HMF Confess HMF Confession 203

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Gửi các thành viên trên toàn Diễn đàn HOCMAI,

Chuyện là tôi có quen một tên bạn , tôi và hắn khá thân
Chúng tôi thân tới mức nhiều khi cứ ngỡ như là đang yêu thật vậy :oops:
Tôi đã phát hiện ra điều này ............
Tôi muốn cách xa hắn một thời gian .
Nhưng cứ hễ nhìn thấy hắn online là chúng tôi lại nói chuyện .
Tôi cảm thấy mình như phụ thuộc vào hắn hơn , muốn hắn quan tâm , chăm sóc tôi hơn :(
Có nhiều lần hắn nhắn tin như 1 hàm ý tỏ tình với tôi
Tôi rất sợ , tôi thật sự chưa muốn yêu , tôi rất vụng về trong tình yêu nên tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy :<
Có thể giúp tôi được không ??


#Huy: Không muốn yêu vì sợ làm tổn thương cậu ấy , như vậy có đáng không . Hãy nghĩ thật kĩ , nếu như bạn thật sự yêu cậu ấy thì hãy nói với cậu ấy điều đó và đừng lo lắng gì về sự vụng về của mình , vì tình yêu là sự thứ tha , chấp nhận của cả hai người trong cuộc .
---------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Gửi các thành viên trên toàn Diễn đàn HOCMAI,

Chuyện là tôi có quen một tên bạn , tôi và hắn khá thân
Chúng tôi thân tới mức nhiều khi cứ ngỡ như là đang yêu thật vậy :oops:
Tôi đã phát hiện ra điều này ............
Tôi muốn cách xa hắn một thời gian .
Nhưng cứ hễ nhìn thấy hắn online là chúng tôi lại nói chuyện .
Tôi cảm thấy mình như phụ thuộc vào hắn hơn , muốn hắn quan tâm , chăm sóc tôi hơn :(
Có nhiều lần hắn nhắn tin như 1 hàm ý tỏ tình với tôi
Tôi rất sợ , tôi thật sự chưa muốn yêu , tôi rất vụng về trong tình yêu nên tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy :<
Có thể giúp tôi được không ??


#Huy: Không muốn yêu vì sợ làm tổn thương cậu ấy , như vậy có đáng không . Hãy nghĩ thật kĩ , nếu như bạn thật sự yêu cậu ấy thì hãy nói với cậu ấy điều đó và đừng lo lắng gì về sự vụng về của mình , vì tình yêu là sự thứ tha , chấp nhận của cả hai người trong cuộc .
---------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Cậu gì đó ơi, mình đang ế nè, nếu được bỏ người ta, qua đây mình thương cho nhé!
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
Bạn có thể chia sẻ cho cậu ấy biết suy nghĩ của bản thân mà, đúng không? Nếu không thích thì hãy cho nhau thêm thời gian để tìm hiểu, còn nếu đã xác định yêu rồi mà không muốn làm tổn thương đối phương thì bạn là một người tốt, biết nghĩ cho đối phương. Một người như vậy thì chắc chắn sẽ hiểu mình đang muốn gì phải không nè? Cố lên bạn ơi, lắng nghe tim mình nói để dẫn lối cho hướng đi nào.
 
  • Like
Reactions: Tống Huy

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Chào bạn. Quan trọng là bạn cần xác định rõ ràng tình cảm của mình dành cho cậu ta nè. Sợ sệt ư, lo lắng về sự vụng về trong tình yêu ư? Không sao, bạn với cậu ta là bạn thân mà, phải không nhỉ? Có thể sẽ cần thêm thời gian để tìm hiểu, thăm dò suy nghĩ của nhau. Biết nghĩ cho đối phương như thế thì bạn xứng đáng với một cái kết có hậu. Lắng nghe lý trí, con tim nói gì để lựa chọn đúng đắn nè.
Suy cho cùng, khi bạn cảm thấy thích hợp, hãy bày tỏ với cậu ấy, và đừng lo lắng nhiều vì sự vụng về đó cả. Tình yêu, chỉ cần sự quan tâm, chăm sóc, chút chân thành, thấu hiểu, thứ tha và thông cảm và đôi chút nữa thôi, bạn đừng lo quá.
Chúc bạn thành công ^^
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng
Top Bottom