Sự kiện HMF Radio số 5- Cha!

Ngọc Bùi 12345

Vì học sinh thân yêu! Cựu Admin
Thành viên
23 Tháng ba 2018
934
4,156
396
27
Hải Dương
Trường THPT Đoàn Thượng
Mình rất yêu bố mình. Bố đã bỏ thuốc lá sau khoảng hơn ba chục năm nghiện chỉ vì một hôm lên thăm và thấy mình bị ho nặng quá! cách đây mấy hôm, mình đi làm về thì thấy bố đang ngồi ở nhà (bố hay lên thăm chị em mình), thế là mình nhảy tót vào lòng (con gái vẫn hơi bé bỏng) đưa tay ra giống cái điệu phỏng vấn:"động lực nào đã thôi thúc bố bỏ thuốc lá vậy?" và bố bảo:"Hai lần trước bố về, bó thấy con ho quá với cả nhà mình cũng bí, bố hút thuốc trên tầng 3 thì dưới này cũng có mùi, thôi bố bỏ đi là tốt nhất". Mình dù đang rơm rớm rồi vẫn cố cười to:" Bố làm tốt lắm!" rồi vỗ vai bố. Thật sự thì con gái, dù có đi đâu, trưởng thành đến cỡ nào thì cũng sẽ không tìm được người nào tốt hơn bố mình đâu nhỉ? :meohong3:meohong6:meohong6
 

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,999
211
21
Hải Dương
Đại học
Gửi cha của con,
Nhiều khi con muốn nói ra rất nhiều điều với cha nhưng không hiểu sao cổ họng con cứ nghẹn ắng lại, tiếng nói li nha lí nhí như làn gió thoảng gió thoảng qua. Nhưng bây giờ, cha ơi, con xin gửi những tâm tư thầm kín mà bấy lâu nay con cứ giấu kín trong lòng vào đây.

Cha à, đối với con, cha là người tuyệt vời nhất. Khi còn nhỏ, trên bức ảnh cưới của cha mẹ, con thấy tên đệm của cha là tên con mặc dù thực tế là chữ Văn và con còn chưa sinh ra. Điều đó cho thấy cha rất hy vọng và thương con nhiều thế nào. Giờ đây, khi ai hỏi tên con là gì, chả biết không, còn rất tự hào và trả lời rằng " Mình tên là Xuân". Xuân của sự tươi trẻ, của sức sống mãnh liệt, là sự khởi đầu cho một năm mới.

Khi còn nhỏ, những ngày mùa đông lạnh giá là những quãng thời gian đặc biệt đối với con. Nó chứa đựng những ký ức tuyệt vời nhất của con về cha. Buổi sáng, trong khi con đang nằm ngủ trên chiếc giường có chăn bông ấm áp, cha xuất hiện. Cha luôn có cách khiến con thức dậy một cách nhanh chóng.

Cha nhớ không, khi con còn bé thơ, cha đã đưa con đi chơi tất cả các công viên mà cha biết. Đến nỗi có hôm chúng ta còn bị lạc đường.
Khi con bắt đầu đi học, cha luôn là người nhắc nhở con mặc thêm áo ấm, đi giày hay đi đường nhớ cẩn thận. Khi con được kết nạp đội, có hôm con đã để quên khăn quàng ở nhà. Cha đã đạp xe đuổi theo con để đưa chiếc khăn quàng tươi thắm đó. Đến tận bây giờ, khi con đã hơn 15 tuổi rồi, cha vẫn không quên những lời nhắc nhở thân thương đó. Cha ơi, con rất hạnh phúc khi có một người là cha.

Khi các bạn trong lớp kể về cha của mình, cha biết không con rất hãnh diện vì cha đó. Cha không hút thuốc, đánh bạc hay rượu chè gì cả. Cha hiền lành và hay giúp đỡ mọi người. Con thật tự hào về cha.

Cha không chỉ là trụ cột của gia đình, gánh vác trách nhiệm và hy sinh rất nhiều cho con mà còn là người thầy đầu tiên trong cuộc đời của con. Chính vì vậy, con rất biết ơn công lao tựa núi Thái Sơn của cha. Nhưng nhiều khi, con đã...hỗn với cha vì tính bồng bột của tuổi mới lớn. Cha ơi, con xin lỗi nếu đã làm cha phiền lòng nhé.

Con yêu cha nhiều, rất nhiều.
Cảm ơn cha vì những gì cha đã làm với con.

Con gái của cha,
Thanh Xuân
bo.jpg
 

Riana Arika

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tám 2018
433
334
66
Thái Nguyên
Trường đại học quốc tế Nhật Bản - IUJ , Tokyo
Tình Cha ấm áp như vầng thái dương.
Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn.
Suốt đời vì con gian nan.
Ân tình đậm sâu bao nhiêu.
Cha hỡi ! Cha già dấu yêu....

Nghĩ đến từ " CHA ", tôi sẽ nghĩ đến 2 từ " THIÊNG LIÊNG " và " VĨ ĐẠI "
Cha là người luôn bên cạnh dạy dỗ chúng ta hàng ngày, từ những bước đi chập chững đầu tiên, cho đến từng nét chữ, cách sống và đạo lý làm người. Cha không ngại khó khăn, vất vả để kiếm từng đồng lương nuôi con khôn lớn. Những kinh nghiệm cuộc sống của cha dạy bảo sẽ là bài học quí giá và là hành trang vững bước cho tôi vào đời.
Tình cha là một thứ tình cảm câm lặng, nhưng nó chân thành và tha thiết hơn bao giờ hết.Cha mang cho ta một cuộc sống ấm no, đủ đầy, gánh trên đôi vai gầy những ước mơ to lớn của những đứa con còn thơ dại.Cả đời cha vất vả, tần tảo sớm hôm chỉ vì miếng cơm manh áo của gia đình.Không những là trụ cột của gia đình mà cha thật giàu nghị lực. Cha như cây đại thụ chống những cơn bão nổi dậy trong gia đình vậy.Cha thường đi chợ, nấu cơm khi những hôm đi làm về sớm.Thấy cha đi chợ, mấy bà hang xóm đồn thổi : “ Đàn ông mà vào bếp thì còn ra thể thống gì nữa? ”.Nhưng cha vẫn mặc kệ, vẫn làm việc nhà, nấu cơm rửa bát đỡ đần giúp vợ con. Em còn nhớ có một lần mẹ ốm, phải đi viện. Những ngày này cha vừa làm tròn vai trò người cha, vừa gánh thêm vai trò làm mẹ. Sáng sáng cha dậy nấu cơm cho con ăn, rồi đưa con đi học.Cha gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn rất lạc quan. Cha luôn nói dối rằng cha không mệt dù thực sự chỉ nhìn những giọt mồ hôi, và gương mặt xanh xao của cha, tôi đã hiểu cha đã vất vả như thế nào.Cha luôn chỉ dạy tôi những điều hay lẽ phải.Cha yêu thương chúng tôi và phê bình khi chúng tôi mắc lỗi.Có những lúc, cha chẳng nói gì, nhưng tôi biết, trong lòng cha rất buồn.Tôi rất hối hận, nhưng không đủ can đảm để nói 3 từ : “ Con xin lỗi ”.Những lúc gia đình gặp khó khăn, tưởng chừng như hết cách cứu vãn, bao người muốn mặc cho số phận thì cha luôn động viên mọi người trong gia đình cố gắng vượt qua cơn khó khăn này, “ Trời đâu thể mưa mãi được! ”.
Và con nhớ mãi những ngày tháng qua.
Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng.
Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha.
Gian khổ ngày đêm chăm lo.
Mong muốn con được lớn khôn.

Tôi rất ngưỡng mộ cha và thầm cảm ơn cha đã hi sinh và ban tặng cho tôi tất cả. Cha là người luôn ngồi lắng nghe, tâm sự của tôi, an ủi tôi mỗi khi tôi buồn, tưởng chừng như sắp khóc. Chưa bao giờ cha kêu ca, than vãn mệt mỏi hay cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo toan.Tôi rất khâm phục đức tính giàu nghị lực của cha.
Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh.
Và Cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài.
Nhẹ nhàng ôm con và Cha khẽ nói :
"Này con yêu ơi ! Con hãy nhớ. Hãy nhớ lời Cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian".

Ai trong cuộc sống cũng có người cha vậy người đó ra sao và tại sao họ lại đối xử tốt với ta như vậy ? Ai cũng nói , lớn lên mình sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền và phục dưỡng cha nhưng sau câu nói đó : " Liệu vật chất có làm cho cha vui không ? " Thật sự nó sẽ không làm cha vui đâu dù cho nó thực sự là quý đối với mọi người . Nhưng đối với cha , lúc nào tình cảm của con đối với cha vẫn là trên hết . Đôi lúc , tôi tự nghĩ : " Tại sao cha lại làm như vậy ? ” .Cha có thể đánh đổi một thanh xuân để chăm lo , nuôi tôi khôn lớn" Nghĩ đến điều đó là tôi lại cảm thấy day dứt trong lòng . Có người chỉ lo lắng tôi thì tôi đã có thể nói được tình cảm của mình với họ nhưng sao cha đã quan tâm tôi vậy mà tôi không thể nói được 3 tiếng : " Con yêu cha " nó đã trở nên khó khăn trong tôi . Tôi vẫn nhớ , hồi lúc còn bé cha luôn lo lắng mỗi khi tôi ốm còn có thể thức trắng đêm để trong tôi và tôi cũng còn nhớ 3 chữ ba thường nói dù có chuyển gì xảy ra đó là : " Cha ko sao đâu con ạ ! " Lúc đó tâm trí tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng : " Cha có thể tự lo cho mình ,cha vẫn ổn mà! " . Cái ý nghĩ đó chỉ thoáng qua tôi như một làn gió rồi lại biến mất , cứ vậy mọi thứ đối với tôi trở nên bình thường kể từ đó . Nhưng điều tôi nghĩ lại là sai ! Vậy có ai nghĩ : " Như bao người khác , nếu họ hy sinh cho mình một thứ gì đó thì đương nhiên họ sẽ đòi ta phải trả ơn , đền đáp họ nhưng tại sao cha lại không bắt ta phải đáp trả dù chỉ là 3 tiếng : " Con yêu cha chứ ?" Đằng khác cha lại ko nói gì cả luôn hướng cho ta một hướng mới , luôn nghĩ , luôn lo lắng ta ,... Trong khi đó , bạn đang làm gì vậy ? Hãy làm điều tốt nhất và ý nghĩa cho ta trước khi mọi thứ quá muộn nhé !
Cha luôn là một người đàn ông tuyệt vời và vĩ đại nhất đối với gia đình tôi. Là tấm gương sáng về cách làm người mà tôi đã học tập được rất nhiều.Tôi mong cha sẽ mãi ở bên tôi, cùng tôi đi hết đến tương lai rạng sáng ở phía trước...
Nghèo thì cho sạch, rách rau cho thơm. Những lời của Cha năm xưa.
Con nguyện ghi sâu trong tim.
Cha hỡi ! Cha già dấu yêu.

Và tôi xin gửi đến người cha vĩ đại của mình : Bùi Như Hải :
CON CẢM ƠN CUỘC ĐỜI VÌ ĐÃ CHO CON MỘT NGƯỜI CHA VĨ ĐẠI NHƯ VẬY!
CON CẢM ƠN CHA VÌ ĐÃ HI SINH Vì CON.
CON YÊU CHA RẤT NHIỀU.♥♥♥♥♥♥
Con cảm ơn cha người cho con 1 cuộc sống ! Không ngại mưa nắng vượt gian khó nuôi dạy con...
... Âm thầm không nói chỉ ánh mắt dõi theo con. Dẫu đời ra sao, cha vẫn luôn mãi chở che....Cha hỡi !!
Bài hát em muốn đề xuất là :
 
Last edited:

thangbebu1112004

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2018
236
50
71
20
Nghệ An
THCS Tôn Quang Phiệt
- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có): nguyễn đức thắng (tài khoản HMForum là thangbebu1112004)
- Tên người nhận : bố nguyễn đức hải
- số điện thoại người nhận: 01684177000​
- Bài hát yêu cầu(kèm theo tên ca sỹ thể hiện): Bài hát Tự khúc ngày sinh - minh quân
- Lời nhắn:
“Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra", con cảm ơn trời đất đã cho con được làm con của bố. Cám ơn bố vì đã cùng mẹ sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày hôm nay. Cám ơn bố, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm tóc bố thêm bạc, lưng cha thêm còng.... Con chúc bố của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe, con yêu bố nhiều.Kính chúc bố! tất cả 365 ngày trong năm đều vui vẻ, hạnh phúc! Để cho con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, cho con được cảm nhận tình yêu thương của bố suốt cuộc đời... Và nhiều hơn thế nữa. đây là món quà nho nhỏ mà con tặng bố, mong rằng bố sẽ vui. Con yêu bố!
 

Sở Huyền Anh

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười hai 2017
432
282
89
20
Nghệ An
THPT Tân Kỳ 1
Bố. Con gái không phải là một người tinh tế, tình cảm như bao người cũng không phải là một đứa con ưu tú như bạn bè. Nhưng hôm nay con muốn gửi đến bố những lời tâm sự trong sâu thẳm tâm hồn con. Bố thường hay công tác xa nhà với con những ngày bố ở nhà thật quý giá biết bao. Bố có lẽ không phải là người khỏe nhất, người cao quý nhất, nhưng đối với con cha là chỗ dựa ấm áp nhất của con. Nơi con luôn có thể tìm về. Người sẽ luôn cho con mượn bờ vai. Người sẽ luôn đỡ con dậy lúc con vấp ngã. Người sẽ luôn nghe con tâm sự. Bố con không phải là đứa con ngoan, không phải là đứa con thông minh. Nhưng con sẽ luôn luôn, sẽ mãi mãi cố gắng hết sức để không phụ lòng bố. Bởi vì con yêu bố. Con luôn yêu bố. Và bố sẽ luôn là người con yêu nhất trong trái tim con. Con chỉ có thể chúc người mãi mãi nở nụ cười trên môi, mãi mãi mạnh khỏe và mãi mãi yêu con. Bố nhé!
Con cảm ơn bố đã cho con tất cả. Con mãi mãi yêu bố.
 

Phan Trà Giang

Học sinh
Thành viên
10 Tháng mười một 2017
52
42
21
18
Gia Lai
HOCMAI Forum
Có một nghịch lý, chúng ta rất dễ nói lời yêu thương ai đó, ngoại trừ cha của mình. Người đã hi sinh cả cuộc đời chăm lo, quan tâm và dành cho mình tất cả những điều tốt đẹp nhất có thể.
Tuy nhiên, liệu có ai đủ can đảm dũng khí để nói 3 tiếng: "Con yêu cha"?
Tại sao nói một câu yêu thương vốn là điều rất dễ dàng, nhưng khi dành cho cha lại trở nên khó khăn như thế?

Q108zcKKVSqobkk8UDFiPgtPy8bYOmUsBhxDZfLKHRBTsd9BJrRpEScWQ4xZtPqe3-OW1M3SyzwkxEWSKQHDeS9EeVYI4FdXHWsyjSVlfH5iczoC1LYH1C4xRasJaZ2wOgBTJrfm


Hãy cùng trải lòng những cảm xúc và câu chuyện của bạn với HMF RADIO số 5- “CHA!” để nói về người đàn ông tuyệt vời của cuộc đời bạn nhé!
Ban biên tập (BBT) chương trình sẽ nói hộ những tình cảm đó của bạn.

BBT chương trình sẽ nhận yêu cầu của các bạn trong các cách sau:

Cách 1: Qua email: banbientap.hmradio@gmail.com
Cách 2: Các bạn gửi trực tiếp bằng cách trả lời bài viết này

Nội dung gửi về cho BBT: (bạn có thể chọn 1 trong 2 nội dung hoặc cả 2 nội dung dưới đây)

+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc của bạn gắn liền với người Cha của mình…

+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:

- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có):
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có):
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện)
- Lời nhắn:

Mọi thông tin bạn yêu cầu cần giữ bí mật (trong khả năng chấp nhận được) sẽ được chương trình đáp ứng. :D

Lưu ý:
- Những bài viết hay sẽ nhận được phần quà nhỏ của BBT, nên các bạn đừng ngại mà hãy cũng chia sẻ với chương trình nhé!
- Những bài viết không đúng mẫu hoặc không đúng chủ đề sẽ bị xóa.


Hạn chót đăng kí gửi quà tặng âm nhạc và gửi bài viết chia sẻ kỷ niệm theo chủ đề "CHA!"24h00 ngày 20/08/2018.

Những chia sẻ, những món quà âm nhạc gửi đến những người thân yêu của các bạn sẽ được lên sóng vào lúc 20h00 ngày 31/08/2018.

Đón nghe và đồng hành cùng chương trình các bạn nhé!

Mọi thắc mắc và góp ý cho chương trình thêm hoàn thiện các bạn đăng tại topic [Giải đáp thắc mắc - góp ý] HM Radio - Cho bạn cho tôi

Thân ái!
BBT HMF Radio
Ôi! Hóng quá!Sắp đến rồi:p:p:p
 
  • Like
Reactions: realme427
Top Bottom