HMF Confess HMF Confession số 435 - BẠN THÂN KỲ LẠ

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình là nam, đang học tại Trường KH và thằng bạn mình cũng thế. Từ lúc lên Đại học thì mình cảm giác lạc lõng và lẻ loi lắm ( kiểu không khí ở Đại học nó không như thời cấp ba). Nhưng tự dưng một ngày thằng bạn này xuất hiện khiến mọi thứ nó lạ lắm mọi người.
Free Kids Vector.png


Tạm gọi thằng bạn mình là A nha. A học giỏi, đẹp trai, nhưng nhạy cảm lắm, và đặc biệt nó rất ngây ngô mọi người ạ. A tốt bụng lắm, ai nhờ gì, hỏi gì nó cũng cố gắng giúp hết dù có muốn hay không ( thậm chí giúp rồi mà kết quả không được như mong muốn nó còn thấy có lỗi ấy mọi người). A còn rất hay quan tâm đến người khác và cũng nhờ đó mà nó nói chuyện với mình. Ban đầu mình thấy nó phiền lắm do cứ tò mò tùm lum thứ nhưng mà thật ra khi nhìn lại thì nó toàn muốn tốt cho mình thôi mọi người ạ. Nó quan tâm người khác đến nỗi gạc bản thân mình qua một bên luôn ấy. Thế nên nhiều lúc mình cũng thắc mắc thằng này OK như vậy mà sao vẫn không có hẹn hò với ai hết. Nó cũng khá thoáng trong tình cảm, có bữa mình hỏi nó còn nói là nó quen ai cũng được hết miễn là người ta mang lại cảm giác yên bình cho nó là được, còn những thứ khác không quan tâm. Nó còn tuyên bố dõng dạc là nam nữ hay điều kiện kinh tế gì gì đó không thành vấn đề. Tại hỏi ra thì ai cũng nghĩ nó có bồ mọi người ạ (nhưng mà mình cạy miệng thì nó kể chưa quen ai tại nó sợ không đủ tốt nên có thể làm người ta buồn). Mình thì mấy năm nay không có quen bạn nữ nào (chia tay mối tình trước năm cấp ba) nên làm gì cũng có một mình, mà tự nhiên được thằng này quan tâm đến mình rồi chia sẻ nhiều thứ nên cũng thấy vui lắm mọi người.

Từ lúc có nó học chung mình cũng có động lực hơn hẳn. Nhưng mà dạo gần đây mình thấy nó cứ hay lơ ngơ, buồn buồn kiểu gì ấy. Bỗng có một ngày mình sợ nó rời xa mình mọi người. Không biết nói cảm giác của mình dành cho nó như nào nữa nhưng mà kỳ lạ lắm. Kiểu mình chưa bao giờ cảm thấy vậy với đứa bạn nào khác luôn ấy. Mình thì vô tư, nó thì nhạy cảm lắm. Không biết mình có làm gì cho nó buồn không nữa. Giờ mình nên làm gì đây mọi người, kiểu giờ mình bối rối vãi chưởng. Giúp mình với! Với lại vụ này là sao đây, có ai trường hợp giống mình chỉ cho mình với!"


-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Marcco

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng sáu 2022
397
1,273
116
Nghệ An
Nghệ An
Mình là nam, đang học tại Trường KH và thằng bạn mình cũng thế. Từ lúc lên Đại học thì mình cảm giác lạc lõng và lẻ loi lắm ( kiểu không khí ở Đại học nó không như thời cấp ba). Nhưng tự dưng một ngày thằng bạn này xuất hiện khiến mọi thứ nó lạ lắm mọi người.


Tạm gọi thằng bạn mình là A nha. A học giỏi, đẹp trai, nhưng nhạy cảm lắm, và đặc biệt nó rất ngây ngô mọi người ạ. A tốt bụng lắm, ai nhờ gì, hỏi gì nó cũng cố gắng giúp hết dù có muốn hay không ( thậm chí giúp rồi mà kết quả không được như mong muốn nó còn thấy có lỗi ấy mọi người). A còn rất hay quan tâm đến người khác và cũng nhờ đó mà nó nói chuyện với mình. Ban đầu mình thấy nó phiền lắm do cứ tò mò tùm lum thứ nhưng mà thật ra khi nhìn lại thì nó toàn muốn tốt cho mình thôi mọi người ạ. Nó quan tâm người khác đến nỗi gạc bản thân mình qua một bên luôn ấy. Thế nên nhiều lúc mình cũng thắc mắc thằng này OK như vậy mà sao vẫn không có hẹn hò với ai hết. Nó cũng khá thoáng trong tình cảm, có bữa mình hỏi nó còn nói là nó quen ai cũng được hết miễn là người ta mang lại cảm giác yên bình cho nó là được, còn những thứ khác không quan tâm. Nó còn tuyên bố dõng dạc là nam nữ hay điều kiện kinh tế gì gì đó không thành vấn đề. Tại hỏi ra thì ai cũng nghĩ nó có bồ mọi người ạ (nhưng mà mình cạy miệng thì nó kể chưa quen ai tại nó sợ không đủ tốt nên có thể làm người ta buồn). Mình thì mấy năm nay không có quen bạn nữ nào (chia tay mối tình trước năm cấp ba) nên làm gì cũng có một mình, mà tự nhiên được thằng này quan tâm đến mình rồi chia sẻ nhiều thứ nên cũng thấy vui lắm mọi người.

Từ lúc có nó học chung mình cũng có động lực hơn hẳn. Nhưng mà dạo gần đây mình thấy nó cứ hay lơ ngơ, buồn buồn kiểu gì ấy. Bỗng có một ngày mình sợ nó rời xa mình mọi người. Không biết nói cảm giác của mình dành cho nó như nào nữa nhưng mà kỳ lạ lắm. Kiểu mình chưa bao giờ cảm thấy vậy với đứa bạn nào khác luôn ấy. Mình thì vô tư, nó thì nhạy cảm lắm. Không biết mình có làm gì cho nó buồn không nữa. Giờ mình nên làm gì đây mọi người, kiểu giờ mình bối rối vãi chưởng. Giúp mình với! Với lại vụ này là sao đây, có ai trường hợp giống mình chỉ cho mình với!"


-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
HMF Confessiontới luôn anh ơi ~~ chần chờ gì nữa
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Thường những người nhạy cảm cũng mong manh lắm. Nên làm gì cũng nên cẩn thận.
Chúc 2 bạn hạnh phúc :3
 
  • Haha
Reactions: Marcco

JUN._.

Học sinh
Thành viên
17 Tháng bảy 2022
62
101
31
17
TP Hồ Chí Minh
em nghĩ anh có thể có tình cảm với A rồi! A có chuyện buồn nào đó nên anh phải quan tâm đến A nhiều hơn,... có thể A sẽ bày tỏ nỗi lòng của mình..
Anh cứ mạnh mẽ tiến triển mối quan hệ này nhé! Chúc anh thành công !:Chuothong51:Chuothong51
 
Top Bottom