HMF Confess HMF Confession 236: Đôi lời muốn nói với lớp

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

05/08/2019 15:10:08
Lại một năm học nữa chúng ta học cùng nhau, vậy là lớp mình học cùng nhau hai năm rồi nhỉ? Nói thật chứ, năm ngoái mình muốn chuyển lớp lắm nhưng không được, Mình không biết cũng không hiểu vì sao mình muốn chuyển lớp đến thế nhưng năm nay cái suy nghĩ đó không còn nữa chắc có lẽ là do năm nay cuối cấp chăng hay gắn bó với nhau suốt 1 năm lớp mình cùng nhau vượt qua mọi khó khăn cùng nhau nên mình không còn cái suy nghĩ đó nữa. Hôm nay là mồng 5 tháng 8 rồi, bắt đầu một năm học mới mình chúc tất cả các bạn học sinh khóa 16-20, đặc biệt là lớp 9c sẽ có một năm học : " Học hết sức-chơi hết mình", chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó quên tại năm cuối cấp này nhé!
T.Cống.
P/s: Hi hi, có lẽ không ai trong lớp mình đọc được dòng này đâu nhỉ?
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
05/08/2019 15:10:08
Lại một năm học nữa chúng ta học cùng nhau, vậy là lớp mình học cùng nhau hai năm rồi nhỉ? Nói thật chứ, năm ngoái mình muốn chuyển lớp lắm nhưng không được, Mình không biết cũng không hiểu vì sao mình muốn chuyển lớp đến thế nhưng năm nay cái suy nghĩ đó không còn nữa chắc có lẽ là do năm nay cuối cấp chăng hay gắn bó với nhau suốt 1 năm lớp mình cùng nhau vượt qua mọi khó khăn cùng nhau nên mình không còn cái suy nghĩ đó nữa. Hôm nay là mồng 5 tháng 8 rồi, bắt đầu một năm học mới mình chúc tất cả các bạn học sinh khóa 16-20, đặc biệt là lớp 9c sẽ có một năm học : " Học hết sức-chơi hết mình", chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó quên tại năm cuối cấp này nhé!
T.Cống.
P/s: Hi hi, có lẽ không ai trong lớp mình đọc được dòng này đâu nhỉ?
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Nếu có cơ hội thì hãy nói ra những lời này thật chân thành với cả lớp lúc tổng kết năm học hay tiết sinh hoạt cuối cùng nhá, hì, những cảm xúc, những suy nghĩ của bạn đáng được trân trọng. Hãy dành cho nhau những nụ cười thật tươi, những cái ôm thật chặt. Nụ cười, nước mắt... sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc lắm đấy. Những kỷ niệm của tuổi học trò thật đẹp đẽ và không thể nào quay lại được, vì vậy hãy trân trọng nó nhé ^^
Chúc bạn tất cả <3
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
05/08/2019 15:10:08
Lại một năm học nữa chúng ta học cùng nhau, vậy là lớp mình học cùng nhau hai năm rồi nhỉ? Nói thật chứ, năm ngoái mình muốn chuyển lớp lắm nhưng không được, Mình không biết cũng không hiểu vì sao mình muốn chuyển lớp đến thế nhưng năm nay cái suy nghĩ đó không còn nữa chắc có lẽ là do năm nay cuối cấp chăng hay gắn bó với nhau suốt 1 năm lớp mình cùng nhau vượt qua mọi khó khăn cùng nhau nên mình không còn cái suy nghĩ đó nữa. Hôm nay là mồng 5 tháng 8 rồi, bắt đầu một năm học mới mình chúc tất cả các bạn học sinh khóa 16-20, đặc biệt là lớp 9c sẽ có một năm học : " Học hết sức-chơi hết mình", chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó quên tại năm cuối cấp này nhé!
T.Cống.
P/s: Hi hi, có lẽ không ai trong lớp mình đọc được dòng này đâu nhỉ?
Những lời này mà nói lúc mọi người chia tay cuối cấp chắc cảm động lắm ha!
 
  • Like
Reactions: Đắng!
Top Bottom