

Cách đây không lâu, khi có dịp theo một người bạn làm kỹ sư giám sát công trình ở Đồng Nai. Lúc đó, mình chỉ nghĩ đơn giản là đến xem họ xây nhà như thế nào, nhưng khi chứng kiến tận mắt thì mới thấy “xây dựng” không chỉ là chuyện bê tông, cốt thép.
Giữa cái nắng gần 40 độ, từng người thợ vẫn cẩn thận đo từng viên gạch, kiểm tra từng đường ron. Anh kỹ sư thì cầm bản vẽ, liên tục rà soát từng hạng mục để đảm bảo đúng thiết kế. Nhìn cách họ làm việc, mình mới hiểu vì sao người ta hay nói: “một ngôi nhà đẹp không chỉ do thiết kế, mà còn nhờ những người thật sự đặt tâm vào đó.”
Điều khiến mình ấn tượng nhất là tinh thần làm việc của đội ngũ tại một công ty xây dựng Đồng Nai có tên Chính Nam, nơi bạn đang làm việc. Anh bảo, điều anh thích nhất ở công ty là không ai làm việc hời hợt. Từ người thợ cho đến kỹ sư đều coi công trình như nhà của chính mình, nên luôn cố gắng làm cho chuẩn và gọn nhất có thể, vì họ tin rằng mỗi công trình không chỉ là sản phẩm kỹ thuật, mà là nơi một gia đình sẽ sống, yêu thương và gắn bó cả đời.
Từ hôm đó, mình bắt đầu nhìn nghề xây dựng bằng con mắt khác. Nó không chỉ là dựng nên một ngôi nhà, mà là kiến tạo một tổ ấm mà là nơi mỗi chi tiết đều chứa đựng trách nhiệm và tình yêu nghề của người thợ.
Chúc những ai đang học, đang làm trong ngành xây dựng sẽ luôn giữ được đam mê với nghề – để mỗi công trình bạn tạo nên đều là một bài học sống động về trách nhiệm và niềm tự hào.
Giữa cái nắng gần 40 độ, từng người thợ vẫn cẩn thận đo từng viên gạch, kiểm tra từng đường ron. Anh kỹ sư thì cầm bản vẽ, liên tục rà soát từng hạng mục để đảm bảo đúng thiết kế. Nhìn cách họ làm việc, mình mới hiểu vì sao người ta hay nói: “một ngôi nhà đẹp không chỉ do thiết kế, mà còn nhờ những người thật sự đặt tâm vào đó.”
Điều khiến mình ấn tượng nhất là tinh thần làm việc của đội ngũ tại một công ty xây dựng Đồng Nai có tên Chính Nam, nơi bạn đang làm việc. Anh bảo, điều anh thích nhất ở công ty là không ai làm việc hời hợt. Từ người thợ cho đến kỹ sư đều coi công trình như nhà của chính mình, nên luôn cố gắng làm cho chuẩn và gọn nhất có thể, vì họ tin rằng mỗi công trình không chỉ là sản phẩm kỹ thuật, mà là nơi một gia đình sẽ sống, yêu thương và gắn bó cả đời.
Từ hôm đó, mình bắt đầu nhìn nghề xây dựng bằng con mắt khác. Nó không chỉ là dựng nên một ngôi nhà, mà là kiến tạo một tổ ấm mà là nơi mỗi chi tiết đều chứa đựng trách nhiệm và tình yêu nghề của người thợ.
Chúc những ai đang học, đang làm trong ngành xây dựng sẽ luôn giữ được đam mê với nghề – để mỗi công trình bạn tạo nên đều là một bài học sống động về trách nhiệm và niềm tự hào.