HMF Confess HMF Confession 376: Gửi cái lớp nghịch như quỷ!

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Gửi cái lớp nghịch như quỷ!
Sang năm lớp 8 rồi đấy! Các cậu ngoan hơn được không? Tớ biết, dù là lớp chọn nhưng nhìn vào thì ai cũng thấy lớp mình là hư nhất khối rồi, dù tư duy của lớp mình khá tốt và cũng có nhiều bạn học lực tốt nhưng thú thức thì ý thức cũng chưa cao. Tớ nói chẳng phải để bôi nhọ hay chê trách một ai cả, chỉ là bản thân tớ đã chứng kiến và cảm nhận như thế. Cấp 1 các cậu vẫn rất tốt mà, giờ cũng phải thế chứ? Một đứa chỉ ngồi im, nhìn các cậu phá lớp rồi làm việc riêng như tớ còn thấy nản chứ nói gì đến GVBM. Cấp 2 cả lớp có thêm và cũng mất đi vài bạn nhưng tớ cảm thấy lớp mình không còn đoàn kết như xưa rồi. Lớp thì đứa nào cũng chia bè phái, rồi còn ức hiếp một đứa hơi có vấn đề một xíu. Không biết các cậu có phải là ghét nó không hay thấy nó bị vậy rồi ỷ mạnh hiếp yếu. Hôm nào không đánh nhau là không yên, nhiều vụ đánh nhau phải đi bệnh viện rồi đấy chứ. Tớ biết là trường mình không phải là một trường chuyên, trường điểm hay một trường học thành tích cao nào cả, nhưng không phải như vậy mà trường mình không có HS tốt, HS giỏi. Chẳng phải có nhiều anh, chị khối trên đạt giải nhất, nhì à, tớ muốn lớp mình cũng phấn đấu thế chứ. Bao nhiêu lần các cậu để GVCN mắng, khóc rồi lại phải loay hoay tìm học sinh giữa buổi trưa nóng. Lúc đấy các cậu chỉ cúi xuống nhận lỗi thôi à, lời nói phải đi đôi với hành động chứ. Cũng thể chẳng trách các cậu hết được vì GVCN của lớp mình cũng khá hiền nhưng sang năm lớp 8 sẽ không thế đâu. Trong giờ thì thôi rồi, cô cứ giảng còn lớp cứ nghe. Chỉ mình tớ giơ tay và lác đác vài đứa rồi lớp vắng tanh. Lắm lúc nhìn lớp người ta mà tớ lại thấy ghét lớp mình, Nói thật thì bản thân tớ cũng cần cố gắng thêm nên cũng không thể đổ hết lỗi lên các cậu. Chỉ là viết cái cfs để giải tỏa thôi. Đúng là không nên nhịn đâu thả ra như thế này sẽ nhẹ nhõm hơn. Lời cuối tớ chỉ muốn hỏi là: Các cậu đoàn kết hơn được không?"


cfs-png.184112

--------------------------------------------------​
P/s:
Tuổi học trò là tuổi nghịch ngợm, dễ bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh đặc biệt là nhưng điều xấu. Và thật đáng buồn khi bạn bè của bạn lại vô tình như vậy...
Một tập thể là phải đoàn kết và biết gắn bó, chia sẻ và tâm sự lẫn nhau. Nếu như bạn nhận thấy được một vấn đề không ổn của tập thể mình, vậy đừng sợ sệt mà hãy cùng chia sẻ và tâm sự cùng bạn bè và cô chủ nhiệm để nói rõ vấn đề và tìm hướng giải quyết đúng đắn nhé ^^
Im lặng không phải là tốt, thay vì tự hỏi trong lòng tại sao mình không nói ra và tìm cách để giải quyết nhỉ? Mình tin rằng cô chủ nhiệm sẽ là người hiểu học sinh của mình nhất và tìm được cách giải quyết tốt. Các bạn của bạn cũng đã lớn rồi, cũng biết tiếp thu và nhìn nhận mọi việc đúng sai.
Mong rằng đôi lời này có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn cho vấn đề của mình...
Thoải mái lên nhé! Chúc bạn luôn ĐỦ! :D

---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom