- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[22/03/2020 15:45:39]
Xin chào, em là một con người nhỏ bé giữa thế giới to lớn đâyyyy.
Em viết cái này mục đích là để nói với chị một số vấn đề be bé ^^ Viết văn kiểu này em thực sự không tốt mong chị cố gắng đọc hết ạ!
Phải nói thật em chẳng ưa chị chút nào đâu.
Em không ưa vì chị rất hoàn hảo, từ khi em nhìn thấy những bức tranh của chị em đã tự cảm thấy không ưaaaa rồi. Xong đến khoản Tiếng Anh của chị nữa, phải nói thật là quá hoàn hảo.
Em là con một từ bé đã được mẹ cưng chiều rồi đáp ứng mọi yêu cầu nên em có tính ích kỉ ngấm trong ngừoi mong chị bỏ qua nhé! Và em đã quyết định làm quen với chị, thực ra là nó không phải làm quen mà là bộp phát nói chuyện như thường thôi.
Chính là chị quá dễ dãi nên em đã quen chị luôn. Sau khi "để ý" chị một thời gian thì em cảm thấy rất hợp cạ với chị, những cái "không ưa" lúc trước lại bất ngờ trở thành những điểm em thích ở chị. Cuối cùng thì thích chị đến thời điểm bây giờ.
Chị là một con người khiến em chắc chắn phải nhớ đến tận sau này. Chị rất rất chiều em, như mẹ em vậy. Em đã đòi chị làm những tut vẽ, chị không hề cảm thấy phiền mà ngược lại chị làm rất tận tâm làm, vừa mấy hôm trước chị đã hướng dẫn em tô màu, những em vẫn tô rất xấu :'(.
Em rất cảm ơn chị luôn. À về vấn đề giận hay không giận thì em xin giải thích đó là do cách viết của em, cách em viết quá ngu nên đã làm chị và các bạn khác hiểu nhầm.
Rất xin lỗi vì đã làm cho chị và những bạn thắc mắc vì cách viết khó hiểu của em, có gì không hiểu thì chị cứ ib em nhé! Lời cuối, gửi ngàn lần yêu thương đến người chị mà tôi suýt coi là mẹ.
Hà Nội, một ngày trời không được đẹp, chúc một ngày tốt lành!
@Asuna Yuuki ra nhận bài ha!
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Xin chào, em là một con người nhỏ bé giữa thế giới to lớn đâyyyy.
Em viết cái này mục đích là để nói với chị một số vấn đề be bé ^^ Viết văn kiểu này em thực sự không tốt mong chị cố gắng đọc hết ạ!
Phải nói thật em chẳng ưa chị chút nào đâu.
Em không ưa vì chị rất hoàn hảo, từ khi em nhìn thấy những bức tranh của chị em đã tự cảm thấy không ưaaaa rồi. Xong đến khoản Tiếng Anh của chị nữa, phải nói thật là quá hoàn hảo.
Em là con một từ bé đã được mẹ cưng chiều rồi đáp ứng mọi yêu cầu nên em có tính ích kỉ ngấm trong ngừoi mong chị bỏ qua nhé! Và em đã quyết định làm quen với chị, thực ra là nó không phải làm quen mà là bộp phát nói chuyện như thường thôi.
Chính là chị quá dễ dãi nên em đã quen chị luôn. Sau khi "để ý" chị một thời gian thì em cảm thấy rất hợp cạ với chị, những cái "không ưa" lúc trước lại bất ngờ trở thành những điểm em thích ở chị. Cuối cùng thì thích chị đến thời điểm bây giờ.
Chị là một con người khiến em chắc chắn phải nhớ đến tận sau này. Chị rất rất chiều em, như mẹ em vậy. Em đã đòi chị làm những tut vẽ, chị không hề cảm thấy phiền mà ngược lại chị làm rất tận tâm làm, vừa mấy hôm trước chị đã hướng dẫn em tô màu, những em vẫn tô rất xấu :'(.
Em rất cảm ơn chị luôn. À về vấn đề giận hay không giận thì em xin giải thích đó là do cách viết của em, cách em viết quá ngu nên đã làm chị và các bạn khác hiểu nhầm.
Rất xin lỗi vì đã làm cho chị và những bạn thắc mắc vì cách viết khó hiểu của em, có gì không hiểu thì chị cứ ib em nhé! Lời cuối, gửi ngàn lần yêu thương đến người chị mà tôi suýt coi là mẹ.
Hà Nội, một ngày trời không được đẹp, chúc một ngày tốt lành!
@Asuna Yuuki ra nhận bài ha!
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions