Ước mơ mà em từ bỏ để học cấp 3 theo ý bố là gì vậy em?
Em từng là hsg và từng thi hsg thì sao em phải lo lắng về việc học cấp 3 nhỉ? Còn rất nhiều bạn muốn được bằng em hiện tại nhưng các bạn ấy vẫn cố gắng hi vọng để được vào cấp 3 mà. Chị tin là với học lực của em thì việc học cấp 3 không hề đáng lo (nhưng trong quá trình học đừng bỏ tiết, ngủ gật, hay lười làm bài tập, đi học cho có nhé @@). Nếu học lực của em không đủ để vào cấp 3 thì nó lại là nhẽ khác; còn học lực của em hoàn toàn có thể thì nên đi học hết cấp 3. Lấy bằng cấp 3 xong rồi em vẫn có thể đi học nghề mà em muốn mà phải không?
Em có thể không học đại học/ cao đẳng nhưng nên học hết cấp 3 em ạ. Khi em học hết cấp 3 rồi mà đi làm lao động thấy vất vả, áp lực quá hoặc công việc của em cần bằng cấp cao hơn thì em vẫn có thể học lên cao; còn nếu em không có bằng cấp 3 thì không thể học tiếp được nữa. Không học hết cấp 3 là đáng tiếc đó em. Chị không nói ước mơ học nghề của em là không tốt nhưng em nên cố gắng học tiếp đến hết cấp 3 rồi hãy thực hiện ước mơ của em nhé. Sau này bằng cấp có thể em không sử dụng đến nhưng đôi khi nó là tấm vé gửi xe cho nhiều việc đó em. Công việc mà em muốn làm (là ước mơ của em bây giờ) nhưng sau này vì nhiều yếu tố tác động hoặc chính công việc đó lại không phù hợp với em như em nghĩ thì sao? Cái nữa là em có nhận thấy những bạn được đi học có lối sống, suy nghĩ, định hướng, tầm nhìn tốt hơn các bạn không đi học không? Đi học không chỉ là học thêm chữ mà còn học được rất nhiều thứ, được tiếp xúc với những người có tri thức cao hơn mình, được biết những thứ mà nếu không đi học thì khéo cả cuộc đời chưa chắc đã có ai chỉ cho mình biết. Bởi bố mẹ, anh chị em, bạn bè, làng xóm cũng chưa chắc đã biết mà có thể chỉ dạy cho em những điều ấy.
Có những em đã từng nói với chị 1 cách quả quyết rằng sẽ không đi học đại học, cao đẳng vì chẳng giải quyết được vấn đề gì rồi bố mẹ bắt đi học, chị cũng có khuyên em đó nên đi học. Chị có hỏi trêu em đó vào năm 2 cao đẳng là: " giờ có muốn bỏ học về đi làm không?"
Và giờ em biết không? Câu trả lời chắc nịch của em ấy là " không bao giờ bỏ học để đi làm sớm". Vậy tại sao em ấy lại trả lời như vậy? Đó là vì em ấy đi học được tiếp xúc với nhiều người, nhiều thứ khiến em ấy thích thú khi em ấy được biết những thứ đó. Và em ấy có đi làm thêm, việc đó cũng đủ để em ấy biết cuộc sống bên ngoài xã hội nó khắc nghiệt và khác với thế giới học đường như thế nào. Về nhà còn kể những chuyện em ấy được biết, được chứng kiến cho mọi người ở nhà nghe 1 cách hứng khởi để mọi người cùng biết những thứ đó. Lại có những bạn để được đi học lại phải tự mình đi làm thêm để trả học phí cũng như tiền sinh hoạt hàng tháng khi đi học đại học vì bố mẹ không cho đi học. Vì vậy chị nghĩ em hãy tự tạo cho mình thêm cơ hội và để lại đường lùi em nhé, đừng dồn mình vào ngõ rồi bế tắc không biết đi về đâu em ạ. Chị khuyên em chân thành đấy.
Bố chị từng nói: "có những việc mà con không thể làm lại được lần thứ 2 thì con nên suy nghĩ thật kỹ và thực hiện nó ngay lập tức để sau này con không phải hối hận." Chị cũng đã từng từ bỏ 1 vài cơ hội tốt hơn để chọn lấy việc không thể làm lại lần thứ 2 và đến giờ chị vẫn không hề hối hận về những quyết định của mình. Bố em chỉ muốn tốt cho em thôi nhưng đôi khi cách nói chuyện của bố làm em cảm thấy bố không hiểu mình; hãy suy nghĩ thật kỹ về quyết định của mình em nhé.^^