HMF Confess HMF Confession 378: Sự cố gắng không được đền đáp

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chán nản khi phải chờ đợi, thất vọng khi tất cả những công sức, thời gian của mùa hè không được đền đáp. Một buổi tối thật đẹp trời, tôi suy nghĩ về một mùa hè thật tươi đẹp. Và... một ý tưởng thật hay nảy ra rằng bản thân nghĩ và tin chắc rằng sẽ làm được. Thế là tôi bắt đầu thử ĐKBĐL.

Vì đã đủ tuổi, lại có một nguồn trí óc vững chãi nên đã ra quyết định thử sức ĐKBĐL.... Và rồi một khoảng thời gian sau đó, cuối cùng đã nhận được lời mời của ĐKBĐL. Và rồi, bạn biết đấy, tôi đã gắng hết mình và dành tâm huyết cho nó, nhưng chưa đủ. Qua THTR vẫn không đủ tiêu chí. Với sự nhộn nhịp lại của CĐ, thế là tôi được trao cho cơ hội thứ hai, và lần này tôi đã cố gắng cật lực, dành thật nhiều tâm huyết, niềm đam mê của mình để có thể thực hiện thật tốt nhiệm vụ. Tôi hoàn thành tất cả một cách chân thật chứ không như loại người chỉ biết sao chép một cách thật giả dối như ai kia!

Và biết sao không, trong mail trao đổi giữa tôi và ban tổ chức ĐKBĐL, sau khi tôi đã nộp hạn nhiệm vụ và nhận được câu trả lời về sự bình phẩm nhiệm vụ sớm nhất thì đó cũng là câu trả lời cuối cùng của họ! Họ cứ để mặc như thế đã hơn 1 gần 1 tháng! Không một lời nhắn thất bại hay thành công, không một lời nào cả, chỉ nói một cách thờ ơ như thế rồi ngoảnh mặt làm lơ luôn. Và thế là tôi ngộ nhận......... mùa hè vừa qua thật lãng phí khi phải dành tùm lum mọi khoảng thời gian tươi đẹp này thay vì "phục vụ" cho CĐ thì tôi có thể chú tâm hơn vào việc học hành. Mọi sự cố gắng, quyết tâm coi như đổ sông đổ biển.

Lòng tôi bấy giờ đang rất hoang mang và dần cảm thấy hối hận về việc đã đánh mất chính thời gian lí tưởng nhất của mình cho việc học hành. Bây giờ, tôi chỉ cần một lời giải thích :<

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Cảm giác sẽ thật tồi tệ khi những sự cố gắng, nỗ lực của mình không được công nhận và mọi thứ trở nên vô nghĩa và mất thời gian. Nhưng đó cũng là một bài học cho những bước chân đầu đời, từ đó sẽ chín chắn hơn và sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống, cảm thấy những gì quan trọng để đặt lên hàng đầu.
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 
Top Bottom