M
meodien17


Năm nay là năm cuối cấp của chúng tôi những nổi buồn vui cứ lẫn lộn hoà vào nhau.tôi nghỉ chắt các bạn đã có những dự định thật sáng và rõ cho tương lai của từng đứa,còn tuôi thì mờ như sương mờ của buổi sáng vậy,tôi thấy buồn và thiếu tự tin vào chính bản thân mình,vừa dốt lại châm chạp hơn tất cả các bạn,trong đầu tôi luôn đặt ra câu hỏi "mình vào ngành nào giờ nhỉ?"hay đại loại "chết ùi! mình thi cái gì đây?"tôi hoàn toàn mù tịch khi co ai hỏi "mày đã có dự định gì cho tương lai chưa?"mắt cở quá nên tôi nói đại ngành nào cho qua chuyện.
Thời buổi CNHHDH như bây giờ nếu không có trình độ thật sự thì bạn rất khó có thể sống nổi trên cái chiến trường khóc liệt này,dẫu biết thế nhưng thử hỏi tôi có tài năng thật sự thì có dám chắt 1 điều là tôi sẽ vào được công ty đó khi hoàn toàn bằng năng lực của mình hay không?tôi thấy rất buồn,XH mình không hề công bằng chút nào,nếu chú tôi là GD thì dù không hề qua 1 trường lớp đào tạo nào tôi vẫn sẽ đươc ngồi văn phòng để hưởng lương,còn ngược lại tui phải đi làm culi phụ hồ mặt cho trong tay tôi đã có những cái bằng đúng năng lực và cấn được phát huy hơn,
Giáo Dục của VN đang học hỏi theo nền GD của XGP nhưng chất lượng lại chẵng được bằng 1 phần của người ta,thử hỏi nguyên nhân là do đâu?tôi chỉ là 1 học sinh bé nhỏ chẳng đáng để bàn chuyện của Đất Nước nhưng thật sự tôi cảm thấy rất bức xúc,rất khó chiệu khi chứng kiến những việc như thế
Thời buổi CNHHDH như bây giờ nếu không có trình độ thật sự thì bạn rất khó có thể sống nổi trên cái chiến trường khóc liệt này,dẫu biết thế nhưng thử hỏi tôi có tài năng thật sự thì có dám chắt 1 điều là tôi sẽ vào được công ty đó khi hoàn toàn bằng năng lực của mình hay không?tôi thấy rất buồn,XH mình không hề công bằng chút nào,nếu chú tôi là GD thì dù không hề qua 1 trường lớp đào tạo nào tôi vẫn sẽ đươc ngồi văn phòng để hưởng lương,còn ngược lại tui phải đi làm culi phụ hồ mặt cho trong tay tôi đã có những cái bằng đúng năng lực và cấn được phát huy hơn,
Giáo Dục của VN đang học hỏi theo nền GD của XGP nhưng chất lượng lại chẵng được bằng 1 phần của người ta,thử hỏi nguyên nhân là do đâu?tôi chỉ là 1 học sinh bé nhỏ chẳng đáng để bàn chuyện của Đất Nước nhưng thật sự tôi cảm thấy rất bức xúc,rất khó chiệu khi chứng kiến những việc như thế