

hello 

Như cái tiêu đề của mình thì các bạn phần nào đó cũng hiểu nội dung đúng không

Hmm,Mình sắp phải thi học sinh giỏi toàn trường nhưng giờ tâm lý của mình không được ổn định cho lắm
.Mình thi Toán và Văn.Mẹ mình nói kiểu gì cũng phải được giải môn văn vì môn văn mình học được nhất trong các môn
. Mệt cực kì luôn á.Chắc một số bạn cũng có sự đồng cảm với mình đúng không.Vừa thì học kì 2 chưa xong mà còn đến học sinh giỏi.Nhưng mình không muốn làm cho bố mẹ thất vọng
.
Các bạn có lời khuyên hay lời an ủi nào gửi tới mình không?



Như cái tiêu đề của mình thì các bạn phần nào đó cũng hiểu nội dung đúng không
Hmm,Mình sắp phải thi học sinh giỏi toàn trường nhưng giờ tâm lý của mình không được ổn định cho lắm
Các bạn có lời khuyên hay lời an ủi nào gửi tới mình không?

