- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[25/10/2020 23:03:05]
Chúng ta quen nhau được một thời gian khá lâu rồi chị nhỉ.
Lần thứ 2 viết confess riêng cho chị, cũng là lần thứ hai muốn tâm sự với chị mà không thông qua facebook hay là wall gì cả.
Phải nói rằng chị thay đổi rất nhiều, không giống với chị trước kia, giờ chị lạnh lùng hơn( cảm giác vậy), ít nói chuyện hơn.
Hẳn là giờ chị không có nhiều thời gian, phải tập trung vào nhiều chuyện khác.
Đôi lúc đang học bài lại thấy giận, giận linh tinh vì nghĩ "sao chị lại không nói chuyện với mình, mình luôn bắt chuyện mà sao ít khi chị bắt chuyện với mình nhỉ , trước kia không có gì chị ấy vẫn nói chuyện với mình mà", rồi suy nghĩ ấy lại trôi đi, thấy hai mắt mờ đi, ngấn nước chút rồi lấy tay quệt đi, học bài tiếp.
Đôi lúc rảnh muốn nhắn tin với chị nhưng lại sợ chị bận nên lại thôi.
Nhớ lắm mấy lần nhắn thâu đêm nghe chị tâm sự, giờ ít hơn với thậm chí là không còn.
Biết là chị bận nhưng sâu bên trong vẫn muốn tâm sự, nghe chị kể chuyện.
Nghe em nói mấy lời này hẳn là ích kỉ lắm chị nhỉ.
Sắp tới cũng là kì thi HSG , chị vẫn sẽ tham gia, em thì vẫn ở đây mong và chúc chị thành công, đạt kết quả cao nhất, bù đắp lại nỗi lo mà trước đây chị hằng ngày vẫn phải đối mặt.
Chúc chị luôn thành công, dù ngoài kia thế nào thì em vẫn ở đây chờ chị về, được nói chuyện với chị như hồi trước. Với lại chúc chị và anh ấy vẫn sẽ luôn vui vẻ, học tập tốt.
Nếu có dịp em sẽ mong được gặp hai anh chị ngoài đời, lúc đó mong hai người sẽ tiến xa hơn hôm nay
. Em viết có vẻ không hay nhưng giờ cũng đã muộn, chúc chị ngủ thật ngon và bắt đầu một tuần mới thật nhiều năng lượng và thành công.
Yêu chị nhiều <3.
#Quân: Tình cảm của hai chị em gắn bó với nhau rồi nên xa nhau chút là đã nhớ rồi
Thời điểm này đang là ôn thi giữa kì nên mọi người đều bận (Kể cả mình)
*Thế mà vẫn ngồi viết confe cơ đấy Quân ạ :I
Vả lại chị đi thi HSG mà. Thời gian cũng gấp hơn nên dành ít quan tâm hơn bạn là lẽ thường nhiên
Hmmm. Tầm 2 ~ 3 tuần nữa là mọi chuyện lại trở về như cũ thôi nên đừng lo nha
)))
Triệu hồi chị @Võ Thu Uyên ra nhận confe nha
-------------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Các bạn ơi. Thích đọc confe đúng không ?
Thích thì tích cực gửi nha
Mình biết là đang giai đoạn ôn thi giữa kì nhưng hãy dành chút thời gian để gửi tâm tư tình cảm của mình nha!
Chỉ 15 ~ 20P là có ngay bài confe hay rồi
)
Tích cực nha!
Chúng ta quen nhau được một thời gian khá lâu rồi chị nhỉ.
Lần thứ 2 viết confess riêng cho chị, cũng là lần thứ hai muốn tâm sự với chị mà không thông qua facebook hay là wall gì cả.
Phải nói rằng chị thay đổi rất nhiều, không giống với chị trước kia, giờ chị lạnh lùng hơn( cảm giác vậy), ít nói chuyện hơn.
Hẳn là giờ chị không có nhiều thời gian, phải tập trung vào nhiều chuyện khác.
Đôi lúc đang học bài lại thấy giận, giận linh tinh vì nghĩ "sao chị lại không nói chuyện với mình, mình luôn bắt chuyện mà sao ít khi chị bắt chuyện với mình nhỉ , trước kia không có gì chị ấy vẫn nói chuyện với mình mà", rồi suy nghĩ ấy lại trôi đi, thấy hai mắt mờ đi, ngấn nước chút rồi lấy tay quệt đi, học bài tiếp.
Đôi lúc rảnh muốn nhắn tin với chị nhưng lại sợ chị bận nên lại thôi.
Nhớ lắm mấy lần nhắn thâu đêm nghe chị tâm sự, giờ ít hơn với thậm chí là không còn.
Biết là chị bận nhưng sâu bên trong vẫn muốn tâm sự, nghe chị kể chuyện.
Nghe em nói mấy lời này hẳn là ích kỉ lắm chị nhỉ.
Sắp tới cũng là kì thi HSG , chị vẫn sẽ tham gia, em thì vẫn ở đây mong và chúc chị thành công, đạt kết quả cao nhất, bù đắp lại nỗi lo mà trước đây chị hằng ngày vẫn phải đối mặt.
Chúc chị luôn thành công, dù ngoài kia thế nào thì em vẫn ở đây chờ chị về, được nói chuyện với chị như hồi trước. Với lại chúc chị và anh ấy vẫn sẽ luôn vui vẻ, học tập tốt.
Nếu có dịp em sẽ mong được gặp hai anh chị ngoài đời, lúc đó mong hai người sẽ tiến xa hơn hôm nay
Yêu chị nhiều <3.
#Quân: Tình cảm của hai chị em gắn bó với nhau rồi nên xa nhau chút là đã nhớ rồi
Thời điểm này đang là ôn thi giữa kì nên mọi người đều bận (Kể cả mình)
*Thế mà vẫn ngồi viết confe cơ đấy Quân ạ :I
Vả lại chị đi thi HSG mà. Thời gian cũng gấp hơn nên dành ít quan tâm hơn bạn là lẽ thường nhiên
Hmmm. Tầm 2 ~ 3 tuần nữa là mọi chuyện lại trở về như cũ thôi nên đừng lo nha
Triệu hồi chị @Võ Thu Uyên ra nhận confe nha
-------------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Các bạn ơi. Thích đọc confe đúng không ?
Thích thì tích cực gửi nha
Mình biết là đang giai đoạn ôn thi giữa kì nhưng hãy dành chút thời gian để gửi tâm tư tình cảm của mình nha!
Chỉ 15 ~ 20P là có ngay bài confe hay rồi
Tích cực nha!