- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession


21/10/2019 21:19:53
Ây zaaaa từ lúc tham gia diễn đàn tới giờ này thì có lẽ chính tôi có nhiều kỉ niệm nơi đây, vui có ,buồn có.
Lúc mới tham gia chưa biết gì chân ướt chân ráo rồi đã làm quen được với chị @hdiemht. CHỊ RẤT TỐT CHIA SẺ CHO EM RẤT NHIỀU ĐIỀU HAY HO VÀ NHỮNG LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH. CẢM ƠN CHỊ NHÌU NHAAAA!!!
Và rồi gặp được anh @Trần Nguyễn Đinh Phong Anh là một chàng trai tốt bụng, đẹp zai và học giỏi nè. Anh còn là người bên em lúc buồn vui và cùng em tâm sự nhiều điều cảm ơn hai đã chịu ở bên nghe em lảm nhảm bao điều nhé! Chúc hai học giỏi, cố lên và nhớ giữ gìn sức khỏe
Sau một thời gian off trở lại thì đã gặp @Mai Anh 2k5 và @Quân( chắc chắn thế) cả hai rất tốt.
Về Mai Anh thì là cô gái xinh đẹp, vui tính nhưng hay có những suy nghĩ linh tinh lắm! Có lẽ t chỉ gửi cho m một lời nhắn rằng: Mạnh mẽ lên cô gái ! Bớt suy nghĩ linh ta linh tinh nha ! Dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Thời gian t với m quen nhau chắc cũng hiểu m một phần nào ấy nhỉ? Thôi thì bỏ qua hết tất cả đi những chuyện không vui ấy.
Còn Quân là người khá tốt, vui tính và lâu lâu hơi hơi ........tý thôi. Giọng Quân thật sự rất hay và rất ấm áp đó nha! Nhưng giờ t chỉ gửi tới m lời xin lỗi thật lòng t đấy. T thấy t có lỗi với m nhiều sau chuyện ấy thì t biết m sẽ hận t lắm
Cảm ơn m vì trong thời gian ấy đã xem t là bạn nhé! Ib với Quân vui lắm!!!
Và không thể nào nào quên anh @nina9 anh Duy lạnh lùng như tảng băng này rồi !
Hihi nói vậy tôi chứ anh dễ thương lắm nhaa , vẫn để cho em phá tan tành tb của anh luôn và tối tối qua chúc ngủ ngon nữa.
Thôi thì tạm biệt một thời gian tạm biệt những người tôi quý nhaaaa! Đừng quên nhau đấy!!!
Bái baiiiii
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Ây zaaaa từ lúc tham gia diễn đàn tới giờ này thì có lẽ chính tôi có nhiều kỉ niệm nơi đây, vui có ,buồn có.
Lúc mới tham gia chưa biết gì chân ướt chân ráo rồi đã làm quen được với chị @hdiemht. CHỊ RẤT TỐT CHIA SẺ CHO EM RẤT NHIỀU ĐIỀU HAY HO VÀ NHỮNG LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH. CẢM ƠN CHỊ NHÌU NHAAAA!!!
Và rồi gặp được anh @Trần Nguyễn Đinh Phong Anh là một chàng trai tốt bụng, đẹp zai và học giỏi nè. Anh còn là người bên em lúc buồn vui và cùng em tâm sự nhiều điều cảm ơn hai đã chịu ở bên nghe em lảm nhảm bao điều nhé! Chúc hai học giỏi, cố lên và nhớ giữ gìn sức khỏe
Sau một thời gian off trở lại thì đã gặp @Mai Anh 2k5 và @Quân( chắc chắn thế) cả hai rất tốt.
Về Mai Anh thì là cô gái xinh đẹp, vui tính nhưng hay có những suy nghĩ linh tinh lắm! Có lẽ t chỉ gửi cho m một lời nhắn rằng: Mạnh mẽ lên cô gái ! Bớt suy nghĩ linh ta linh tinh nha ! Dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Thời gian t với m quen nhau chắc cũng hiểu m một phần nào ấy nhỉ? Thôi thì bỏ qua hết tất cả đi những chuyện không vui ấy.
Còn Quân là người khá tốt, vui tính và lâu lâu hơi hơi ........tý thôi. Giọng Quân thật sự rất hay và rất ấm áp đó nha! Nhưng giờ t chỉ gửi tới m lời xin lỗi thật lòng t đấy. T thấy t có lỗi với m nhiều sau chuyện ấy thì t biết m sẽ hận t lắm
Và không thể nào nào quên anh @nina9 anh Duy lạnh lùng như tảng băng này rồi !
Hihi nói vậy tôi chứ anh dễ thương lắm nhaa , vẫn để cho em phá tan tành tb của anh luôn và tối tối qua chúc ngủ ngon nữa.
Thôi thì tạm biệt một thời gian tạm biệt những người tôi quý nhaaaa! Đừng quên nhau đấy!!!
Bái baiiiii
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions