HMF Confess HMF Confession số 389: Tình đầu đơn phương

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Không phải bài viết xin lời khuyên gì cả, chỉ là đêm về mình cảm thấy cô đơn nên muốn viết bài tâm sự mà thôi.

Mình có thích một bạn nam A, là một bạn học cùng lớp cấp hai của mình. Vốn dĩ trước đó, bọn mình cũng không phải thân quen gì vì chúng mình không chung trường cấp 1, tất cả sự quen biết chỉ dừng lại ở mức bạn cùng lớp. Ấn tượng bạn đầu của mình về bạn ấy là ưa nhìn, ngăm ngăm và cười tươi lắm, sau này mình đổ đứ đừ cũng chỉ vì nụ cười này thôi.

Đến năm lớp 8 thì bạn của cậu ấy thổ lộ với hội bạn đó là cậu ta thích mình, mình tạm gọi là B đi, thì hội bạn đó mới ra sức ủng hộ cậu bạn B đấy nhắn tin cho mình rồi học cách quan tâm như nào như nào. Mình không có thích ai vào lúc đó cả, tất cả tin nhắn mình rep cũng chỉ là phép lịch sự mà thôi, nhưng cậu A khá vui tính, biết cách nhắn tin và hơn thế, mình rất thích kiểu bạn trai năng động. Cậu A nhắn tin chủ yếu kiểu hỏi han, trêu trêu mình thôi nhưng qua nửa năm thì mình lại thích cậu A và dĩ nhiên, trước đó mình đã từ chối cậu B rồi. Mình không có tỏ tình gì cả vì chính mình biết cậu ấy chỉ coi mình là bạn, sau khi mình từ chối thì cậu B thi thoảng hỏi thăm mình thôi, còn cậu A thì mình vẫn nhắn tin bình thường và thân nhau hơn rất là nhiều, có thể gọi là bạn thân khác giới cũng đúng đó ạ. Tầm cuối năm lớp 8, gần 1 năm mình thích cậu A thì mình lại làm quân sư cho bạn A tán em khối dưới. Mình nói thật, mình không vui tí nào nhưng vẫn hỗ trợ rồi hai người đến với nhau. Rồi cậu A có người yêu, mình cũng buồn nhưng mình vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè của cả hai nên hạn chế nhắn tin và thi thoảng hỏi thăm trêu trêu mà thôi.

Đến năm lớp 9, hai người họ chia tay. Mình lúc đó có chút hi vọng, mình có nhắn tin hỏi thăm các thứ sau khi A chia tay rồi bọn mình quay lại bạn khá thân như trước đến đầu kì II có vài chuyện xảy ra và đến giờ, gần như bọn mình không thể nhắn tin thoải mái như trước nữa. Hiện tại, thậm chí cậu A cũng không còn xem story hay like bài viết mình nữa mặc dù vẫn kết bạn. Hôm đó, mình không hiểu sao cậu A tự nhiên nói chuyện với mình ít đi, bắt đầu thân với cô bạn khác trong lớp, mình rất khó chịu nên cũng không muốn bắt chuyện lại. Quá đáng hơn, cậu A có trêu thái quá mình với một bạn năm C trong lớp khiến mình tức giận đến nỗi huỷ kết bạn trong hơn 1 tháng, mình cũng không nói năng gì cả. Cậu A có hỏi mình, rồi nhắn tin nhưng mình không để ý đến, rồi dần cậu A cũng không nói gì nữa cả. Gửi lại, mình acp rồi chúng mình giống như bạn cùng lớp, A không còn nhắn tin mình nữa. Mình biết, mình chỉ là bạn của A, cách hành xử của mình giống như mình xem cậu A là người yêu, bạn trai gì đấy nhưng thực chất không là gì cả. Mình có khóc khá nhiều cho thời gian ấy vì mình thật sự rất thích cậu ấy nhưng giờ mình chỉ biết âm thầm theo dõi cậu ấy thôi.

Qua một năm học lớp 10 thì mình chỉ biết âm thầm thích cậu ấy, dù biết là mê muội vì cậu ấy hoàn toàn không để tâm đến mình, có việc thì nhờ, không thì thôi. Có lẽ không ai để ý chứ mình là người ít khi làm theo người khác nhờ vả hay trong dịp liên hoan lớp, chỉ cần cậu ấy nói mình sẽ làm. Nhiều lúc thấy mình rất buồn cười nhưng nếu là cậu ấy, mình rất sẵn lòng làm. Nhưng năm nay lớp 11, bạn thân mình thật sự khuyên mình bỏ rất nhiều vì mình biết gần như là không có hi vọng gì cả, mình cũng dần dần quên đi tình cảm đó vì mình hiểu, cậu ấy bây giờ không phải là cậu bạn năm xưa hay chọc mình cười, hay dỗ mình nữa. Cậu ấy không còn buồn rầu khi điểm không tốt, không còn quan tâm mình nữa. Cậu ấy trở nên xa lạ hơn với những mối quan hệ mới mà mình không biết, ăn chơi đua đòi và việc khiến mình hạ quyết tâm đó là cậu ấy vay tiền một em khối dưới để đi chơi với em gái cậu ấy tán trong dịp Noel này. Mình có chút buồn vì hôm đó mình phải đi thi nhưng cậu ấy thì vui vẻ với người yêu, mình rất ích kỷ nên điều này khiến mình có chút bực bội.
Nhưng dù sao cũng qua rồi, mối tình đầu này chỉ nên giữ trong tim mình thôi.
Tháng 12 yên lành, Giáng Sinh bình an, cuối năm hạnh phúc <3

TÌNH ĐẦU ĐƠN PHƯƠNG! .png

VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.​
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!


Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
Không phải bài viết xin lời khuyên gì cả, chỉ là đêm về mình cảm thấy cô đơn nên muốn viết bài tâm sự mà thôi.

Mình có thích một bạn nam A, là một bạn học cùng lớp cấp hai của mình. Vốn dĩ trước đó, bọn mình cũng không phải thân quen gì vì chúng mình không chung trường cấp 1, tất cả sự quen biết chỉ dừng lại ở mức bạn cùng lớp. Ấn tượng bạn đầu của mình về bạn ấy là ưa nhìn, ngăm ngăm và cười tươi lắm, sau này mình đổ đứ đừ cũng chỉ vì nụ cười này thôi.

Đến năm lớp 8 thì bạn của cậu ấy thổ lộ với hội bạn đó là cậu ta thích mình, mình tạm gọi là B đi, thì hội bạn đó mới ra sức ủng hộ cậu bạn B đấy nhắn tin cho mình rồi học cách quan tâm như nào như nào. Mình không có thích ai vào lúc đó cả, tất cả tin nhắn mình rep cũng chỉ là phép lịch sự mà thôi, nhưng cậu A khá vui tính, biết cách nhắn tin và hơn thế, mình rất thích kiểu bạn trai năng động. Cậu A nhắn tin chủ yếu kiểu hỏi han, trêu trêu mình thôi nhưng qua nửa năm thì mình lại thích cậu A và dĩ nhiên, trước đó mình đã từ chối cậu B rồi. Mình không có tỏ tình gì cả vì chính mình biết cậu ấy chỉ coi mình là bạn, sau khi mình từ chối thì cậu B thi thoảng hỏi thăm mình thôi, còn cậu A thì mình vẫn nhắn tin bình thường và thân nhau hơn rất là nhiều, có thể gọi là bạn thân khác giới cũng đúng đó ạ. Tầm cuối năm lớp 8, gần 1 năm mình thích cậu A thì mình lại làm quân sư cho bạn A tán em khối dưới. Mình nói thật, mình không vui tí nào nhưng vẫn hỗ trợ rồi hai người đến với nhau. Rồi cậu A có người yêu, mình cũng buồn nhưng mình vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè của cả hai nên hạn chế nhắn tin và thi thoảng hỏi thăm trêu trêu mà thôi.

Đến năm lớp 9, hai người họ chia tay. Mình lúc đó có chút hi vọng, mình có nhắn tin hỏi thăm các thứ sau khi A chia tay rồi bọn mình quay lại bạn khá thân như trước đến đầu kì II có vài chuyện xảy ra và đến giờ, gần như bọn mình không thể nhắn tin thoải mái như trước nữa. Hiện tại, thậm chí cậu A cũng không còn xem story hay like bài viết mình nữa mặc dù vẫn kết bạn. Hôm đó, mình không hiểu sao cậu A tự nhiên nói chuyện với mình ít đi, bắt đầu thân với cô bạn khác trong lớp, mình rất khó chịu nên cũng không muốn bắt chuyện lại. Quá đáng hơn, cậu A có trêu thái quá mình với một bạn năm C trong lớp khiến mình tức giận đến nỗi huỷ kết bạn trong hơn 1 tháng, mình cũng không nói năng gì cả. Cậu A có hỏi mình, rồi nhắn tin nhưng mình không để ý đến, rồi dần cậu A cũng không nói gì nữa cả. Gửi lại, mình acp rồi chúng mình giống như bạn cùng lớp, A không còn nhắn tin mình nữa. Mình biết, mình chỉ là bạn của A, cách hành xử của mình giống như mình xem cậu A là người yêu, bạn trai gì đấy nhưng thực chất không là gì cả. Mình có khóc khá nhiều cho thời gian ấy vì mình thật sự rất thích cậu ấy nhưng giờ mình chỉ biết âm thầm theo dõi cậu ấy thôi.

Qua một năm học lớp 10 thì mình chỉ biết âm thầm thích cậu ấy, dù biết là mê muội vì cậu ấy hoàn toàn không để tâm đến mình, có việc thì nhờ, không thì thôi. Có lẽ không ai để ý chứ mình là người ít khi làm theo người khác nhờ vả hay trong dịp liên hoan lớp, chỉ cần cậu ấy nói mình sẽ làm. Nhiều lúc thấy mình rất buồn cười nhưng nếu là cậu ấy, mình rất sẵn lòng làm. Nhưng năm nay lớp 11, bạn thân mình thật sự khuyên mình bỏ rất nhiều vì mình biết gần như là không có hi vọng gì cả, mình cũng dần dần quên đi tình cảm đó vì mình hiểu, cậu ấy bây giờ không phải là cậu bạn năm xưa hay chọc mình cười, hay dỗ mình nữa. Cậu ấy không còn buồn rầu khi điểm không tốt, không còn quan tâm mình nữa. Cậu ấy trở nên xa lạ hơn với những mối quan hệ mới mà mình không biết, ăn chơi đua đòi và việc khiến mình hạ quyết tâm đó là cậu ấy vay tiền một em khối dưới để đi chơi với em gái cậu ấy tán trong dịp Noel này. Mình có chút buồn vì hôm đó mình phải đi thi nhưng cậu ấy thì vui vẻ với người yêu, mình rất ích kỷ nên điều này khiến mình có chút bực bội.
Nhưng dù sao cũng qua rồi, mối tình đầu này chỉ nên giữ trong tim mình thôi.
Tháng 12 yên lành, Giáng Sinh bình an, cuối năm hạnh phúc <3

View attachment 197814

VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!


Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Thích ai đó luôn không cần lý do. Và khi ta chọn cách không quan tâm nữa thì lại luôn có lý do :)
Nên chuyện e từng đơn phương ai đó luôn là một ký ức đẹp và tất nhiên là k phải ai cũng có :D
Nên hãy cứ trân trọng những gì đã qua nhé. Vì ở quá khứ, ngay thời điểm đó em chọn điều đó thì khi đó nó là đúng đắn ^^
Bây giờ hãy sống vì mình và tìm kiếm mối tính đầu nào :D ở đâu đó, có người đang chờ em.
Chúc em luôn Đủ :D
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Không phải bài viết xin lời khuyên gì cả, chỉ là đêm về mình cảm thấy cô đơn nên muốn viết bài tâm sự mà thôi.

Mình có thích một bạn nam A, là một bạn học cùng lớp cấp hai của mình. Vốn dĩ trước đó, bọn mình cũng không phải thân quen gì vì chúng mình không chung trường cấp 1, tất cả sự quen biết chỉ dừng lại ở mức bạn cùng lớp. Ấn tượng bạn đầu của mình về bạn ấy là ưa nhìn, ngăm ngăm và cười tươi lắm, sau này mình đổ đứ đừ cũng chỉ vì nụ cười này thôi.

Đến năm lớp 8 thì bạn của cậu ấy thổ lộ với hội bạn đó là cậu ta thích mình, mình tạm gọi là B đi, thì hội bạn đó mới ra sức ủng hộ cậu bạn B đấy nhắn tin cho mình rồi học cách quan tâm như nào như nào. Mình không có thích ai vào lúc đó cả, tất cả tin nhắn mình rep cũng chỉ là phép lịch sự mà thôi, nhưng cậu A khá vui tính, biết cách nhắn tin và hơn thế, mình rất thích kiểu bạn trai năng động. Cậu A nhắn tin chủ yếu kiểu hỏi han, trêu trêu mình thôi nhưng qua nửa năm thì mình lại thích cậu A và dĩ nhiên, trước đó mình đã từ chối cậu B rồi. Mình không có tỏ tình gì cả vì chính mình biết cậu ấy chỉ coi mình là bạn, sau khi mình từ chối thì cậu B thi thoảng hỏi thăm mình thôi, còn cậu A thì mình vẫn nhắn tin bình thường và thân nhau hơn rất là nhiều, có thể gọi là bạn thân khác giới cũng đúng đó ạ. Tầm cuối năm lớp 8, gần 1 năm mình thích cậu A thì mình lại làm quân sư cho bạn A tán em khối dưới. Mình nói thật, mình không vui tí nào nhưng vẫn hỗ trợ rồi hai người đến với nhau. Rồi cậu A có người yêu, mình cũng buồn nhưng mình vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè của cả hai nên hạn chế nhắn tin và thi thoảng hỏi thăm trêu trêu mà thôi.

Đến năm lớp 9, hai người họ chia tay. Mình lúc đó có chút hi vọng, mình có nhắn tin hỏi thăm các thứ sau khi A chia tay rồi bọn mình quay lại bạn khá thân như trước đến đầu kì II có vài chuyện xảy ra và đến giờ, gần như bọn mình không thể nhắn tin thoải mái như trước nữa. Hiện tại, thậm chí cậu A cũng không còn xem story hay like bài viết mình nữa mặc dù vẫn kết bạn. Hôm đó, mình không hiểu sao cậu A tự nhiên nói chuyện với mình ít đi, bắt đầu thân với cô bạn khác trong lớp, mình rất khó chịu nên cũng không muốn bắt chuyện lại. Quá đáng hơn, cậu A có trêu thái quá mình với một bạn năm C trong lớp khiến mình tức giận đến nỗi huỷ kết bạn trong hơn 1 tháng, mình cũng không nói năng gì cả. Cậu A có hỏi mình, rồi nhắn tin nhưng mình không để ý đến, rồi dần cậu A cũng không nói gì nữa cả. Gửi lại, mình acp rồi chúng mình giống như bạn cùng lớp, A không còn nhắn tin mình nữa. Mình biết, mình chỉ là bạn của A, cách hành xử của mình giống như mình xem cậu A là người yêu, bạn trai gì đấy nhưng thực chất không là gì cả. Mình có khóc khá nhiều cho thời gian ấy vì mình thật sự rất thích cậu ấy nhưng giờ mình chỉ biết âm thầm theo dõi cậu ấy thôi.

Qua một năm học lớp 10 thì mình chỉ biết âm thầm thích cậu ấy, dù biết là mê muội vì cậu ấy hoàn toàn không để tâm đến mình, có việc thì nhờ, không thì thôi. Có lẽ không ai để ý chứ mình là người ít khi làm theo người khác nhờ vả hay trong dịp liên hoan lớp, chỉ cần cậu ấy nói mình sẽ làm. Nhiều lúc thấy mình rất buồn cười nhưng nếu là cậu ấy, mình rất sẵn lòng làm. Nhưng năm nay lớp 11, bạn thân mình thật sự khuyên mình bỏ rất nhiều vì mình biết gần như là không có hi vọng gì cả, mình cũng dần dần quên đi tình cảm đó vì mình hiểu, cậu ấy bây giờ không phải là cậu bạn năm xưa hay chọc mình cười, hay dỗ mình nữa. Cậu ấy không còn buồn rầu khi điểm không tốt, không còn quan tâm mình nữa. Cậu ấy trở nên xa lạ hơn với những mối quan hệ mới mà mình không biết, ăn chơi đua đòi và việc khiến mình hạ quyết tâm đó là cậu ấy vay tiền một em khối dưới để đi chơi với em gái cậu ấy tán trong dịp Noel này. Mình có chút buồn vì hôm đó mình phải đi thi nhưng cậu ấy thì vui vẻ với người yêu, mình rất ích kỷ nên điều này khiến mình có chút bực bội.
Nhưng dù sao cũng qua rồi, mối tình đầu này chỉ nên giữ trong tim mình thôi.
Tháng 12 yên lành, Giáng Sinh bình an, cuối năm hạnh phúc <3

View attachment 197814

VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!


Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Câu chuyện của em khá đúng với câu "tình đầu thì luôn dang dở" nhỉ. Tình cảm tuổi trẻ là những trải nghiệm, để thử và cảm nhận những thứ mới mẻ trong cuộc sống. Mặc dù chưa được đáp trả nhưng nó sẽ giúp em trưởng thành hơn trong các mối quan hệ khác sau này. Chị nghĩ tương lai hay ngày mai chắc chắn em sẽ gặp được một người thật sự xứng đáng hơn.
 
Top Bottom