- 12 Tháng mười một 2010
- 2,685
- 9,828
- 929
- Đắk Lắk
Tuổi mới lớn
Năm nay, tớ đã là 1 học sinh lớp 10 rồi đấy! Nhớ năm nào còn học lớp 6, toàn để ảnh avatar FB hoạt hình, mà... giờ vẫn thế nhỉ
Tớ thi đỗ cấp 3 vào trường của huyện. hì, tại cấp 2 có học gì đâu, nên ko được vào chuyên cũng phải
Mà mới vào cấp 3, sau mọi chuyện cứ rối tung lên thế... Đầu tiên là chuyện xếp lớp. tớ ko được vào học cùng bạn cũ, chúng nó lên chuyên, bét cũng phải là lớp chọn trường mình, cả lớp cũ có mỗi 7,8 đứa phải vào cùng lớp mình (là lớp giữa của trường). cấp 2 học trường điểm quen, lại còn học lớp chọn, lên cấp 3 vào cái lớp thường đã thấy bất lực lắm rồi, mà còn vào lớp cùng toàn đứa ghét mình chứ.....
do trong lớp toàn những đứa ở dưới xã lên, nên chúng nó nói năng, suy nghĩ mà cứ như người trên sao hỏa ý @@ nói năng thì tục tĩu, học hành thì lười biếng, chẳng được như lớp cũ mình, gọi nhau mà toàn lôi tên bố mẹ ra để nói thì có tức không chứ?! mà lại còn kiểu; mượn tờ giấy kiểm tra (không đến 1k) mà đi mượn 5 6 đứa đều bảo không có, mượn cái gì chúng nó cũng kêu không có?! mới nói chuyện thì đã kêu mày - tao, xong lại còn ghét nhau mà chửi thẳng trước mặt ng ta luôn ấy. có con bé ngồi cạnh mình, mặt cũng xinh, nhà có bố làm bộ đội chuyển từ nội thành về, mà nó suốt ngày bị nói "lúc tiểu học nó toàn...." xong bị cả lớp tẩy chay. thực sự chả hiểu tại sao lại làm như thế nữa, ghét nhau mà suốt ngày lôi chuyện từ mẫu giáo tiểu học ra để ghét, để chửi người khác...
#Thy: cách nhìn nhận vấn đề tùy vào từng cá nhân. mình không thể đánh đồng tất cả được các em ạ. Không thể vì thiểu số mà nói chung cho đa số.
Còn về cách cư xử giữa người và người, chúng ta nên đặt mình vào vị trí của nhau, nên hiểu và giúp nhau đổi thay chứ không phải nhìn vào đấy để "kể tội" nhau các em ạ.
Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn khi chúng ta đối xử với nhau bình đẳng, không hơn thua, và biết suy nghĩ cho người khác.
Chúc các em luôn ĐỦ!
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Năm nay, tớ đã là 1 học sinh lớp 10 rồi đấy! Nhớ năm nào còn học lớp 6, toàn để ảnh avatar FB hoạt hình, mà... giờ vẫn thế nhỉ
Tớ thi đỗ cấp 3 vào trường của huyện. hì, tại cấp 2 có học gì đâu, nên ko được vào chuyên cũng phải
Mà mới vào cấp 3, sau mọi chuyện cứ rối tung lên thế... Đầu tiên là chuyện xếp lớp. tớ ko được vào học cùng bạn cũ, chúng nó lên chuyên, bét cũng phải là lớp chọn trường mình, cả lớp cũ có mỗi 7,8 đứa phải vào cùng lớp mình (là lớp giữa của trường). cấp 2 học trường điểm quen, lại còn học lớp chọn, lên cấp 3 vào cái lớp thường đã thấy bất lực lắm rồi, mà còn vào lớp cùng toàn đứa ghét mình chứ.....
do trong lớp toàn những đứa ở dưới xã lên, nên chúng nó nói năng, suy nghĩ mà cứ như người trên sao hỏa ý @@ nói năng thì tục tĩu, học hành thì lười biếng, chẳng được như lớp cũ mình, gọi nhau mà toàn lôi tên bố mẹ ra để nói thì có tức không chứ?! mà lại còn kiểu; mượn tờ giấy kiểm tra (không đến 1k) mà đi mượn 5 6 đứa đều bảo không có, mượn cái gì chúng nó cũng kêu không có?! mới nói chuyện thì đã kêu mày - tao, xong lại còn ghét nhau mà chửi thẳng trước mặt ng ta luôn ấy. có con bé ngồi cạnh mình, mặt cũng xinh, nhà có bố làm bộ đội chuyển từ nội thành về, mà nó suốt ngày bị nói "lúc tiểu học nó toàn...." xong bị cả lớp tẩy chay. thực sự chả hiểu tại sao lại làm như thế nữa, ghét nhau mà suốt ngày lôi chuyện từ mẫu giáo tiểu học ra để ghét, để chửi người khác...
#Thy: cách nhìn nhận vấn đề tùy vào từng cá nhân. mình không thể đánh đồng tất cả được các em ạ. Không thể vì thiểu số mà nói chung cho đa số.
Còn về cách cư xử giữa người và người, chúng ta nên đặt mình vào vị trí của nhau, nên hiểu và giúp nhau đổi thay chứ không phải nhìn vào đấy để "kể tội" nhau các em ạ.
Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn khi chúng ta đối xử với nhau bình đẳng, không hơn thua, và biết suy nghĩ cho người khác.
Chúc các em luôn ĐỦ!
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions