HMF Confess HMF Confession 262: Tâm sự từ 1 mối tình buồn......

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[17/12/2019 - 23h21 ]
Trước kia ,em cứ nghĩ rằng em là người hạnh phúc nhất khi được biết và yêu anh.
Và đúng như vậy ,những ngày đầu mới yêu ,em thật sự rất hạnh phúc ,hạnh phúc khi được anh hỏi han ,quan tâm,chia sẻ ....và hứa sẽ không bao giờ rời xa em, điều đó khiến em bắt đầu dẹp bỏ những tổn thương trong quá khứ.
Nhưng em thật ngốc, dại khờ tin anh hết lần này đến lần khác...Sau đó một thời gian anh bắt đầu vô tâm với em ,mặc kệ em ốm đau anh vẫn không quan tâm ,không một lời hỏi han ,có lần em bị tai nạn đến nỗi phải nằm viện gần một tuần mà anh cũng chỉ coi đó là chuyện bình thường ,không đoái hoài gì .
Lúc đó em thật sự rất buồn ,cô đơn và tủi thân ,muốn được anh bên cạnh ....em bắt đầu sống trong những chuỗi ngày bất an, muốn giữ anh cho riêng mình ,em hay hỏi những câu ngớ ngẩn ,em biết lúc đó anh cảm thấy em rất phiền ....nhưng đó chỉ là muốn được anh chú ý đến thôi .
Những lần anh không nhấc máy hay rep tin nhắn của em ,anh đều lấy lí do bận học hoặc đang đi chơi với bạn ,lúc đó thay vì im lặng anh có thể nhắn rằng anh bận mà ...em sẽ đợi ,đợi để được nghe giọng anh <3 Nhưng anh vô tâm lắm ,chẳng bao giờ nghĩ đến cảm giác của em cả ,nhân ngày sn anh ,em dành cả ngày tự tay làm một món quà để anh bất ngờ mà a chê bai ,đợi tin nhắn của anh cả buổi tối anh cũng chẳng thèm nhắn một câu .....những lúc ấy em thật sự rất buồn ,rất giận anh và khóc rất nhiều ...dần dần rồi em bắt đầu cảm thấy chán nản ,muốn bỏ cuộc , cảm xúc dần nhạt đi...anh làm gì ,ở đâu em cũng chẳng quan tâm nữa Đến lúc này anh mới nhận ra em quan trọng đến mức nào ,mới bắt đầu nói lời yêu em ,nhớ em .
Nhưng lúc đó quá muộn rồi ?
Thật sự thì mình còn tình cảm với anh ấy nên không đành lòng nói lời chia tay .Nhưng càng không muốn bản thân phải đau khổ thêm lần nữa .Mình và anh ấy yêu và xa nhau được 1 năm rồi ,từ khi lên cấp 3 anh ấy chuyển trường .
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[17/12/2019 - 23h21 ]
Trước kia ,em cứ nghĩ rằng em là người hạnh phúc nhất khi được biết và yêu anh.
Và đúng như vậy ,những ngày đầu mới yêu ,em thật sự rất hạnh phúc ,hạnh phúc khi được anh hỏi han ,quan tâm,chia sẻ ....và hứa sẽ không bao giờ rời xa em, điều đó khiến em bắt đầu dẹp bỏ những tổn thương trong quá khứ.
Nhưng em thật ngốc, dại khờ tin anh hết lần này đến lần khác...Sau đó một thời gian anh bắt đầu vô tâm với em ,mặc kệ em ốm đau anh vẫn không quan tâm ,không một lời hỏi han ,có lần em bị tai nạn đến nỗi phải nằm viện gần một tuần mà anh cũng chỉ coi đó là chuyện bình thường ,không đoái hoài gì .
Lúc đó em thật sự rất buồn ,cô đơn và tủi thân ,muốn được anh bên cạnh ....em bắt đầu sống trong những chuỗi ngày bất an, muốn giữ anh cho riêng mình ,em hay hỏi những câu ngớ ngẩn ,em biết lúc đó anh cảm thấy em rất phiền ....nhưng đó chỉ là muốn được anh chú ý đến thôi .
Những lần anh không nhấc máy hay rep tin nhắn của em ,anh đều lấy lí do bận học hoặc đang đi chơi với bạn ,lúc đó thay vì im lặng anh có thể nhắn rằng anh bận mà ...em sẽ đợi ,đợi để được nghe giọng anh <3 Nhưng anh vô tâm lắm ,chẳng bao giờ nghĩ đến cảm giác của em cả ,nhân ngày sn anh ,em dành cả ngày tự tay làm một món quà để anh bất ngờ mà a chê bai ,đợi tin nhắn của anh cả buổi tối anh cũng chẳng thèm nhắn một câu .....những lúc ấy em thật sự rất buồn ,rất giận anh và khóc rất nhiều ...dần dần rồi em bắt đầu cảm thấy chán nản ,muốn bỏ cuộc , cảm xúc dần nhạt đi...anh làm gì ,ở đâu em cũng chẳng quan tâm nữa Đến lúc này anh mới nhận ra em quan trọng đến mức nào ,mới bắt đầu nói lời yêu em ,nhớ em .
Nhưng lúc đó quá muộn rồi ?
Thật sự thì mình còn tình cảm với anh ấy nên không đành lòng nói lời chia tay .Nhưng càng không muốn bản thân phải đau khổ thêm lần nữa .Mình và anh ấy yêu và xa nhau được 1 năm rồi ,từ khi lên cấp 3 anh ấy chuyển trường .

Hi bạn!
Ừm.....
Mình thấy anh ấy thực sự chằng còn tình cảm nào với bạn nữa
Bạn với ảnh còn yêu xa nữa nên việc khiến mối quan hệ càng bế tắt
Mình nghĩ bạn nên nói lời chia tay...
Dù đau nhưng đau một lần còn hơn đau dai dẳng....
- Thân -
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
[17/12/2019 - 23h21 ]
Trước kia ,em cứ nghĩ rằng em là người hạnh phúc nhất khi được biết và yêu anh.
Và đúng như vậy ,những ngày đầu mới yêu ,em thật sự rất hạnh phúc ,hạnh phúc khi được anh hỏi han ,quan tâm,chia sẻ ....và hứa sẽ không bao giờ rời xa em, điều đó khiến em bắt đầu dẹp bỏ những tổn thương trong quá khứ.
Nhưng em thật ngốc, dại khờ tin anh hết lần này đến lần khác...Sau đó một thời gian anh bắt đầu vô tâm với em ,mặc kệ em ốm đau anh vẫn không quan tâm ,không một lời hỏi han ,có lần em bị tai nạn đến nỗi phải nằm viện gần một tuần mà anh cũng chỉ coi đó là chuyện bình thường ,không đoái hoài gì .
Lúc đó em thật sự rất buồn ,cô đơn và tủi thân ,muốn được anh bên cạnh ....em bắt đầu sống trong những chuỗi ngày bất an, muốn giữ anh cho riêng mình ,em hay hỏi những câu ngớ ngẩn ,em biết lúc đó anh cảm thấy em rất phiền ....nhưng đó chỉ là muốn được anh chú ý đến thôi .
Những lần anh không nhấc máy hay rep tin nhắn của em ,anh đều lấy lí do bận học hoặc đang đi chơi với bạn ,lúc đó thay vì im lặng anh có thể nhắn rằng anh bận mà ...em sẽ đợi ,đợi để được nghe giọng anh <3 Nhưng anh vô tâm lắm ,chẳng bao giờ nghĩ đến cảm giác của em cả ,nhân ngày sn anh ,em dành cả ngày tự tay làm một món quà để anh bất ngờ mà a chê bai ,đợi tin nhắn của anh cả buổi tối anh cũng chẳng thèm nhắn một câu .....những lúc ấy em thật sự rất buồn ,rất giận anh và khóc rất nhiều ...dần dần rồi em bắt đầu cảm thấy chán nản ,muốn bỏ cuộc , cảm xúc dần nhạt đi...anh làm gì ,ở đâu em cũng chẳng quan tâm nữa Đến lúc này anh mới nhận ra em quan trọng đến mức nào ,mới bắt đầu nói lời yêu em ,nhớ em .
Nhưng lúc đó quá muộn rồi ?
Thật sự thì mình còn tình cảm với anh ấy nên không đành lòng nói lời chia tay .Nhưng càng không muốn bản thân phải đau khổ thêm lần nữa .Mình và anh ấy yêu và xa nhau được 1 năm rồi ,từ khi lên cấp 3 anh ấy chuyển trường .
-------------------------------------------------------

Em chỉ muốn gửi lời này đến chị: Là phụ nữ thì phải có hai điều này, xinh đẹp và thông minh. Nếu không có sự xinh đẹp thì ít nhất phải có sự thông minh.
=> Cuộc tình này làm chị quá mệt mỏi rồi, em nghĩ chị nên chia tay, cuộc đời chị còn rất dài phía trước. Thà đau một lần còn hơn ấp ủ nỗi đau dai dẳng trong tim chị ạ! Sẽ có nhiều chàng trai tốt hơn anh ấy đến với chị, đừng dày vò bản thân mình nữa chị nhé!
 

Kuro-chan

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng chín 2019
705
1,036
151
17
Lào Cai
Trường THCS Kim Tân
[17/12/2019 - 23h21 ]
Trước kia ,em cứ nghĩ rằng em là người hạnh phúc nhất khi được biết và yêu anh.
Và đúng như vậy ,những ngày đầu mới yêu ,em thật sự rất hạnh phúc ,hạnh phúc khi được anh hỏi han ,quan tâm,chia sẻ ....và hứa sẽ không bao giờ rời xa em, điều đó khiến em bắt đầu dẹp bỏ những tổn thương trong quá khứ.
Nhưng em thật ngốc, dại khờ tin anh hết lần này đến lần khác...Sau đó một thời gian anh bắt đầu vô tâm với em ,mặc kệ em ốm đau anh vẫn không quan tâm ,không một lời hỏi han ,có lần em bị tai nạn đến nỗi phải nằm viện gần một tuần mà anh cũng chỉ coi đó là chuyện bình thường ,không đoái hoài gì .
Lúc đó em thật sự rất buồn ,cô đơn và tủi thân ,muốn được anh bên cạnh ....em bắt đầu sống trong những chuỗi ngày bất an, muốn giữ anh cho riêng mình ,em hay hỏi những câu ngớ ngẩn ,em biết lúc đó anh cảm thấy em rất phiền ....nhưng đó chỉ là muốn được anh chú ý đến thôi .
Những lần anh không nhấc máy hay rep tin nhắn của em ,anh đều lấy lí do bận học hoặc đang đi chơi với bạn ,lúc đó thay vì im lặng anh có thể nhắn rằng anh bận mà ...em sẽ đợi ,đợi để được nghe giọng anh <3 Nhưng anh vô tâm lắm ,chẳng bao giờ nghĩ đến cảm giác của em cả ,nhân ngày sn anh ,em dành cả ngày tự tay làm một món quà để anh bất ngờ mà a chê bai ,đợi tin nhắn của anh cả buổi tối anh cũng chẳng thèm nhắn một câu .....những lúc ấy em thật sự rất buồn ,rất giận anh và khóc rất nhiều ...dần dần rồi em bắt đầu cảm thấy chán nản ,muốn bỏ cuộc , cảm xúc dần nhạt đi...anh làm gì ,ở đâu em cũng chẳng quan tâm nữa Đến lúc này anh mới nhận ra em quan trọng đến mức nào ,mới bắt đầu nói lời yêu em ,nhớ em .
Nhưng lúc đó quá muộn rồi ?
Thật sự thì mình còn tình cảm với anh ấy nên không đành lòng nói lời chia tay .Nhưng càng không muốn bản thân phải đau khổ thêm lần nữa .Mình và anh ấy yêu và xa nhau được 1 năm rồi ,từ khi lên cấp 3 anh ấy chuyển trường .
-------------------------------------------------------
em cũng hiểu cảm giác khi yêu xa này, nhưng em nghĩ chị nên từ bỏ để bớt đau khổ hơn...tại vì em thấy anh ấy cũng chẳng còn yêu chị nữa...em tin sẽ có một người tốt hơn đến với chị...
 
Top Bottom