- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[10/05/2020 21:11:09]
Chào các bạn! Lại là mình đây! Hihi... Nghe quen không?
Vâng, mình là chủ confession 249, 239, 220,.... Hì hì...
Mình bặt vô âm tín cũng khá lâu rồi nhỉ... Nay ngoi ngóc lên để tâm sự với các bạn...
#CFS249: Cô bạn lớp phó tốt bụng thật ra có phần mình lấy từ sự thật và.....ngòi bút của mình khi đặt xuống là rất bi thương nên mình đã để nhân vật ấy chết... Vì đây là câu chuyện mình viết do tự dưng có hứng... nên làm các bạn hiểu lầm... Bây giờ mình ngoi lên để đính chính... câu chuyện nửa thật nửa giả (do mình viết).... Xin ỗi vì để các bạn hiểu lầm... hiuhiu
Nay tâm sự với các bạn chút... Có thể nói mình tham gia diễn đàn cũng khá lâu... Tầm chắc gần 3 năm rồi... Các bạn có biết mục đích tham gia diễn đàn của mình là gì không? Ban đầu- trước lúc tham gia, mình cũng có thấy qua diễn đàn vào dịp sự kiện Mis... rì rì ấy... Mình có đăng ký mà thủ tục nó cứ làm sao sao... nên là không đăng kí nữa.
Cho đến một hôm. Đi trong xa, mình thấy một em có một chiếc balo khá là xinh xẻo... Nó đề chữ là Diễn đàn học mãi. Và tình yêu cái đẹp đã trỗi dậy.... Huhu... Balo xinh quá mà. Đó, lúc ấy mình chỉ về tham gia để cố có được chiếc balo đó. Khởi đầu tốt lắm các bác ạ.
Vừa tham gia 3-5 ngày mình đã nhận được hệ thống kiến thức. Chờ hẳn hoi hơn 2 tháng nó mới về đến nhà. Vậy là từ đó mình chăm lên diễn đàn hơn. Đúng lúc đó anh Hải có triển khai hệ thống tiền ảo... Cái đặc biệt là.... đổi quà......
.
Thế ấy, mình như một con thiêu "bay vào trò vui thế gian" ~~~ Hành trình tìm kiếm chiếc balo xinh xẻo đã va vào mắt mình: Mình đã tích cực tham gia minigame, tích HMcoin,... Nhưng huhu, các bác biết rồi đấy. Kiếm HMC đâu phải là dễ... Và rằng, mình đã nghiện hocmai.
Mình lúc đấy hiếm khi vào fb, có thể nói là xóa luôn rồi ế. Nhưng mà hành trình góp nhặt HMC vẫn không ảnh hưởng đến việc học củ mình nha...
Chỉ là nghiện quá nên quá trình vào cấp 3 mình buộc phải từ bỏ nó một thời gian... Kiểu dạng vào hành trình cai nghiện HM. Cho đến năm vừa rồi hay sao ý nhỉ? Mình cũng không nhớ rõ lắm nhưng hiện tại thì không phụ tấm lòng tìm kiếm cái đẹp, mình có đến 2 cái balo, 2 cái túi rút, 3 cái áo,3 lịch năm mới, những món quà đặc biệt mà mình không tiện kể tên,...
Cho đến giờ, nhờ những nỗ lực mà HMC của mình cũng là một con số không nhỏ. Vâng, một thời huy hoàng là thế.
NHƯNG. Mình bắt đầu cảm thấy diễn đàn đã xa lạ hơn, đã khác hơn. Và có lẽ đạt được thứ mình mong muốn (tuy nó không giống balo mình từng nhìn thấy)... mình đã chán diễn đàn mất rồi...
Mình không còn tìm thấy thứ mình mong muốn ở diễn đàn nữa... Hay, mục tiêu ban đầu mà mình đã đạt được nó không giống như mong ước khiến mình trở nên chán diễn đàn đi?
Liệu có phải lúc ấy mình tự kỷ, mà lên diễn đàn tìm nơi con người mình từng có trước kia.. bắt đầu một cuộc sống ảo... Đến khi bản thân yên ổn trở lại... diễn đàn lại như một thứ xa lạ??? Nhưng có lẽ, mình đã đúng... diễn đàn khác rồi... mình cũng khác rồi... Không ai còn như xưa nữa... Mình chẳng còn là cô học sinh trầm lặng, lên diễn đàn thì ồn ào ngày xưa nữa....
Diễn đàn cũng đã đổi mới rồi, mình chắc sẽ không bắt kịp được nó nữa...
Nhưng, mình vẫn sẽ ở đây, chẳng đi đâu cả.
Một bạn từng nói mình là thành viên kì cựu, vậy mà cũng rời đi... Mình vẫn ở đây bạn nhé!
Mình vẫn ở đây, phía sau sự phát triển của diễn đàn.
Chỉ là... nhiệt huyết chẳng còn như xưa nữa...
<3
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Chào các bạn! Lại là mình đây! Hihi... Nghe quen không?
Vâng, mình là chủ confession 249, 239, 220,.... Hì hì...
Mình bặt vô âm tín cũng khá lâu rồi nhỉ... Nay ngoi ngóc lên để tâm sự với các bạn...
#CFS249: Cô bạn lớp phó tốt bụng thật ra có phần mình lấy từ sự thật và.....ngòi bút của mình khi đặt xuống là rất bi thương nên mình đã để nhân vật ấy chết... Vì đây là câu chuyện mình viết do tự dưng có hứng... nên làm các bạn hiểu lầm... Bây giờ mình ngoi lên để đính chính... câu chuyện nửa thật nửa giả (do mình viết).... Xin ỗi vì để các bạn hiểu lầm... hiuhiu
Nay tâm sự với các bạn chút... Có thể nói mình tham gia diễn đàn cũng khá lâu... Tầm chắc gần 3 năm rồi... Các bạn có biết mục đích tham gia diễn đàn của mình là gì không? Ban đầu- trước lúc tham gia, mình cũng có thấy qua diễn đàn vào dịp sự kiện Mis... rì rì ấy... Mình có đăng ký mà thủ tục nó cứ làm sao sao... nên là không đăng kí nữa.
Cho đến một hôm. Đi trong xa, mình thấy một em có một chiếc balo khá là xinh xẻo... Nó đề chữ là Diễn đàn học mãi. Và tình yêu cái đẹp đã trỗi dậy.... Huhu... Balo xinh quá mà. Đó, lúc ấy mình chỉ về tham gia để cố có được chiếc balo đó. Khởi đầu tốt lắm các bác ạ.
Vừa tham gia 3-5 ngày mình đã nhận được hệ thống kiến thức. Chờ hẳn hoi hơn 2 tháng nó mới về đến nhà. Vậy là từ đó mình chăm lên diễn đàn hơn. Đúng lúc đó anh Hải có triển khai hệ thống tiền ảo... Cái đặc biệt là.... đổi quà......
Thế ấy, mình như một con thiêu "bay vào trò vui thế gian" ~~~ Hành trình tìm kiếm chiếc balo xinh xẻo đã va vào mắt mình: Mình đã tích cực tham gia minigame, tích HMcoin,... Nhưng huhu, các bác biết rồi đấy. Kiếm HMC đâu phải là dễ... Và rằng, mình đã nghiện hocmai.
Mình lúc đấy hiếm khi vào fb, có thể nói là xóa luôn rồi ế. Nhưng mà hành trình góp nhặt HMC vẫn không ảnh hưởng đến việc học củ mình nha...
Chỉ là nghiện quá nên quá trình vào cấp 3 mình buộc phải từ bỏ nó một thời gian... Kiểu dạng vào hành trình cai nghiện HM. Cho đến năm vừa rồi hay sao ý nhỉ? Mình cũng không nhớ rõ lắm nhưng hiện tại thì không phụ tấm lòng tìm kiếm cái đẹp, mình có đến 2 cái balo, 2 cái túi rút, 3 cái áo,3 lịch năm mới, những món quà đặc biệt mà mình không tiện kể tên,...
Cho đến giờ, nhờ những nỗ lực mà HMC của mình cũng là một con số không nhỏ. Vâng, một thời huy hoàng là thế.
NHƯNG. Mình bắt đầu cảm thấy diễn đàn đã xa lạ hơn, đã khác hơn. Và có lẽ đạt được thứ mình mong muốn (tuy nó không giống balo mình từng nhìn thấy)... mình đã chán diễn đàn mất rồi...
Liệu có phải lúc ấy mình tự kỷ, mà lên diễn đàn tìm nơi con người mình từng có trước kia.. bắt đầu một cuộc sống ảo... Đến khi bản thân yên ổn trở lại... diễn đàn lại như một thứ xa lạ??? Nhưng có lẽ, mình đã đúng... diễn đàn khác rồi... mình cũng khác rồi... Không ai còn như xưa nữa... Mình chẳng còn là cô học sinh trầm lặng, lên diễn đàn thì ồn ào ngày xưa nữa....
Diễn đàn cũng đã đổi mới rồi, mình chắc sẽ không bắt kịp được nó nữa...
Một bạn từng nói mình là thành viên kì cựu, vậy mà cũng rời đi... Mình vẫn ở đây bạn nhé!
Mình vẫn ở đây, phía sau sự phát triển của diễn đàn.
Chỉ là... nhiệt huyết chẳng còn như xưa nữa...
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions