HMF Confess HMF Confession 315: Em đi rồi ....

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[20/08/2020 20:24:30]
19/8/2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
Chúng ta đều lớn lên trong 1 hoàn cảnh như nhau nhỉ ?
Chúng ta cùng 1 tổ tiên , cùng thôn xóm , cùng học mẫu giáo , tiểu học , trung học cơ sở và cùng ......
Chúng ta thường tâm sự về nhiều thứ xung quanh đây nhỉ ?
Em vẫn luôn nói cho anh nghe về những ước mơ hoài bão về sau của em
Ừm , hiện tại em đã hoàn thành được một vài ước mơ rồi đúng không :
Vào 1 trường thành phố để học , thứ 2 môn tiếng anh tỉnh ,....
Dù thế nào anh vẫn ủng hộ em
MẠNH MẼ LÊN CÔ GÁI !
--------- Vừa viết vừa khóc --------
Em đi rồi !
Vậy thì ai tâm sự với anh khi anh buồn ?
Ai đèo anh đi học khi xe anh hết điện ?
Ai bao anh mỗi lần 2 anh em đi đập phá ?
Ai chỉ cho anh bài tập khi anh không hiểu ?
Ai về với anh khi tan trường ?
Ai đi chùa ngày Tết với anh ?
Ai đánh em những khi em học cả ngày , quên ăn quên ngủ ?
-------------
Confession trên là mình viết lúc mình đang tâm trạng nên có gì hơi quá thì mong mọi người bỏ qua
Cảm ơn mọi người
-------------
Nói đến đây chắc mọi người cũng biết em là ai rồi đúng không :D .
@jehinguyen maybe chị biết em và người được nói đến là ai rồi đó , nhờ chị gửi cái này cho bé ấy với
Em cảm ơn chị

#Quân: Wow. Những cảm xúc có lẽ được kìm nén cuối cùng trút hết toàn bộ vô bài viết này.
Cũng ấn tượng thiệt đó em. Rất phù hợp với bảng hiệu của confession :3
Vì thông tin em đưa chưa rõ lắm nên chắc bạn này có thể là em bạn hoặc là họ hàng RẤT gần gũi luôn nhỉ.
Biến cố xảy ra mà không ai biết trước chắc khiến em khó mà bình tĩnh lại được.
Chỉ khi mất rôi ta mới thấy trân trọng mức nào......
Thôi không sao! Sau cơn mưa trời lại sáng!
Hãy lạc quan lên và nghĩ đến gì đó tốt đẹp hơn như sau này gặp lại nhau nhiều hơn, được tụ họp lại với nhau hay tốt đẹp nhất là em và em đó lại trở lại như chưa gì xảy ra cả.
- Lạc quan lên ! -
-------------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions

Dạo này ít confe quá :( Các bạn tích cực gửi confe lên nha vì Confessions luôn hoạt động kể cả ngày lễ lần ngày thường đi học :))
 
Top Bottom