HMF Confess HMF Confession 328: Gửi người bạn thân nhất.

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[11/11/2020 22:49:01]
Chào Hồ Tiêu yêu quý :v
Lần đầu tiên viết confess gửi cho m nhỉ, chắc m cũng thấy lạ sao không nhắn bên mess mà lại qua đây. Một phần là t không muốn bị kiểm tra tin nhắn, với lại m lại lâu rep bên đó nên t qua đây cho nhanh, hi vọng m sẽ đọc được.
Thân nhau cũng lâu rồi, không biết m nghĩ thế nào nhưng với t, m là người bạn thân nhất, có thể là người bạn thân duy nhất của t từ trên mạng đến ngoài đời (dù chưa gặp nhau nhưng t mong là vậy ). Người thấu hiểu được t trừ người thân của t đấy.
Với tính cách của t chắc m cũng quá quen rồi, nhắn tin với nhau lâu thế chả lẽ lại không biết ha. Nhiều lúc chỉ vì câu nói mà t lại giận linh tinh, chẳng hạn cái vụ m quên sn t, thấy giận lắm vì sn m t luôn là người chúc trước (có lẽ thế), thế là t không thèm nói chuyện với m nhưng rồi chỉ một tuần sau là lại chủ động nhắn lại liền.
Kì cục quá đúng không ?
Nói chuyện với m thì t thấy m chín chắn lắm đấy, suy nghĩ trưởng thành. Đôi lúc muốn đùa m một tí những chuyện nghe thì có vẻ linh tinh là m gắt liền, lúc đó hơi run, sợ m lại giận t thì mệt lắm, thế là thôi ngay.
M luôn là người t muốn tâm sự mọi chuyện, luôn khuyên nhủ, an ủi t mỗi khi có chuyện. Dạo gần đây không biết m có chuyện gì mà thấy có vẻ hơi buồn, hỏi thì m không nói gì. M làm vậy khiến t hơi lo đấy, m có chuyện gì thì có thể nói với t, tuy không giải quyết hết nhưng cũng phần nào làm m thấy đỡ hơn đúng không. Bạn bè mà, chẳng có gì phải ngại cả.
Cũng đang tới giai đoạn thi giữa kì rồi, cố gắng thi điểm thật tốt nhé, không được thức quá khuya, ăn uống đầy đủ vào, (đây là lệnh, không được làm trái, làm trái là t xử lí m đấy.).
Cuối cùng mong tình bạn của chúng ta sẽ mãi như là tình bạn giữa Nobita và Doraemon.
Hi vọng một ngày nào đó t sẽ gặp m ngoài đời nhé.M sẽ mãi là người bạn thân của t, hi vọng t cũng được như vậy :>
Yêu m nhiều <3
(Hồ Thị Phương Nhi )
@Hồ Nhi


#Quân: Em biết ai nhắn đó :)))
Chắc chị cũng biết là ai rồi
*Nhớ coi vid của ảnh nha :)
-------------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions

Các bạn ơi. Thích đọc confe đúng không ?
Thích thì tích cực gửi nha :(
Mình biết là đang giai đoạn ôn thi giữa kì nhưng hãy dành chút thời gian để gửi tâm tư tình cảm của mình nha!
Chỉ 15 ~ 20P là có ngay bài confe hay rồi :))
Tích cực nha!
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
[11/11/2020 22:49:01]
Chào Hồ Tiêu yêu quý :v
Lần đầu tiên viết confess gửi cho m nhỉ, chắc m cũng thấy lạ sao không nhắn bên mess mà lại qua đây. Một phần là t không muốn bị kiểm tra tin nhắn, với lại m lại lâu rep bên đó nên t qua đây cho nhanh, hi vọng m sẽ đọc được.
Thân nhau cũng lâu rồi, không biết m nghĩ thế nào nhưng với t, m là người bạn thân nhất, có thể là người bạn thân duy nhất của t từ trên mạng đến ngoài đời (dù chưa gặp nhau nhưng t mong là vậy ). Người thấu hiểu được t trừ người thân của t đấy.
Với tính cách của t chắc m cũng quá quen rồi, nhắn tin với nhau lâu thế chả lẽ lại không biết ha. Nhiều lúc chỉ vì câu nói mà t lại giận linh tinh, chẳng hạn cái vụ m quên sn t, thấy giận lắm vì sn m t luôn là người chúc trước (có lẽ thế), thế là t không thèm nói chuyện với m nhưng rồi chỉ một tuần sau là lại chủ động nhắn lại liền.
Kì cục quá đúng không ?
Nói chuyện với m thì t thấy m chín chắn lắm đấy, suy nghĩ trưởng thành. Đôi lúc muốn đùa m một tí những chuyện nghe thì có vẻ linh tinh là m gắt liền, lúc đó hơi run, sợ m lại giận t thì mệt lắm, thế là thôi ngay.
M luôn là người t muốn tâm sự mọi chuyện, luôn khuyên nhủ, an ủi t mỗi khi có chuyện. Dạo gần đây không biết m có chuyện gì mà thấy có vẻ hơi buồn, hỏi thì m không nói gì. M làm vậy khiến t hơi lo đấy, m có chuyện gì thì có thể nói với t, tuy không giải quyết hết nhưng cũng phần nào làm m thấy đỡ hơn đúng không. Bạn bè mà, chẳng có gì phải ngại cả.
Cũng đang tới giai đoạn thi giữa kì rồi, cố gắng thi điểm thật tốt nhé, không được thức quá khuya, ăn uống đầy đủ vào, (đây là lệnh, không được làm trái, làm trái là t xử lí m đấy.).
Cuối cùng mong tình bạn của chúng ta sẽ mãi như là tình bạn giữa Nobita và Doraemon.
Hi vọng một ngày nào đó t sẽ gặp m ngoài đời nhé.M sẽ mãi là người bạn thân của t, hi vọng t cũng được như vậy :>
Yêu m nhiều <3
(Hồ Thị Phương Nhi )
@Hồ Nhi


#Quân: Em biết ai nhắn đó :)))
Chắc chị cũng biết là ai rồi
*Nhớ coi vid của ảnh nha :)
-------------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions

Các bạn ơi. Thích đọc confe đúng không ?
Thích thì tích cực gửi nha :(
Mình biết là đang giai đoạn ôn thi giữa kì nhưng hãy dành chút thời gian để gửi tâm tư tình cảm của mình nha!
Chỉ 15 ~ 20P là có ngay bài confe hay rồi :))
Tích cực nha!
Gì được bưng lên cfs thế này -_-
T rep cũng nhanh lắm mà :rolleyes:
Nói vậy thôi chứ cảm ơn m nhiều lắm nha
2 năm nữa vô Nghệ An t dắt m đi chơi :3
 
Top Bottom