HMF Confess HMF Confession số 388: Kết thúc một tình bạn

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[14/12/2021 20:15:13]

Gửi đến người bạn Trần Phạm Tâm Hà (không dùng HMF)

Cuộc sống thật có nhiều thứ em có làm sao đi chăng nữa họ cũng không thể hiểu em, mặc dù em đã cố gắng hết mình để hiểu hơn về họ. Ngày tháng qua đi, tình bạn của chúng ta dần dần phai nhòa đi, không còn thân thiết như xưa nữa nhưng mình rất vui vì đã từng làm bạn thân cậu. Tới biết tớ đã cố gắng hết sức để níu giữ cậu hiểu hơn về cậu nhưng có lẽ nó đã kết thúc thật rồi.

Kết thúc một tình bạn.png
---------------------------------------------------------------------------------
Có câu: "Tình bạn đổ vỡ còn đau hơn cả thất tình gấp ngàn lần." Có lẽ tình bạn hay bất kì mối quan hệ nào cũng vậy sẽ trải qua nhiều giai đoạn " thân thiết - quen thuộc và sau đó là quen thuộc đến mức vô tâm". Trải qua tất cả những giai đoạn đó tình bạn ấy sẽ có thể gọi là tri kỉ. Nếu không thì chắc ta lại nối tiếc gọi nhau là "bạn thân cũ".


VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

quynhanhnguyenho05

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
81
595
76
Mình cũng từng có một tình bạn đẹp nhưng thi xong cấp 3, hai đứa khác trường cũng không thân thiết như xưa nữa. Tình cảm nào cũng có hạn định, nếu đã hết hạn thì cho qua thôi và tập trung vào các mối quan hệ tốt đẹp mình đang có là được :>
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
Mọi sự gặp gỡ đều có nguyên do và kết thúc là để mở ra nhiều mối quan hệ khác nữa. Nên hãy cho phép mình buồn một ít thôi, rồi dành thời gin còn lại để tìm những tình bạn khác nha em
 
  • Like
Reactions: iwasyourfriend

Nature Universe

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười một 2021
80
209
51
Phú Thọ
Thật ra , em cũng đã có một người bạn vô cùng thân. Nhưng em cũng không biết tại sao từ lớp 5 đến bây giờ, bọn em không thân nữa, em thấy khá buồn :<. Không biết bạn ấy nghĩ gì nhưng khi cùng học đội tuyển hồi lớp 7, trong lúc học đội tuyển cả 2 đứa (em và bạn ý) cứ như không quen biết nhau ý :'<<<.
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
24
Thật ra , em cũng đã có một người bạn vô cùng thân. Nhưng em cũng không biết tại sao từ lớp 5 đến bây giờ, bọn em không thân nữa, em thấy khá buồn :<. Không biết bạn ấy nghĩ gì nhưng khi cùng học đội tuyển hồi lớp 7, trong lúc học đội tuyển cả 2 đứa (em và bạn ý) cứ như không quen biết nhau ý :'<<<.
Chị nghĩ có 1 lý do hoặc sự tác động nào đó khiến 2 em không còn thân nữa. Có thể khác lớp, ít gặp mặt, hiểu lầm hoặc bạn ấy tìm đươc người bạn khác ăn ý hơn chẳng hạn. Vấn đề này em có thể tìm hiểu lại nè
 
  • Like
Reactions: Quinnie0301

Quinnie0301

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
56
530
66
22
Bình Định
Mình và một người bạn chơi với nhau từ năm 2011 đến giữa năm nay thì tụi mình không còn chơi với nhau nữa. Kể từ lúc bạn ấy có người yêu thì tụi mình ít đi chơi với nhau và tính cách dần thay đổi không còn hợp nhau như trước nữa. Tụi mình dần xa cách và ít trò chuyện với nhau hơn, nhưng mình và bạn ấy lại chọn cách im lặng chứ không nói chuyện để giải bày tâm sự. Đến tháng trước sinh nhật bạn ấy thì mình quyết định nhắn tin để nói ra những suy nghĩ trong lòng mình và tụi mình đã nói chuyện lại như bình thường nhưng không còn thân thiết như trước nữa. Mình không cảm thấy tiếc nuối vì tụi mình đã từng trải qua khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau và đã đến lúc tình bạn này kết thúc một cách trọn vẹn. ;)
 
Top Bottom