"Chào cậu - người bạn yêu dấu!
Tớ và cậu quen nhau có lẽ cũng hơn 4 năm rồi nhỉ. Khoảng thời gian này nói dài cũng không hẳn là dài, ngắn thì cũng chưa chắc, tuy vậy, nó vẫn để lại những cảm xúc khó tả trong lòng mình.
Đã từ rất lâu rồi, mình đã xem cậu như một người bạn chí cốt. Mặc dù cậu thường nói mình ngốc nghếch, lên bảng mà nhìn như người mất hồn, lúc đầu nghe cậu nói mình như vậy vậy, mình đã rất tức giận, rất muốn cho cậu một trận nhưng giờ nghe nhiều rồi cũng thành quen.
Mình cũng chẳng nhớ lúc gặp cậu là khi nào nữa, chỉ nhớ rằng năm đầu chúng ta học cùng nhau, mình được xếp ngồi cạnh cậu. Mình nhớ có lần thi kiểm tra hsg, mình vốn từ lớp bình thường, do thành tích nổi bật nên được vào lớp này. Mình làm được nửa đề, còn nửa đề thì không biết, trong khi đó thấy cậu đã làm xong rồi, mình có ý định hỏi cách làm bài. Chưa kịp hỏi thì cậu đã lườm mình, sau đó nạp bài và đi về.Thưc sự là sau khi cậu ra khỏi phòng, mình đã hối hận vì đã không nghiễng chân cậu cho cậu đo đất
.
Nếu nói mình với cậu là oan gia ngõ hẹp thì cũng không tệ đâu nhỉ? Vì từ hồi đó đến giờ chúng ta đều ngồi gần sát nhau mà, đặc biệt là một tuần phải cãi nhau ít nhất hai ba câu.
Mình còn nhớ cuối năm lớp 7, mọi người tổ chức các hoạt động đố vui về sự hiểu biết của nhau về người bạn thân cũng mình. Hễ mình đố câu nào tụi nó cũng đoán chệch hết trong khi mình nhớ tất cả về những thứ tụi nó thích
. Bỗng cậu đi qua và nghe thấy, khiến mình rất ngạc nhiên khi cậu biết về mọi thứ:"Hừ,tối ngày cày phim, ăn quà vặt ở nhà như điên, suốt ngày theo mấy thứ linh tinh trên tivi, coi màu trắng là màu tinh khiết, hở tí là trắng,trắng. "Tuy cậu nói không sai nhưng vì quá tức giận, mình phải bác lại.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, minh giở lại những dòng nhật kí trẻ con ấy và chợt nhận ra, mình đã học được từ cậu rất nhiều điều, đặc biệt là về tình bạn.
Nhưng có lẽ do chúng ta khác giới tính nên mình chưa bao giờ dám nói rằng mình xem cậu là một người bạn tri kỉ, không hơn không kém.
Nếu có một ngày, cậu đọc được những lời tâm sự này, có khi nào cậu sẽ chê mình trẻ con và ngu ngốc không nhỉ?"
#Thy: Tình bạn là thứ chả dễ gì mà quên được. Chỉ khác với tình yêu là mong sự "sở hữu", còn tình bạn là mong người kia được vui là được rồi.
Chúc 2 em luôn ĐỦ!
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Tớ và cậu quen nhau có lẽ cũng hơn 4 năm rồi nhỉ. Khoảng thời gian này nói dài cũng không hẳn là dài, ngắn thì cũng chưa chắc, tuy vậy, nó vẫn để lại những cảm xúc khó tả trong lòng mình.
Đã từ rất lâu rồi, mình đã xem cậu như một người bạn chí cốt. Mặc dù cậu thường nói mình ngốc nghếch, lên bảng mà nhìn như người mất hồn, lúc đầu nghe cậu nói mình như vậy vậy, mình đã rất tức giận, rất muốn cho cậu một trận nhưng giờ nghe nhiều rồi cũng thành quen.
Mình cũng chẳng nhớ lúc gặp cậu là khi nào nữa, chỉ nhớ rằng năm đầu chúng ta học cùng nhau, mình được xếp ngồi cạnh cậu. Mình nhớ có lần thi kiểm tra hsg, mình vốn từ lớp bình thường, do thành tích nổi bật nên được vào lớp này. Mình làm được nửa đề, còn nửa đề thì không biết, trong khi đó thấy cậu đã làm xong rồi, mình có ý định hỏi cách làm bài. Chưa kịp hỏi thì cậu đã lườm mình, sau đó nạp bài và đi về.Thưc sự là sau khi cậu ra khỏi phòng, mình đã hối hận vì đã không nghiễng chân cậu cho cậu đo đất
Nếu nói mình với cậu là oan gia ngõ hẹp thì cũng không tệ đâu nhỉ? Vì từ hồi đó đến giờ chúng ta đều ngồi gần sát nhau mà, đặc biệt là một tuần phải cãi nhau ít nhất hai ba câu.
Mình còn nhớ cuối năm lớp 7, mọi người tổ chức các hoạt động đố vui về sự hiểu biết của nhau về người bạn thân cũng mình. Hễ mình đố câu nào tụi nó cũng đoán chệch hết trong khi mình nhớ tất cả về những thứ tụi nó thích
Thời gian thấm thoát thoi đưa, minh giở lại những dòng nhật kí trẻ con ấy và chợt nhận ra, mình đã học được từ cậu rất nhiều điều, đặc biệt là về tình bạn.
Nhưng có lẽ do chúng ta khác giới tính nên mình chưa bao giờ dám nói rằng mình xem cậu là một người bạn tri kỉ, không hơn không kém.
Nếu có một ngày, cậu đọc được những lời tâm sự này, có khi nào cậu sẽ chê mình trẻ con và ngu ngốc không nhỉ?"
#Thy: Tình bạn là thứ chả dễ gì mà quên được. Chỉ khác với tình yêu là mong sự "sở hữu", còn tình bạn là mong người kia được vui là được rồi.
Chúc 2 em luôn ĐỦ!
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions