Lập dàn ý chi tiết:
Hãy hóa thân vào nhân vật trong đoạn thơ sau và kể lại cuộc đời của nhân vật:
Nếu đổi được kiếp này tôi xin hóa thân thành cây
Thử những nhát rìu rạch sâu da thịt
Trong biển lửa thử mình cháy khét
Thử chịu khói độc tàn, thử sống kiên trung
Mình giúp bạn vài gợi ý nhé
- Nhân vật trong đoạn trích trên: cây
- Cuộc đời của cây
+ Cây là nguồn sống của Trái Đất. Cây bao phủ đồi trọc. Cây tạo nên rừng - lá phổi xanh của địa cầu, gìn giữ sự sống
+ Cây không phải chăm sóc nhiều. Với bộ rễ chắc khoẻ, cây cối thường tự vươn xa để hút nước, chất dinh dưỡng nuôi cơ thể. Những tán lá xanh nhả ra khí Oxi và hấp thụ khí cacbon dioxin giúp không khí trong lành hơn
+ Tuổi thọ của cây có thể dài hoặc có thể ngắn tùy vào từng loại cây.
+ Cuộc đời của cây dùng để phục vụ cuộc sống (liệt kê các tác dụng của cây)
+ Tuy nhiên, ngày nay, cây cối dần bị hủy hoại bởi con người
- Con người không hề do dự khi hạ xuống thân cây những nhát rìu sắc bén. Từng cây từng cây ngã xuống, những cánh rừng tươi xanh giờ chỉ còn lại mảnh đất trống không, trơ trọi -> Cảm giác đau đớn, phẫn uất
- Những đám cháy lan ra khắp khu rừng, cây cối không thể di chuyển, chỉ có thể đứng đó để mồi lửa nhấn chìm. Rồi từng cây từng cây cháy khét, không còn sự sống -> tuyệt vọng buồn bã
- Những khói độc mà con người xả ra cũng gây ảnh hưởng lớn đến cây cối. Chúng làm héo cây, giảm sự sống và thậm chí là chết cây
- Mặc cho những nguy hiểm đó, cây cối vẫn vững vàng, sinh sôi nảy nở, đâm chồi nảy lộc, phát triển và đóng góp cho đời, không chịu khuất phục
........