HMF Confess HMF Confession 284: Gửi anh, người em từng yêu

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[12/04/2020 23:33:08]
Gửi anh - 2606374
Hôm đó em buông bỏ không phải là không còn yêu nữa.. mà là không muốn gượng ép anh bên cạnh người anh không còn yêu. Em đã từng ngồi đợi tin nhắn của anh rất lâu, duy nhất chỉ đợi mình anh .Những ngày anh ôn thi đến tận khuya em đều đợi ....cũng chỉ là một câu chúc ngủ ngon rồi anh vội off mất khi những cuộc trò chuyện vẫn còn dang dở ....em có chút hụt hẫng nhưng cũng không thể trách anh được ...anh cũng đã mệt rồi .
Có nhiều lần nhớ anh em luôn kiếm cớ hỏi chuyện ,thật ra là lúc nào em muốn trò chuyện với anh hết : D ...em đã từng thấy anh online rất lâu ,rồi offline nhưng tin nhắn của em vẫn còn đó , anh không thèm xem ,càng không trả lời ,em lại đơi ... trằn trọc không dám ngủ dù đã rất khuya ..đợi đến lúc anh offline rồi mới thôi.... em lo lắng cho anh rồi tự làm bản thân mình buồn ...tự an ủi bản thân ...em có khóc một chút :D Những lúc đó em chỉ biết đọc lại những dòng tin nhắn cũ ,đọc lại những tus anh đăng rồi mỉm cười =))) ,theo dõi mọi hoạt động của anh ở trường ,chắc mỗi ngày em phải ra vào tường anh hơn chục lần mất : D ...tất cả lặp đi lặp lại như một thói quen vậy em gần như yêu mọi thứ thuộc về anh rồi =)) Dần dần nhận ra anh ngày càng lạnh nhạt với em ,nhiều lần em nhắn nhưng anh không trả lời ,có lần em ntin kêu buồn ...muốn được anh an ủi ... nhưng anh xem xong để đó ,em đành chuyển sang chuyện khác em im lặng anh cũng im lặng ...rất nhiều lần như thế ;( ....,những dòng tin nhắn ngày một ít đi ,những quan tâm trở thành nghĩa vụ , những lần anh để em một mình ôm trọn khoảnh khắc của đêm .
Cũng có những lần anh thức khuya inbox với em tới 11,12h nhưng những lần đó chắc chỉ là giọt nước trong biển đêm thôi ,a nhỉ ? Không phải em cố giấu cảm xúc của mình ,em đã từng nói ra phần nào những gì mà em suy nghĩ thì anh hứa sẽ bù đắp cho em ,anh cũng mở lòng thương em được một hai ngày rồi lại hờ hững ,có thể anh rất bận ,rất mệt ,anh không có thời gian ,càng không thể dành 1,2 phút mỗi ngày để hỏi em về ngày hôm nay....hãy nói cho em để em khỏi mong đợi....mong được anh quan tâm , để ý.
Sinh nhật em anh cũng không nhớ ...tuy đây là một điều nhỏ nhặt nhưng thể hiện anh có quan tâm em hay không ;( đã thế anh còn đăng tus tạm biệt vì lí do ôn thi ,anh không chủ động nhắn cho em một câu nào ...em còn tưởng anh off dài nữa chứ :D ,làm em khóc sưng mắt vào hôm sinh nhật mình =))
Em thích anh nhiều đến thế .... tình cảm em dành cho anh không thay đổi ,từ chối nhiều người vì em thích anh ,duy nhất mình anh thôi ...không muốn làm a buồn...nhiều khi em còn block fb hay nói em ghét họ để anh yên tâm ,thế mà chỉ cần một câu đùa thả thính từ đứa con gái khác,chỉ cần tỏ ra đáng thương một chút ... anh đã mở lòng rồi ,ngoài anh ra người ta đùa giỡn với nhiều người khác mà ?
Em biết anh.sợ đứa con gái đó buồn nên a mới thế ....lúc ấy em còn cảm thấy mình còn không bằng một đứa bạn của anh =)) em có cảm giác như anh đang đùa cợt với tình cảm của em vậy ,trước giờ anh chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em thì phải ?'' có lẽ hôm đó anh sợ em buồn mà chấp nhận lời tỏ tình từ em ?”em ghét người đứa con gái đó thật đấy nhưng chưa bao giờ bảo anh phải tránh xa ...em sợ anh nghĩ em ích kỉ ... trong lòng em thật sự khó chịu ...:)) nhưng em chỉ im lặng chịu đựng ,im lặng hờn ghen ,buồn tủi ... Em khóc vì anh cũng rất nhiều ,cũng nhiều lần giận anh nữa ...nhưng chỉ cần một cái bắt chuyện của anh em có thể vui vẻ trở lại và bỏ qua mọi thứ ...chẳng cần anh phải xin lỗi đâu : D .
Anh sẽ chẳng bao giờ biết em đã từng chờ đợi anh từng phút, từng giờ, chờ đợi trong vô vọng ,chỉ một tb tin nhắn từ anh mà em như phát điên lên mà sung sướng rồi : D ...trước thôi anh ạ Chắc vì em thích anh nên cho anh cái quyền làm tổn thương em rồi ...anh cứ mãi im lặng ,hôm ctay anh cũng thế ,em nói em không ổn anh cũng thế .
Sự im lặng của anh đáng sợ với em lắm ,nó cho em cái cảm giác như em đã làm gì sai với anh vậy ....em lại tự kiểm điểm lại mọi thứ rồi buồn : ) . Nhiều lúc em muốn vứt hết đi lý trí, cứ làm theo trái tim mình, yêu anh và cứ mặc kệ sự vô tâm của anh nhưng cuối cùng em lại không làm được. Xin lỗi nếu em từng làm anh buồn ,làm anh thất vọng , đã quá trẻ con khiến anh mệt mỏi .
Bây giờ em không còn phải đợi anh ,không còn phải khóc vì một người không biết trân trọng tình cảm của em ,em cảm thấy tốt hơn nhiều so với trước khi chia tay anh à :) Viết được những dòng này em thật sự đã ổn rồi ,thật sự đã không còn yêu anh một cách mù quáng nữa : ) ,H
Cảm ơn anh vì đã từng dành tình cảm cho em ,cảm ơn vì đã làm em đau ...giúp em biết trân trọng và yêu bản thân hơn ....

Cảm ơn vì đã lắng nghe mấy lời tâm sự nhảm nhí của mình ,chúc mọi người một ngày thật vui vẻ ^^
#Mong ad đăng bài của mình ạ (ad: OK)
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Chj thật sự không biết chàng trai em nói đến là ai, là người như thế nào? Và họ có từng đối xử tốt với em hay không? Em là một cô gái giàu tình cảm, vậy tại sao lại lựa chọn yêu một người, rồi tổn thương chính mình chứ. Vì sao phải chờ đợi tin nhắn của anh ta, vì sao em phải chờ một người không nghỉ đến cảm xúc của em, không nghỉ đến việc phớt lờ sẽ làm cho bản thân em đau hay sao, làm cho em có trong đầu tia hy vọng. Đã bỏ rơi người con gái, thì phải bỏ cho chót, phải nói rõ, phải làm rõ ranh giới để cô ấy cam tâm với cái ly do của anh. Nhưng đằng này anh chọn cách im lặng, dù cô bé nói gì đi nữa, anh cũng chỉ xem và bỏ mặc.
Em nhớ họ, thì em cứ tìm họ, không cần phải bịa chuyện mà nói, cũng không cần phải tự mình nhớ nhung. Mạnh dạng nói ra lời thương nhớ, đừng che giấu, cũng đừng cảm giác như mình yêu họ quá nhiều mà không dám nói nhớ. Những lời chị nói mong em có thể hiểu, cũng mong người em yêu hiểu được. Anh ta online rất lâu nhưng không nhắn tin với em, thì em nên hỏi, những dòng tin nhắn không có nghĩa với anh ta, vậy call, ghi âm, những cái đó, em có thể làm hơn là tin nhắn bằng những câu chữ không cảm xúc. Cuộc gọi điện, dù ngắn ngủi nhưng cũng cho em hiểu được anh ta đang có những cảm xúc vui buồn hay như nào, cũng như ngược lại. Con gái không nên khóc nhiều, khóc một lần cho hết, cho đã, rồi nhủ lòng đừng khóc nữa, nhưng khi nghỉ đến em vẫn khóc... Thì đó là em quá yêu họ, em đã yêu họ quá nhiều, mà quên đến bản thân mình. Yêu họ là phải yêu cả bản thân, nếu em bỏ hết cảm xúc, hết tình cảm của mình cho anh ta, cho một người duy nhất mà không cho bản thân... thì đó là em sai, em mất đi cả 2, mất cả người em yêu và mất cả chính mình. Họ hứa này hứa nọ, em tin lần đầu, lần hai... nhưng qua những lần đấy. Em phải rõ ràng với những câu từ anh ta nói. Em ghen phải nói, em như nào em phải nói. Không phải ích kỉ... Em nhìn lại xem... em vì họ mà chịu đựng bao lâu, yêu họ được bao lâu, họ cho em được những gì? Vậy thì làm sao em có thể nói rằng em ít kỉ. EM có từng nghỉ đến việc bị người khác thương hai không? Em có biết được tình cảm anh ta dành cho em là gì không? Yêu? Không hề em nhé! Chị xin lỗi cho chàng trai em yêu trước, chị là người ngoài cuộc, chị không được quyền phán xét nhưng giờ cho chị xin lỗi vì những lời nói của mình nỡ tổn thương ai đó. :( Nếu yêu em thì anh ấy sẽ không bao giờ quên đi ngày sinh nhật của em, không nhớ ngày thì cũng nhớ tháng, hoặc có thể quên nhưng lời xin lỗi tại sao lại không nói. Một câu, em đừng đợi nữa ngủ đi! Có không? Yêu em thì sẽ không bao giờ để em thấp hơn bạn của mình. Em không cần phải thay đổi để trở thành người con gái anh ấy yêu. Nếu họ yêu em, họ sẽ dành nhiều thời gian cho em nhiều hơn những người bạn của ảnh. Nếu yêu em sẽ không bao giờ im lặng khi em nói em buồn, em cần anh. Không bao giờ! Dù bận thế nào đi chăng nữa, dù như thế nào đi chăng nữa. Chẳng lẽ cả ngày không bỏ ra được 10 15 phút cho một cuộc trò chuyện với người yêu hay sao. Danh nghĩa người yêu đó chỉ là mờ ảo thôi sao! Đã hứa vậy tại sao không làm, nếu không làm được thì chấm dứt nó đi, chấm dứt tên mối quan hệ bởi một câu chia tay. Nhưng anh đã chấm dứt chữ yêu trong tim người con gái kia chưa? Chưa. Họ còn yêu anh. Yêu rất nhiều, yêu quên bản thân. :)
Một mối quan hệ phải biết rõ được bản thân có thật sự có tình cảm không rồi hãy bắt đầu. :( Vì sao cứ tổn thương nhau như vậy. Em thì tổn thương những người thích em. Chàng trai kia ít nhiều cũng tổn thương em, nhưng lỗi phần lớn là ở em. Cả hai đều có lỗi nhưng lỗi nhiều là ở em.
Em không yêu bản thân mình, em không xin lỗi chính trái tim mình, em không nghỉ cho mình là lỗi của em. Em không lên tiếng là lỗi của em. Em chịu đựng là lỗi của em. Em để kệ là lỗi của em. Lỗi của anh ta là không định rõ được giữa em là gì? Em có lỗi vì yêu quá nhiều. Vì sao em chọn cách tổn thương những người thương em, em ghét họ, block họ, chỉ để anh ta không nghĩ ngợi. Đáng không? Em làm như vậy cũng như anh ấy đối với em vậy. Nếu em có một suy nghĩ thấu đáo, và đầy tự tin thì sẽ khác. Phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi yêu một người nào đó, em phải cho mình là nhất họ là nhì. Họ được ta trao cảm xúc chứ không phải họ lấy đi cảm xúc của ta. Yêu không phải là điên dại vì họ, quên đi chính mình, yêu không phải bám víu cảm xúc. Em phải trở thành một người con gái "tự cao" mạnh dạng làm và nói ra lời yêu thương. Người nào không tốt với em thì triệt, dù em yêu họ như nào, nhưng họ không yêu em thì thôi.. triệt luôn. Mình là con gái, mình phải bảo vệ mình trước! Mình yếu đuối hơn mấy đàn trai ngoài kia mà :p hiiiii... v nên thay đổi nào. Tin tưởng vào tình yêu và có cái nhìn thấu đáo hơn, đừng bị lụy, đau thương, học cách chấp nhận và buông bỏ. Vậy mới tốt. À mà nữa nè... Đã biết yêu là đau, thì hãy chắc chắn em sẽ vượt qua nổi đau đó, rồi hãy yêu một ai khác nhá. Và đừng quên chính mình. Yêu em, cô gái nhỏ bé của chị :)
Chj thay người đó cảm ơn tình cảm em dành cho anh ta, cảm ơn nhiều lắm.
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
Sự im lặng luôn là thứ thật đáng sợ cậu nhỉ?? Câu chuyện của cậu mình có thể thấu hiểu một phần, có lẽ cậu trưởng thành hơn mình nhiều, cậu à. Cậu thật mạnh mẽ, cậu biết hy sinh nhưng chỉ tiếc rằng người mà cậu hy sinh chẳng trân trọng cậu. Tớ biết cậu đã yêu người đó quá nhiều nên việc chấm dứt thật khó khăn, thà rằng cậu chịu thiệt đúng không? Tớ không biết thế nào là yêu nữa cậu à, nó là chờ đợi, nó là sự quan tâm, nó là tất cả những gì cậu làm...phải không? Hay nó phải đến từ cả hai hả cậu? Tớ chẳng có kinh nghiệm gì, cũng chẳng có lời gì khuyên cậu, tớ biết cậu là người hiểu nhất mình nên làm gì...tớ rất vui vì cậu nhận ra rằng cậu nên YÊU bản thân mình hơn, trân trọng nhiều hơn. Tớ hy vọng sẽ gặp được cậu ngoài đời, cậu là chiến binh thật mạnh mẽ. Cố lên cậu nhé !!! Thân ái !!!
 

Gia Hoàng

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười một 2018
343
433
76
Quảng Nam
THPT...
khi viết ra những dòng cảm xúc này cô gái ấy thực sự rất dũng cảm
Có vấp ngã thì hãy đứng lên vấp ngã mới trưởng thành đau thương mới cho ta bài học từ đó mà rút kinh nghiệm
người con trai mà thực sự yêu mình thì sẽ không để nước mắt mình rơi
Đừng cố gắn quên đi một người càng quên thì càng khiến ta nhớ thêm mà thôi
Thời sẽ làm nó nhạt phai đi
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Một cô gái trải qua sóng gió một chút cũng sẽ tự biết mạnh mẽ thêm chút. Có thể hôm nay em gặp chàng trai ấy... Người ta không coi trọng em, không còn cần tình cảm em dành cho người ta nữa...em dám nói ra chị nghĩ em cũng đã nguôi ngoai cũng đá không còn buồn nữa... Sau này sẽ có người tốt hơn yêu em thật lòng thương em thật lòng... Hãy trân trọng em nhé! Tình cảm này là một kỉ niệm, một con người có duyên với mình... Hãy cứ giữ lấy nó để biết mình trưởng thành hơn. Cố lên cô gái nhỏ ^^
 

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
20
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến
Hừm.........không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng cứ xưng là bạn trước nhé ^^
1 người con trai nếu yêu thương 1 người con gái thật lòng thì người đó sẽ không tốt với người con gái khác nhiều hơn với người mình yêu, sẽ không bao giờ bỏ qua bất kì 1 tin nhắn nào của người đó, sẽ không ngó lơ người đó dù chỉ là 1 tin nhắn, dù có chuyện gì thì cũng nói trướccho người đó đỡ lo.....mình cũng từng 1 lần trong tình trạng của bạn, sau khi đối phương chia tay mình thù mình cũng khá buồn, nhưng mà sau khi nói cho chị hai mình biết thì chị ấy có nói câu này "Nếu người đó yêu em thật sự thì người đó sẽ không nói lời chia tay, và không quan tâm em". Và cũng nhờ câu đó mà mình vui hẳn lên. Hi vọng câu đó cũng sẽ giúp bạn như vậy
Mà bạn đã nói ra được câu chuyện của mình, bày tỏ cảm xúc của mình là 1 bước ngoặt lớn rồi ^^
Tiếp tục bước tiếp đi bạn, chúc bạn sẽ gặp được người yêu thương bạn thật lòng ^^
You are not alone, remember that :D
 
Top Bottom