HMF Confess HMF Confession 198

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Năm 17 tuổi, tôi crush một anh ở khối 12. Anh học ở tầng 2 còn tôi ở tầng 3,có lần ra về tôi đi xuống cầu thang tôi đã vô tình bắt gặp ánh mắt của anh đang ở dưới cầu thang nhìn tôi. Đó là lần đầu tôi thấy rung động.Đặc biệt để tôi thích anh đó là lúc trường có hoạt động ngày thành lập đoàn chúng tôi cùng đi xem thì tôi lại bắt gặp anh đang hướng mắt trìu mến về lũ trẻ cấp 1 đang chơi bóng phía bên kia sân.Kể từ ánh mắt đó của anh thì tôi đã thích anh và tôi luôn để ý đến anh. Đến dáng vẻ lúc chạy của anh ,đến tất cả những hoạt động của anh. Lớp anh có lần trùng với lớp tôi ở tiết thể dục.Tôi đã rất vui vì có thể đứng từ xa ngắm nhìn anh chơi đá cầu.Đã rất nhiều lần tôi tình cờ gặp anh.Nhưng chỉ dám đi nhanh qua mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh.Mỗi sáng sớm đi học tôi cố gắng đi đúng vào thời gian đó để có thể cùng anh bước lên cầu thang còn khi ra về thì cố gắng thu dọn sách vở thật nhanh để có thể nhìn anh.Nhưng dạo gần đây có lẽ vi anh ôn thi nên anh đã không về cầu thang đằng này nữa, khi ra gara để xe, tôi lại cô gắng tìm anh .Nhưng lần nào cũng thất vọng vì anh đã ra về rồi.Tôi cứ ngốc nghếc vậy đấy.Lần đặc biệt mà tôi ấn tượng nhất với anh chính là khi ra về tôi ở lại lớp và khi đó tôi đã đứng ở lan can tầng 3 nhìn xuống sân trường bỗng đột nhiên anh chạy từ tầng một ra và phi chiếc máy bay giấy anh gấp về phía tôi rồi vội vàng chạy đi.Lúc đó tôi đã giật mình và nhìn anh chạy rồi mỉm cười một cách ngốc nghếch vậy.Khi nghe tin từ mấy đứa gần nhà anh kể rằng anh rất hiền tôi đã rất vui bởi có lẽ tôi thích anh vì sự hiền lành và thơ ngây đó.Nhưng khi nghe đến câu thứ 2 bọn chúng nói với tôi anh là người theo Đạo và sau này còn muốn trở thành Cha xứ lúc đó tôi rất hụt hẫng và rất buồn.Kể từ đó tôi cũng ít bắt gặp anh hơn.Anh là thanh xuân đầu tiên của tôi.Có lẽ tôi nên học cách quên anh...Chỉ vỏn vẹn 2 tuần nữa thôi là tôi và anh có lẽ sẽ không bao giờ gặp mặt nữa .Nhưng tình cảm mới chớm này sẽ là một kỷ niệm cấp 3 của tôi .
---------------------------------------------------------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Chào bạn. Mình có 1 phần giống bạn, ở cái đoạn "tìm bóng dáng người ta ở chỗ gửi xe" và "trùng tiết thể dục, đi học và ra về đúng giờ" đó :D
Mình cũng có 1 người bạn, à nhiều hơn là 1 người từng thích những anh chị lớp 12 và tâm trạng cũng như bạn. Có lẽ bây giờ đã muộn rồi, anh ấy đã ra trường, chắc khó lòng gặp lại nhau. Nhưng mình viết bài này, với 1 tí kinh nghiệm và suy nghĩ thật lòng của mình, có thể sẽ giúp cho ai đó thấy bóng dáng mình trong confession của bạn.
Tình cảm tuổi học trò thật đẹp đẽ, vui tươi, trong sáng và thật đáng nhớ. Đừng cố gắng quên anh ấy làm gì, vì thế chỉ làm bạn thêm tổn thương. Nếu rơi vào trường hợp như trên, tìm hiểu và mạnh dạn bày tỏ đi. Dù cho 2 người có đến được với nhau hay không, dù kết quả là gì, thì người ấy - người học 12, sắp ra trường ấy vẫn là một mảnh kí ức thanh xuân tươi đẹp của bạn.
 
Top Bottom