HMF Confess HMF Confession 438: Lỡ thích một người, là như nào?

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mọi người, mình là thành viên mới, ghé thăm nơi này, và có đôi lời muốn chia sẻ, hi vọng mọi người có thể cho mình lời khuyên.

Gần đây mình có gặp và tiếp xúc với một người, một người anh hơn mình 1 tuổi ở chỗ làm thêm. Anh học tại một trường đại học có tiếng, còn mình học ở một trường tư. Tình cờ bọn mình gặp nhau và được làm việc chung với nhau. Mình đến trước, còn anh và bạn anh được một bạn nữ trong team, học chung trường giới thiệu vào làm được gần 1 tuần nay.
Thật sự lúc gặp anh, mình đã có ấn tượng bởi ngoại hình (anh rất cao và gương mặt có chút gì đó ấn tượng), giọng nói của anh cũng rất ấm. Mình đã theo dõi anh qua mỗi lần anh đi làm, và hình như, mình đã thích anh mất rồi. Thật sự muốn có nhiều thời gian tiếp xúc với anh hơn, và muốn một lúc nào đó, có thể nói cho anh biết về tình cảm này. Nhưng... mình sợ.
Mình theo dõi anh, cũng để ý luôn bạn nữ giới thiệu anh đi làm. Kể từ khi anh đến, anh và bạn ấy lúc nào cũng ngồi cạnh nhau, đôi khi đi làm chung với nhau. Ừ thì có lẽ hai người là bạn, và dễ nói chuyện với nhau hơn. Hơn nữa bạn ấy cũng có khá nhiều kinh nghiệm có thể hướng dẫn cho anh hơn. Nhưng mình thật sự rất ghen tị với bạn ấy, qua cách nói chuyện của hai người họ. Mặc dù ít tuổi hơn, nhưng bạn ấy có thể nói chuyện với anh rất thoải mái, không có khoảng cách, không ngại ngùng. Hai người đôi khi còn có những câu nói trêu nhau, kiểu "Tại anh mà như thế..." rồi "Tại em cả đấy...". Đôi khi anh còn ghé sát bạn ấy để nói chuyện, xem điện thoại, tin nhắn của nhau. Đôi khi anh nói đùa một câu gì đó, bạn ấy có đánh lại vào vai anh, và anh lại cười. Bạn ấy với anh, khi nói chuyện, không cần phải nói cảm ơn hay xin lỗi. Và có lần, khi anh lỡ vung tay trúng tay bạn ấy, làm bạn đau, anh đã ngay lập tức quay sang hỏi thăm, xin lỗi. Có hôm mình bắt gặp anh đưa cô ấy đi làm (mặc dù nhà hai người trái đường nhau. Công ty ở giữa, còn nhà anh và nhà bạn ấy ở hai đầu ấy ạ, và anh phải dậy sớm để đón bạn nữ đó đi làm, tan tầm thì đưa về nhà).
Mình không biết mối quan hệ giữa anh và cô gái đó như nào, chỉ đơn thuần là mình ghen tị cô ấy khi có thể gần gũi với anh như thế. Mình có dò hỏi phong phanh qua, thì hình như bạn nữ ấy có tình cảm với anh, nhưng khi hỏi thì bạn ấy chỉ cười và không bảo gì cả. Thật sự mình rất ghen tị. Mình cũng muốn được như cô gái đó, có thể ngồi cạnh anh, có thể nói chuyện thoải mái với anh, có thể động vào đồ của anh mà không cần xin phép. Và, mình cũng muốn anh nói chuyện thoải mái với mình chứ không khách sáo như này. Nhưng mình không biết phải làm sao cả. Mình không biết mở lời như nào, nếu mình mở lời, liệu anh có ghét và xa lánh mình không? Mình có nên mở lời không ạ?
Mình viết những dòng này lên đây, vì mình tin rằng bạn nữ cũng có thể đọc được. Vì bạn cũng tham gia HMF, và là một trong những thành viên kì cựu ở đây, còn là thành viên trong BQT. Chắc bạn không nhận ra mình đâu, vậy nên mình cũng hi vọng, nếu đọc được, bạn có thể thông cảm cho chút tình cảm ích kỉ này của mình được không? Thật sự xin lỗi bạn, nếu mình làm bạn khó xử...

hmf cfs 438.png
-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Marcco

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng sáu 2022
394
1,273
116
Nghệ An
Nghệ An
Chào mọi người, mình là thành viên mới, ghé thăm nơi này, và có đôi lời muốn chia sẻ, hi vọng mọi người có thể cho mình lời khuyên.

Gần đây mình có gặp và tiếp xúc với một người, một người anh hơn mình 1 tuổi ở chỗ làm thêm. Anh học tại một trường đại học có tiếng, còn mình học ở một trường tư. Tình cờ bọn mình gặp nhau và được làm việc chung với nhau. Mình đến trước, còn anh và bạn anh được một bạn nữ trong team, học chung trường giới thiệu vào làm được gần 1 tuần nay.
Thật sự lúc gặp anh, mình đã có ấn tượng bởi ngoại hình (anh rất cao và gương mặt có chút gì đó ấn tượng), giọng nói của anh cũng rất ấm. Mình đã theo dõi anh qua mỗi lần anh đi làm, và hình như, mình đã thích anh mất rồi. Thật sự muốn có nhiều thời gian tiếp xúc với anh hơn, và muốn một lúc nào đó, có thể nói cho anh biết về tình cảm này. Nhưng... mình sợ.
Mình theo dõi anh, cũng để ý luôn bạn nữ giới thiệu anh đi làm. Kể từ khi anh đến, anh và bạn ấy lúc nào cũng ngồi cạnh nhau, đôi khi đi làm chung với nhau. Ừ thì có lẽ hai người là bạn, và dễ nói chuyện với nhau hơn. Hơn nữa bạn ấy cũng có khá nhiều kinh nghiệm có thể hướng dẫn cho anh hơn. Nhưng mình thật sự rất ghen tị với bạn ấy, qua cách nói chuyện của hai người họ. Mặc dù ít tuổi hơn, nhưng bạn ấy có thể nói chuyện với anh rất thoải mái, không có khoảng cách, không ngại ngùng. Hai người đôi khi còn có những câu nói trêu nhau, kiểu "Tại anh mà như thế..." rồi "Tại em cả đấy...". Đôi khi anh còn ghé sát bạn ấy để nói chuyện, xem điện thoại, tin nhắn của nhau. Đôi khi anh nói đùa một câu gì đó, bạn ấy có đánh lại vào vai anh, và anh lại cười. Bạn ấy với anh, khi nói chuyện, không cần phải nói cảm ơn hay xin lỗi. Và có lần, khi anh lỡ vung tay trúng tay bạn ấy, làm bạn đau, anh đã ngay lập tức quay sang hỏi thăm, xin lỗi. Có hôm mình bắt gặp anh đưa cô ấy đi làm (mặc dù nhà hai người trái đường nhau. Công ty ở giữa, còn nhà anh và nhà bạn ấy ở hai đầu ấy ạ, và anh phải dậy sớm để đón bạn nữ đó đi làm, tan tầm thì đưa về nhà).
Mình không biết mối quan hệ giữa anh và cô gái đó như nào, chỉ đơn thuần là mình ghen tị cô ấy khi có thể gần gũi với anh như thế. Mình có dò hỏi phong phanh qua, thì hình như bạn nữ ấy có tình cảm với anh, nhưng khi hỏi thì bạn ấy chỉ cười và không bảo gì cả. Thật sự mình rất ghen tị. Mình cũng muốn được như cô gái đó, có thể ngồi cạnh anh, có thể nói chuyện thoải mái với anh, có thể động vào đồ của anh mà không cần xin phép. Và, mình cũng muốn anh nói chuyện thoải mái với mình chứ không khách sáo như này. Nhưng mình không biết phải làm sao cả. Mình không biết mở lời như nào, nếu mình mở lời, liệu anh có ghét và xa lánh mình không? Mình có nên mở lời không ạ?
Mình viết những dòng này lên đây, vì mình tin rằng bạn nữ cũng có thể đọc được. Vì bạn cũng tham gia HMF, và là một trong những thành viên kì cựu ở đây, còn là thành viên trong BQT. Chắc bạn không nhận ra mình đâu, vậy nên mình cũng hi vọng, nếu đọc được, bạn có thể thông cảm cho chút tình cảm ích kỉ này của mình được không? Thật sự xin lỗi bạn, nếu mình làm bạn khó xử...

View attachment 216187
-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
HMF Confessionem nghĩ hai ổg bả kia bắt đầu yêu rùi á chị em=(( nên là thoay cj ạ ko có người này kiếm người khác đống đàn ôg dư thừa đẹp choai cao toa nngoài kia đg chờ chị đến lựa á. Mong cj uncrush thành công=(
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Mình cũng nghĩ là họ thích nhau hoặc yêu nhau r á. Nên là nếu lỡ có cảm mến thì nên giữ cho riêng mình thôi b à. K thì hỏi thẳng a ấy xem có ny chưa hoặc có đối tượng khác chưa. Chưa có thì còn cơ hội chứ có r thì nên rút lui. Có thể vì công việc nên họ ngại công khai chứ chẳng ai ngược đường để đưa đón 1 ng đâu.
Nhiều khi mình thích kiểu ngưỡng mộ hoặc chỉ là cảm giác ghen tị với bạn nữ kia vì bạn ấy có người quan tâm mà lại đẹp trai, ấm áp đến vậy nhưng chưa chắc đã phải là thích theo kiểu yêu nhau đâu.
Tự tin là chính mình rồi duyên phận của b sẽ đến vào 1 lúc nào đó thôi, 1 người phù hợp vào 1 lúc thích hợp.
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
Hoặc là hỏi thẳng anh ấy là anh có bạn gái chưa để em còn theo đuổi, nếu mà có rồi thì coi như đây là trải nghiệm của bản thân? Để biết là đến lúc mình cũng cần tìm một ai đó để trái tim bớt cô đơn đi rồi. ^^
Chỉ là chưa tìm thấy hoặc chưa có cơ hội gặp nhau thôi
 
  • Love
Reactions: Marcco
Top Bottom