- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[15/04/2021 23:36:20]
Cấp 2 mình có thích một bạn nam nhưng mình lại không nói ra.
Lên cấp 3, mỗi đứa mỗi trường khác nhau và cách rất xa.
Mình cứ nghĩ khoảng cách và thời gian sẽ khiến mình quên đi cậu. Nhưng không, đã 2 năm rồi mình vẫn nhớ cậu. Nhớ khuôn mặt cậu, nhớ những kí ức về cậu, thật hoang đường khi mỗi lần mình vui vì một điều gì đó. Mình nhớ đến cậu. Mình buồn, mình khóc mình cũng nhớ đến cậu. Cậu như cơn gió mát lành thoáng qua cơn thanh xuân của mình một cách trong trẻo. Không hiểu vì sao, 2 năm đã trôi qua rồi cơn gió ấy cứ ngày một lớn lên như bão. Mình đã từng đọc một bài báo về một cô tiểu thư yêu một công tước. Mặc dù cho vị công tước đó đã hết yêu cô, rời xa cô nhưng cô vẫn cứ một mực bám lấy tình yêu đó một cách điên dại. Và tờ báo đó kết luận rằng cô gái bị chứng ám ảnh cưỡng chế (nghe ghê ghê). Mình tự hỏi liệu mình có đang bị giống cô gái ấy không! Nếu mình bị như vậy thì thật buồn vì ước mơ của mình là muốn yêu thật nhiều chàng trai. Trải nghiệm thật nhiều điều thú vị từ những con người đó. Nhưng cứ 2 năm nay, hình bóng của cậu cứ chập chờn trong đầu mình. Nếu có thể, mình muốn tống ngay và liền những ký ức cũ kĩ kia. Để mình có thể đón nhận nhiều điều thú vị hơn.
Mọi người có ai biết làm cách nào để quên đi hình bóng crush cũ không ạ?
Giờ hình bóng nó cứ ám em riết em sợ luôn( 2 năm rồi =((( )
Nhỡ đâu mình cũng bị chứng ám ảnh cưỡng chế thì toang.
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Cấp 2 mình có thích một bạn nam nhưng mình lại không nói ra.
Lên cấp 3, mỗi đứa mỗi trường khác nhau và cách rất xa.
Mình cứ nghĩ khoảng cách và thời gian sẽ khiến mình quên đi cậu. Nhưng không, đã 2 năm rồi mình vẫn nhớ cậu. Nhớ khuôn mặt cậu, nhớ những kí ức về cậu, thật hoang đường khi mỗi lần mình vui vì một điều gì đó. Mình nhớ đến cậu. Mình buồn, mình khóc mình cũng nhớ đến cậu. Cậu như cơn gió mát lành thoáng qua cơn thanh xuân của mình một cách trong trẻo. Không hiểu vì sao, 2 năm đã trôi qua rồi cơn gió ấy cứ ngày một lớn lên như bão. Mình đã từng đọc một bài báo về một cô tiểu thư yêu một công tước. Mặc dù cho vị công tước đó đã hết yêu cô, rời xa cô nhưng cô vẫn cứ một mực bám lấy tình yêu đó một cách điên dại. Và tờ báo đó kết luận rằng cô gái bị chứng ám ảnh cưỡng chế (nghe ghê ghê). Mình tự hỏi liệu mình có đang bị giống cô gái ấy không! Nếu mình bị như vậy thì thật buồn vì ước mơ của mình là muốn yêu thật nhiều chàng trai. Trải nghiệm thật nhiều điều thú vị từ những con người đó. Nhưng cứ 2 năm nay, hình bóng của cậu cứ chập chờn trong đầu mình. Nếu có thể, mình muốn tống ngay và liền những ký ức cũ kĩ kia. Để mình có thể đón nhận nhiều điều thú vị hơn.
Mọi người có ai biết làm cách nào để quên đi hình bóng crush cũ không ạ?
Giờ hình bóng nó cứ ám em riết em sợ luôn( 2 năm rồi =((( )
Nhỡ đâu mình cũng bị chứng ám ảnh cưỡng chế thì toang.
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions