Hướng dẫn đặt Avatar và status Facebook ở chế độ công khai/ Mọi người (Public)

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các em.

Sự kiện "Bạn có biết - cộng đồng học tập lớn nhất Việt Nam" đã chính thức diễn ra.

Sau đây chị sẽ hướng dẫn các em đặt avatar và stt facebook ở chế độ Công khai/Mọi người (Public)
Hoặc các em xem video hướng dẫn sau nha:


1. Đặt Avatar

B1: Các em tải hình ảnh sau về máy tính/ điện thoại:

avatar forum HM.png

B2: các em thay hình đại diện. Sau khi đăng, các em chọn "Chỉnh sửa quyền riêng tư"

Screenshot_2017-09-04-20-39-12-1.png

Sẽ xuất hiện bảng như sau

Screenshot_2017-09-04-20-39-18-1.png
Các em click vào ô "Mọi người" thì ảnh đại diện của các em đã ở chế độ công khai.

2. Đăng stt

B1: Các em đăng hình và viết theo như mẫu dưới của chị

Screenshot_2017-09-04-20-36-02-1.png

B2: Click vào ô có hình tam giác dưới tên mình.

Screenshot_2017-09-04-20-36-02-1-1.png
Các em thấy xuất hiện bảng sau:

Screenshot_2017-09-04-20-36-11-1.png

Các em click vào ô đầu tiên "Mọi người" là bài viết đã ở chế độ công khai.

Vậy là xong các em nhé. Báo danh và nhận quà thôi ^_^
Chúc các em luôn ĐỦ !! :D
 

truongtuan2001

Học sinh tiến bộ
Thành viên
16 Tháng mười hai 2014
1,424
237
264
subngay.com
Đắk Lắk
THPT Nguyễn Huệ
Nếu không có chế độ mọi người thì các bạn vào phần cài đặt => Bài viết công khai => Phần Ai có thể theo dõi tôi chọn mọi người.
Còn nếu ko có Phần Ai có thể theo dõi tôi thì đổi năm sinh sao cho đủ 18 tuổi.
Nếu không đổi năm sinh được nữa thì vào link: https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
Lý do thay đổi: Đây là ngày sinh thật của tôi
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
may có bài này chứ ko là em chịu luôn, sắp khóc mất
 
Top Bottom