- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[06/12/2020 10:27:13]
Hello các bạn!
Tôi muốn tâm sự một vài điều tôi mới trả qua trong vài tuần nay.
Tôi bị áp lực trong học tập đã đành nhưng mẹ tôi thì lại đặt tôi lên muốn tôi phải học thật giỏi nhưng bạn biết đấy đâu phải ai sinh ra cũng thông minh học giỏi đâu.
Đúng thế tôi bị điểm thấp nhưng không chỉ 1 mà là 6 môn tôi dưới trung bình.
Thế là tôi bị chửi có cả đánh nữa (mẹ tôi dùng cây sắt đánh tôi tận 15p)
Tôi đã cố giải thích vì những đề cô đưa ra đều lệch đề và tôi ko làm đc (có thể bạn nghĩ tôi nói láo nhưng nó là sự thật).
Trong đợt thi đấy cả lớp tôi đều có người trượt nhưng không ai bị gì cả nhưng tại sao tôi lại là người xấu số vậy.
Tôi không có tình thương của mẹ tôi. Mẹ luôn có thành kiến với tôi nhưng đối với anh tôi lại khác.
Cho đến bây giờ thì những chuyện tôi trải qua có lẽ tôi còn phải chịu dài dài.
Vì mẹ tôi nghĩ tôi không kiếm đc tiền nên mẹ tôi khinh tôi.
Đã nhiều lúc tôi suy nghĩ mình nên bỏ đi ra khỏi cái nhà thiếu tình thương đấy ko nhưng tôi ko đủ can đảm mặc dù tôi là người khá mạnh mẽ nhưng tôi lại yếu lòng.
#Quân:
Chào em.
Áp lực thi cử thì ai chẳng phải trải qua nhiều lần
Anh thấy em đang làm thái quá mọi chuyện lên chắc do vài suy nghĩ bồng bột.
Mà đúng là về phần học tập em hơi yếu nên phụ huynh nào chả xót.
Rồi phụ huynh đánh như một biện pháp răn đe con mình. (Thực trạng xã hội Việt Nam)
Bố mẹ em rất yêu thương em thì mới đánh nhé em.
Em hãy thử tưởng tượng điểm kém mà phụ huynh em mặc kệ thì đấy mới là điều đáng sợ
Còn về anh em được ưu ái hơn thì chắc hẳn anh em học khá hơn đúng không?
Vì đứa con giỏi hơn sẽ được ưu ái hơn trong nhà mà.
Về vấn đề em thấy mẹ khinh em vì không làm ra tiền thì chắc em chỉ tưởng tượng thái quá thôi.
Cố gắng lên em =) Việc học tập em có thể chưa tốt nhưng còn việc khác thì sao?
Ai trong ta cũng có một giá trị của bản thân mình nên đừng lo lắng nha
-------------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Hello các bạn!
Tôi muốn tâm sự một vài điều tôi mới trả qua trong vài tuần nay.
Tôi bị áp lực trong học tập đã đành nhưng mẹ tôi thì lại đặt tôi lên muốn tôi phải học thật giỏi nhưng bạn biết đấy đâu phải ai sinh ra cũng thông minh học giỏi đâu.
Đúng thế tôi bị điểm thấp nhưng không chỉ 1 mà là 6 môn tôi dưới trung bình.
Thế là tôi bị chửi có cả đánh nữa (mẹ tôi dùng cây sắt đánh tôi tận 15p)
Tôi đã cố giải thích vì những đề cô đưa ra đều lệch đề và tôi ko làm đc (có thể bạn nghĩ tôi nói láo nhưng nó là sự thật).
Trong đợt thi đấy cả lớp tôi đều có người trượt nhưng không ai bị gì cả nhưng tại sao tôi lại là người xấu số vậy.
Tôi không có tình thương của mẹ tôi. Mẹ luôn có thành kiến với tôi nhưng đối với anh tôi lại khác.
Cho đến bây giờ thì những chuyện tôi trải qua có lẽ tôi còn phải chịu dài dài.
Vì mẹ tôi nghĩ tôi không kiếm đc tiền nên mẹ tôi khinh tôi.
Đã nhiều lúc tôi suy nghĩ mình nên bỏ đi ra khỏi cái nhà thiếu tình thương đấy ko nhưng tôi ko đủ can đảm mặc dù tôi là người khá mạnh mẽ nhưng tôi lại yếu lòng.
#Quân:
Chào em.
Áp lực thi cử thì ai chẳng phải trải qua nhiều lần
Anh thấy em đang làm thái quá mọi chuyện lên chắc do vài suy nghĩ bồng bột.
Mà đúng là về phần học tập em hơi yếu nên phụ huynh nào chả xót.
Rồi phụ huynh đánh như một biện pháp răn đe con mình. (Thực trạng xã hội Việt Nam)
Bố mẹ em rất yêu thương em thì mới đánh nhé em.
Em hãy thử tưởng tượng điểm kém mà phụ huynh em mặc kệ thì đấy mới là điều đáng sợ
Còn về anh em được ưu ái hơn thì chắc hẳn anh em học khá hơn đúng không?
Vì đứa con giỏi hơn sẽ được ưu ái hơn trong nhà mà.
Về vấn đề em thấy mẹ khinh em vì không làm ra tiền thì chắc em chỉ tưởng tượng thái quá thôi.
Cố gắng lên em =) Việc học tập em có thể chưa tốt nhưng còn việc khác thì sao?
Ai trong ta cũng có một giá trị của bản thân mình nên đừng lo lắng nha
-------------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions