

Em thấy khá là bất lực về chuyện mua xe cho em của bố mẹ.
Năm nay em đang là học sinh lớp 10 và bố mẹ em đã tính đến chuyện mua xe cho em vì nhà em cách trường 1 đoạn đường khá xa. Ngay từ đầu bố mẹ em đã nói là mua xe đạp cho em và em thấy khá thất vọng về điều đó nhưng em vẫn tỏ ra rất bình thường vì em biết điều kiện kinh tế nhà em không có nhiều nên em không đòi hỏi. Cho đến 1 ngày không biết vì lý do gì mà bố mẹ em tự nhiên suy nghĩ lại và nói sẽ mua xe điện. Lúc ý em thấy mừng lắm, bởi tâm lý con người mà ai mà chả thích đi xe điện hơn là xe đạp. Cho đến sáng sớm ngày hôm nay mẹ em gọi dậy để đi mua xe, trong lúc ăn sáng thì mẹ em lại nói là mua xe đạp. Thực sự lúc đấy em cảm thấy thất vọng cực kì
( Tuy em biết kinh tế gia đình nhà em chỉ có thế nhưng em nghĩ nếu như ngay từ đầu mẹ không nói sẽ mua xe điện cho em thì em sẽ không phải thất vọng. Và em có suy nghĩ là không mua xe nữa. Em nói với mẹ là em không mua xe nữa đi học em có thể đi nhờ bạn hoặc đi bộ cũng không sao. Thì lúc đó bố mẹ em nghĩ rằng em đang đua đòi trong khi điều kiện không cho phép. Em chỉ nghĩ đơn giản là nếu như bố mẹ không có đủ điều kiện thì cũng chả sao em có thể đi bộ cũng không sao bao giờ có thì mua sau cũng được nhưng mọi người lại nghĩ và nói em đua đòi này nọ thực sự em thấy rất bất lực chả biết nên làm thế nào nữa.
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Năm nay em đang là học sinh lớp 10 và bố mẹ em đã tính đến chuyện mua xe cho em vì nhà em cách trường 1 đoạn đường khá xa. Ngay từ đầu bố mẹ em đã nói là mua xe đạp cho em và em thấy khá thất vọng về điều đó nhưng em vẫn tỏ ra rất bình thường vì em biết điều kiện kinh tế nhà em không có nhiều nên em không đòi hỏi. Cho đến 1 ngày không biết vì lý do gì mà bố mẹ em tự nhiên suy nghĩ lại và nói sẽ mua xe điện. Lúc ý em thấy mừng lắm, bởi tâm lý con người mà ai mà chả thích đi xe điện hơn là xe đạp. Cho đến sáng sớm ngày hôm nay mẹ em gọi dậy để đi mua xe, trong lúc ăn sáng thì mẹ em lại nói là mua xe đạp. Thực sự lúc đấy em cảm thấy thất vọng cực kì

---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions