chỉ xem mình là em và là bạn học chung trường" , mình nghe xong thực sự rất buồn , nhưng lại nghĩ thà là vậy chứng mình không muốn cứ tiếp tục quanh quẩn như vậy , sau lần đó mình không còn chút hy vọng gì , mình đã khóc rất nhiều , cũng rất ghét anh, bản thân cũng hiểu rõ mình thích anh như thế nào nhưng cũng không làm gì khác được.Sau đó một khoảng thời gian mình quen với một cậu bạn cùng lớp , bạn đó rất thương mình, nhưng cách bạn đó quan tâm mình có thể không đúng với cách mình muốn , không cho bạn trai nào nói chuyện với mình ,cũng không cho mình giao lưu với bạn trai nào.Tính tình bạn đó thì lúc nắng lúc mưa, còn là một bạn cá biệt trong lớp , mình cũng không hiểu tại sao lúc đó lại đi quen bạn ấy , nhưng mình nghĩ tất cả đều có lí do , chỉ tại bản thân không hiểu lí do của mình là gì , mặc dù có rất nhiều lời nói xung quanh, rất ít người đồng tình với việc mình quen bạn đó , vì mình là lớp trưởng được mọi người tin tưởng rất nhiều , bạn đó lại là học sinh cá biệt , có rất nhiều bạn không đồng tình với việc mình quen bạn đó , nhưng rồi cũng cho qua , tụi mình quen nhau được một khoảng thời gian , khi đó mình dù là quen bạn ấy nhưng bạn ấy lại có rất nhiều mói quan hệ với người con gái , nói những lời lẽ như " Tao sẽ ở cạnh mày" , .... mình cũng chẳng quan tâm , mình nghĩ khi quen với bạn ấy mình sẽ đỡ đâu buồn hơn vì người trước , nhưng sau đó khi bản thân đã nghĩ kỉ , mình nghĩ nhiều thứ , và cũng biết bản thân đang làm sai , mình quyết định chia tay ,mình thật sự cảm thấy rất có lỗi với bạn ấy vì đã làm bạn ấy tổn thương , mình thật sự rất yêu anh ấy , thật sự rất yêu , cảm xúc của bản thân , trái tim của bản thân mình , mình đã hiểu rõ nó , thà là chấm dứt chứ mình không muốn ai vì mình mà đâu buồn , mình xin lỗi cậu ấy , thật sự cảm thấy có lỗi với cậu ấy nhưng mình không yêu cậu ấy , có lẽ cảm giác của mình chỉ dừng lại ở bạn bè , những thứ cảm giác mơ hồ dẫn đến việc quen nhau cũng chỉ là cảm giác trống vắng khi mất đi một người mình yêu và đang muốn tìm một thứ gì đó để lắp đầy . Mình sai ! Suy nghĩ cho cùng , lời chia tay của anh ấy cũng sẽ có lí do , bản thân không yêu nữa thì dừng lại , như vậy sẽ tốt cho cả hai rất nhiều . 2 năm trôi qua , anh ấy học ở một ngôi trường mới , mình vẫn tiếp tục học ở ngôi trường cũ , không gặp nhau , không nhắn tin , cũng là chả dám nhắn tin , nhưng thật sự bản thân mình hiểu rõ mình vẫn yêu anh ấy . Có thể bạn nói tình yêu đó chỉ là một mối tình quá bình thường , tình cảm trẻ con , ... nhưng có những thứ tình cảm dù là đơn thuần dễ vỡ nhưng nó lại để lại trong lòng ai đó một thứ gì đó không thể phai, có thể đối với mọi người chuyện này không đáng nói nhưng đối với mình là cả một quá trình trưởng thành hơn về suy nghĩ lẫn tính cách . Mình suy nghĩ nhiều hơn , tập sống tốt hơn , cũng chẳng còn đỗ lỗi cho ai cả , trong cuộc chia tay đó , dù là vì lí do gì đi nữa chắc hẳn cũng đều là thứ đúng đắn cho lời chia tay . Mình và anh ấy chưa đủ lớn , chưa đủ hiểu cuộc sống , phía trước còn là cả một chặn đường dài , còn tương lai , ước mơ và hoài bảo . CHúng mình dừng lại không phải để kết thúc mà là để tiếp tục đi trên một con đường mới , nhưng đâu đó vẫn là tình cảm , một thứ tình cảm không thể phai trong lòng cả 2 tay , Chúng tôi không hối tiết vì đã ở cạnh nhau , chỉ hối tiết là khi chia tay không nói với nhau một câu đàng hoàn ! ...
 

Phong Thần Kiếm

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng chín 2019
1
0
1
22
Gia Lai
THPT Phạm Văn Đồng
1. Vui lòng lần sau viết thì Enter xuống dòng đàng hoàng dùm. Post ngắn thì không sao, post dài mà không xuống dòng đọc mệt não lắm bạn à
2. Xin phép được hỏi, bạn muốn nhận được gì khi đăng post này?
 

stellaphamvy

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng tư 2017
199
241
104
19
Đồng Tháp
Trường Trung học Cơ sở Long Hậu
1. Vui lòng lần sau viết thì Enter xuống dòng đàng hoàng dùm. Post ngắn thì không sao, post dài mà không xuống dòng đọc mệt não lắm bạn à
2. Xin phép được hỏi, bạn muốn nhận được gì khi đăng post này?
1. Vì đây chỉ là tâm sự của mình , không phải truyện hay văn học nên mình không xong dòng
2.Đây là post trong "Tâm sự bạn trẻ"
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

tudu._.1995

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2018
611
386
101
Hà Tĩnh
THCS Bắc Hồng
ng ta đã ko thích thì đừng níu kéo họ, nhắn tin. Khi đã chấm dứt 1 mối quan hệ nào thì quên đi, đừng có van xin đối phương ở lại với mình. Người ta đã ko thích thì thôi, níu gì lắm. Mệt !
Ở thời điểm hiện tại . Tốt nhất nên chú tâm học hành. Tương lại phía trước đang còn dài, đang còn nhiều chặng đường bạn đang còn mắc phải.
Bạn hãy định hướng hiện tại mình đang cần gì, làm gì.Lúc bạn thành công thì lúc đó bạn thích làm gì thì làm, thích yêu ai thì yêu!
Bạn nhé ^_^
 
  • Like
Reactions: stellaphamvy

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
"Mình có nên nhắn tin cho người đó?"
Câu chuyện của mình được kể tóm tắt như sau : Vào khoảng 2 năm trước , là lúc mình học lớp 7 , mình và anh kia lớn hơn mình 2 tuổi , ở thời điểm đó thì anh học lớp 9 , mình và anh ấy cũng đã biết nhau trước qua mấy lần dự thi chung, cũng có nói chuyện đơn giản qua lại , sau đó thì mình bắt đầu sử dụng facebook, rồi biết nick của anh ấy , vì thấy quen biết nên gửi lời mời kết bạn, khoảng 2 , 3 ngày thì anh đồng ý . Hôm đó là cũng là ngày Halloween , mình đi khắp nơi inbox chúc mọi người "Halloween vui vẻ" thì anh cũng được mình chúc, sau đó thì cả hai bắt đầu nhắn tin cho nhau , được một thời gian gặp một sự kiện thì anh hỏi mình "Có thích anh không?" , mình cũng không trả lời , chỉ nói là "Không biết rõ!" , anh bảo là anh cũng thích mình sau đó thì cả hai quen nhau , vốn dĩ từ đầu mình chỉ nghĩ là có một mối quan hệ bình thường với anh , nhưng sau một khoảng thời gian nhắn tin thường xuyên , hầu như ngày nào cũng inbox thì mình và anh hình như đã bắt đầu có tình cảm , quen nhau được một thời gian thì anh bảo mình là trở lại như lúc trước đi vì anh sợ ảnh hưởng việc học và sợ nhiều thứ , lúc đó mình cũng không rõ nhưng cũng đồng ý vì thật sự giữa mình và anh dù có quen hay không quen cả hai vẫn biết mình đang thích đối phương , biết rõ tình cảm của nhau. Sau đó thì vì việc học nên cả hai cũng không nhắn tin nhiều nữa , mình và anh gặp ở ngoài cũng ngại nên hầu như không nói chuyện , mình và anh quen nhau cũng là trong bí mật vì sợ bạn bè nói này nọ , sợ gia đình biết ,.... Sau đó thì bắt đầu cả hai ít nhắn tin, cứ giống như một tuần thì chỉ inbox vài câu , bạn bè mình lúc đó không hiểu rõ nên hay nói này nọ , nói mình "Yêu thầm" anh ấy ,... Mình thật sự cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng không nói gì được , thế là mình bắt đầu nghĩ lung tung rồi sinh ra khóc , mình khóc rất nhiều , lúc đó cũng rất giận anh vì không hiểu anh đang làm gì , và anh có thật sự thích mình không. Cũng một khoảng thời gian dài không nhắn in , anh không like ảnh mình , mình không rõ tại sao nhưng không dám inbox với anh , mình nhờ bạn mình hỏi thì anh bảo là " Mình hay quên anh đi" , "Anh chỉ xem mình là em và là bạn học chung trường" , mình nghe xong thực sự rất buồn , nhưng lại nghĩ thà là vậy chứng mình không muốn cứ tiếp tục quanh quẩn như vậy , sau lần đó mình không còn chút hy vọng gì , mình đã khóc rất nhiều , cũng rất ghét anh, bản thân cũng hiểu rõ mình thích anh như thế nào nhưng cũng không làm gì khác được.Sau đó một khoảng thời gian mình quen với một cậu bạn cùng lớp , bạn đó rất thương mình, nhưng cách bạn đó quan tâm mình có thể không đúng với cách mình muốn , không cho bạn trai nào nói chuyện với mình ,cũng không cho mình giao lưu với bạn trai nào.Tính tình bạn đó thì lúc nắng lúc mưa, còn là một bạn cá biệt trong lớp , mình cũng không hiểu tại sao lúc đó lại đi quen bạn ấy , nhưng mình nghĩ tất cả đều có lí do , chỉ tại bản thân không hiểu lí do của mình là gì , mặc dù có rất nhiều lời nói xung quanh, rất ít người đồng tình với việc mình quen bạn đó , vì mình là lớp trưởng được mọi người tin tưởng rất nhiều , bạn đó lại là học sinh cá biệt , có rất nhiều bạn không đồng tình với việc mình quen bạn đó , nhưng rồi cũng cho qua , tụi mình quen nhau được một khoảng thời gian , khi đó mình dù là quen bạn ấy nhưng bạn ấy lại có rất nhiều mói quan hệ với người con gái , nói những lời lẽ như " Tao sẽ ở cạnh mày" , .... mình cũng chẳng quan tâm , mình nghĩ khi quen với bạn ấy mình sẽ đỡ đâu buồn hơn vì người trước , nhưng sau đó khi bản thân đã nghĩ kỉ , mình nghĩ nhiều thứ , và cũng biết bản thân đang làm sai , mình quyết định chia tay ,mình thật sự cảm thấy rất có lỗi với bạn ấy vì đã làm bạn ấy tổn thương , mình thật sự rất yêu anh ấy , thật sự rất yêu , cảm xúc của bản thân , trái tim của bản thân mình , mình đã hiểu rõ nó , thà là chấm dứt chứ mình không muốn ai vì mình mà đâu buồn , mình xin lỗi cậu ấy , thật sự cảm thấy có lỗi với cậu ấy nhưng mình không yêu cậu ấy , có lẽ cảm giác của mình chỉ dừng lại ở bạn bè , những thứ cảm giác mơ hồ dẫn đến việc quen nhau cũng chỉ là cảm giác trống vắng khi mất đi một người mình yêu và đang muốn tìm một thứ gì đó để lắp đầy . Mình sai ! Suy nghĩ cho cùng , lời chia tay của anh ấy cũng sẽ có lí do , bản thân không yêu nữa thì dừng lại , như vậy sẽ tốt cho cả hai rất nhiều . 2 năm trôi qua , anh ấy học ở một ngôi trường mới , mình vẫn tiếp tục học ở ngôi trường cũ , không gặp nhau , không nhắn tin , cũng là chả dám nhắn tin , nhưng thật sự bản thân mình hiểu rõ mình vẫn yêu anh ấy . Có thể bạn nói tình yêu đó chỉ là một mối tình quá bình thường , tình cảm trẻ con , ... nhưng có những thứ tình cảm dù là đơn thuần dễ vỡ nhưng nó lại để lại trong lòng ai đó một thứ gì đó không thể phai, có thể đối với mọi người chuyện này không đáng nói nhưng đối với mình là cả một quá trình trưởng thành hơn về suy nghĩ lẫn tính cách . Mình suy nghĩ nhiều hơn , tập sống tốt hơn , cũng chẳng còn đỗ lỗi cho ai cả , trong cuộc chia tay đó , dù là vì lí do gì đi nữa chắc hẳn cũng đều là thứ đúng đắn cho lời chia tay . Mình và anh ấy chưa đủ lớn , chưa đủ hiểu cuộc sống , phía trước còn là cả một chặn đường dài , còn tương lai , ước mơ và hoài bảo . CHúng mình dừng lại không phải để kết thúc mà là để tiếp tục đi trên một con đường mới , nhưng đâu đó vẫn là tình cảm , một thứ tình cảm không thể phai trong lòng cả 2 tay , Chúng tôi không hối tiết vì đã ở cạnh nhau , chỉ hối tiết là khi chia tay không nói với nhau một câu đàng hoàn ! ...
Hi bạn!
Ừm.. đọc xong câu chuyện của bạn thì (mình không phải soi) nhưng viết đúng chính tả bạn he. (Đọc xong mong đừng giận :( )
Theo mình thì bạn nên chú tâm vào học hành hơn chuyện tình cảm.
Hiện bây giờ bạn luôn nhập tâm câu: 'Tình yêu chỉ là phù du - Học hành mới là trên hết!!' (À mà crush cũng được :) )
Sắp lên lớp 10 rồi bạn. Thời gian không chờ đợi ai. Vèo cái là thi vô cấp 3 luôn
Đỗ vô cấp 3 rồi yêu hay không thì do bạn quyết định ha!
 
  • Like
Reactions: stellaphamvy

stellaphamvy

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng tư 2017
199
241
104
19
Đồng Tháp
Trường Trung học Cơ sở Long Hậu
Hi bạn!
Ừm.. đọc xong câu chuyện của bạn thì (mình không phải soi) nhưng viết đúng chính tả bạn he. (Đọc xong mong đừng giận :( )
Theo mình thì bạn nên chú tâm vào học hành hơn chuyện tình cảm.
Hiện bây giờ bạn luôn nhập tâm câu: 'Tình yêu chỉ là phù du - Học hành mới là trên hết!!' (À mà crush cũng được :) )
Sắp lên lớp 10 rồi bạn. Thời gian không chờ đợi ai. Vèo cái là thi vô cấp 3 luôn
Đỗ vô cấp 3 rồi yêu hay không thì do bạn quyết định ha!
Thiệt sự thì mình bị "dốt" chính tả :) :)
 
Top Bottom