HMF Confess HMF Confession 367: T đã thích m rồi nhóc à

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[08/08/2021 21:05:55]
T với m cũng chỉ mới quen được 1 năm nay là thân thôi đúng không nè? Lúc trước, t cũng không có nhiều đứa gọi là thân đúng hơn là không có đứa nào cả, nhưng giờ thì có m rồi. T nghĩ t và m sẽ mãi là bạn nhưng giờ m lại muốn rời xa t hả? T đã vượt qua ranh giời bạn bè rồi thì phải, t đã thích m rồi, nhóc à. T hay gọi m là nhóc t biết m không thích gọi như thế, nhưng t thấy nó dễ thương mà, nên cho t gọi nhé. T rất thích nói chuyện với m, dù đôi lúc cũng có hơi xíu tào lao nhưng vui là được, nói chuyện với m thật sự rất vui. T quý m lắm đó, chắc m đâu biết đâu. Có lúc thăm dò m, thì thấy m có vẻ không chịu thì t lại thôi không nói tình cảm mình ra. Đàn ông con trai gì mà vậy á, nhát gan quá đúng không? T cũng hay ích kỷ, t không muốn m chơi với mấy đứa mà t không thích, nhưng mà m cũng chơi. Rồi giờ m chơi với nó, m có còn chơi với t không, nói chuyện với t không, còn hay nở nụ cười dễ thương với t nữa không? Đôi lúc t thấy m nói chuyện với nó mà không thèm nói chuyện với t dù t và nó đều đứng chung, t đau lắm, lẽ nào đẩy m ra không cho m nói thì kì quá. T mong t với m sẽ mãi là bạn dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng chắc không được rồi, đứa t ghét lại ở chung với m, chắc nó sẽ nói xấu t nhiều lắm, rồi cuối cùng t và m chắc cũng không còn là bạn nữa.
Chắc t phải chuẩn bị tinh thần rồi, nhóc à.
M là người thứ hai mà t cảm thấy quan trọng, còn người kia thì đã không còn quan trọng nữa, (không tính cha mẹ của t nha). Nên là m hãy mãi mãi làm bạn của t nhé! (Nếu m không làm bạn của t nữa thì t đánh đầu m á nha, giỡn thôi, m muốn làm bạn với ai là quyền của m sao t ngăn được).
Lời cuối cùng t muốn gửi cho m là:
"Luôn là đứa nhóc dễ thương trên môi nở nụ cười tươi nhé, đứa bạn thân duy nhất của t"
Tâm sự của t nhiêu đó à!
Cảm ơn HMF nhé!
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 
Top Bottom