HMF Confess HMF Confession 166

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
"Sau này, bạn có thể mua tặng người yêu một thỏi son 300k, một lọ nước hoa 3 triệu hoặc nhiều thứ đáng giá hơn thế. Nhưng bạn suốt đời không thể quên được cô gái yêu mình năm 17 tuổi" Em đến bên tôi khi cả hai đang tuổi 17,lần đầu nói chuyện tôi đã bắt em gọi tôi bằng "anh" dù em là người tìm đến tôi trước,lí do đơn giản là vì tôi sinh trước em 2 tháng.Sau này,em đã nói với tôi rằng tôi là người con trai đầu tiên khiến em có cảm giác bị bơ,bởi tôi cố tình ra khỏi thoại riêng 2 lần.Thế nhưng,do cơ duyên vẫn còn đó mà tôi gặp em lần thứ 3 và từ đó,tôi không bao giờ muốn bơ em nữa.Ngày qua ngày ,lần đầu tiên tôi biết đợi tin nhắn của một người,lần đầu tôi biết cười một mình trước màn hình máy tính.Sao em dễ thương đến vậy chứ,lắm lúc làm tôi muốn chọc cho em cười,nhiều lúc em giận tôi vì tôi vô tâm và* hư hỏng* (em bảo với tôi là tôi hư lắm !!!:D) và sau tất cả những gì mà Tôi và Em đã trải qua ,,tôi trưởng thành hơn!!!!!! Từ đó tới nay đã xấp xỉ 7 tháng, nói chuyện, nhắn tin với nhau mỗi ngày đã trở thành thói quen của cả hai..Không thể đếm hết được có bao kỉ niệm,có bao nỗi nhớ,bao dỗi hờn,,và cả niềm vui nữa,Những lời hứa tuổi 17 với tôi là những lời chân thành từ đáy lòng.Sau này,,khi nghĩ lại,,chắc chắn tôi sẽ tự hào vì đã có một thanh xuân đẹp như vậy.Em cũng vậy phải không ? Trở lại hiện tại,kì thi quan trọng của anh và em đang ở ngay trước mắt rồi..ngày nào cả hai cũng nhắc nhau đi ngủ sớm mà có bỏ được thói quen kia đâu,đành dành ra ít thời gian khi học xong để chúc nhau ngủ ngon rồi mới yên giấc.Sự thật là càng gần lúc thi,thời gian cho nhau ngày càng bị rút bớt đi,anh mừng vì cả hai hiểu cho nhau ,đã thông cảm và động viên nhau. Em là cô gái dũng cảm, mạnh mẽ nhưng cũng rất nhạy cảm,một cô gái luôn cố gắng không ngừng cho mục tiêu đã đặt ra.Bởi vậy mà khoảng cách không thể ngăn bước anh và em trong suốt thời gian qua. Anh mong em giữ vững tinh thần cho đến khi kết thúc kì thi.Khổ luyện một năm nay rồi,sâu xa hơn là 12 năm học,giờ chỉ còn vài ngày nữa nhớ chú ý đến sức khỏe một chút nha. Mệt lúc nào ngủ lúc đó,,thèm ăn gì thì bảo mẹ nấu cho ăn,có tâm sự gì thì nói hết với anh.Dù kết quả thi thế nào thì hãy về với anh,.. Chúc em tự tin ,sáng suốt thoải mái và làm bài thật thành công,đỗ nguyện vọng đầu,!!! Cảm ơn em vì đã cho anh động lực trong suốt thời gian qua,,cảm ơn cô gái tuổi 17 của anh!!!!!!!!!!!


#Hương: Chúc 2 em thi tốt cùng nhau cố gắng đạt được kết quả thật cao nhé!


--------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

hip2608

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng chín 2017
2,059
2,338
441
Hà Nội
Hanoi
"Sau này, bạn có thể mua tặng người yêu một thỏi son 300k, một lọ nước hoa 3 triệu hoặc nhiều thứ đáng giá hơn thế. Nhưng bạn suốt đời không thể quên được cô gái yêu mình năm 17 tuổi" Em đến bên tôi khi cả hai đang tuổi 17,lần đầu nói chuyện tôi đã bắt em gọi tôi bằng "anh" dù em là người tìm đến tôi trước,lí do đơn giản là vì tôi sinh trước em 2 tháng.Sau này,em đã nói với tôi rằng tôi là người con trai đầu tiên khiến em có cảm giác bị bơ,bởi tôi cố tình ra khỏi thoại riêng 2 lần.Thế nhưng,do cơ duyên vẫn còn đó mà tôi gặp em lần thứ 3 và từ đó,tôi không bao giờ muốn bơ em nữa.Ngày qua ngày ,lần đầu tiên tôi biết đợi tin nhắn của một người,lần đầu tôi biết cười một mình trước màn hình máy tính.Sao em dễ thương đến vậy chứ,lắm lúc làm tôi muốn chọc cho em cười,nhiều lúc em giận tôi vì tôi vô tâm và* hư hỏng* (em bảo với tôi là tôi hư lắm !!!:D) và sau tất cả những gì mà Tôi và Em đã trải qua ,,tôi trưởng thành hơn!!!!!! Từ đó tới nay đã xấp xỉ 7 tháng, nói chuyện, nhắn tin với nhau mỗi ngày đã trở thành thói quen của cả hai..Không thể đếm hết được có bao kỉ niệm,có bao nỗi nhớ,bao dỗi hờn,,và cả niềm vui nữa,Những lời hứa tuổi 17 với tôi là những lời chân thành từ đáy lòng.Sau này,,khi nghĩ lại,,chắc chắn tôi sẽ tự hào vì đã có một thanh xuân đẹp như vậy.Em cũng vậy phải không ? Trở lại hiện tại,kì thi quan trọng của anh và em đang ở ngay trước mắt rồi..ngày nào cả hai cũng nhắc nhau đi ngủ sớm mà có bỏ được thói quen kia đâu,đành dành ra ít thời gian khi học xong để chúc nhau ngủ ngon rồi mới yên giấc.Sự thật là càng gần lúc thi,thời gian cho nhau ngày càng bị rút bớt đi,anh mừng vì cả hai hiểu cho nhau ,đã thông cảm và động viên nhau. Em là cô gái dũng cảm, mạnh mẽ nhưng cũng rất nhạy cảm,một cô gái luôn cố gắng không ngừng cho mục tiêu đã đặt ra.Bởi vậy mà khoảng cách không thể ngăn bước anh và em trong suốt thời gian qua. Anh mong em giữ vững tinh thần cho đến khi kết thúc kì thi.Khổ luyện một năm nay rồi,sâu xa hơn là 12 năm học,giờ chỉ còn vài ngày nữa nhớ chú ý đến sức khỏe một chút nha. Mệt lúc nào ngủ lúc đó,,thèm ăn gì thì bảo mẹ nấu cho ăn,có tâm sự gì thì nói hết với anh.Dù kết quả thi thế nào thì hãy về với anh,.. Chúc em tự tin ,sáng suốt thoải mái và làm bài thật thành công,đỗ nguyện vọng đầu,!!! Cảm ơn em vì đã cho anh động lực trong suốt thời gian qua,,cảm ơn cô gái tuổi 17 của anh!!!!!!!!!!!
team chuyên Lý, thi khối A mà văn chương lai láng, sến quá a ơi ^^
chúc a chị đạt đc kết quả thi như mình mong muốn ^^[/QUOTE][/QUOTE]
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
"Sau này, bạn có thể mua tặng người yêu một thỏi son 300k, một lọ nước hoa 3 triệu hoặc nhiều thứ đáng giá hơn thế. Nhưng bạn suốt đời không thể quên được cô gái yêu mình năm 17 tuổi" Em đến bên tôi khi cả hai đang tuổi 17,lần đầu nói chuyện tôi đã bắt em gọi tôi bằng "anh" dù em là người tìm đến tôi trước,lí do đơn giản là vì tôi sinh trước em 2 tháng.Sau này,em đã nói với tôi rằng tôi là người con trai đầu tiên khiến em có cảm giác bị bơ,bởi tôi cố tình ra khỏi thoại riêng 2 lần.Thế nhưng,do cơ duyên vẫn còn đó mà tôi gặp em lần thứ 3 và từ đó,tôi không bao giờ muốn bơ em nữa.Ngày qua ngày ,lần đầu tiên tôi biết đợi tin nhắn của một người,lần đầu tôi biết cười một mình trước màn hình máy tính.Sao em dễ thương đến vậy chứ,lắm lúc làm tôi muốn chọc cho em cười,nhiều lúc em giận tôi vì tôi vô tâm và* hư hỏng* (em bảo với tôi là tôi hư lắm !!!:D) và sau tất cả những gì mà Tôi và Em đã trải qua ,,tôi trưởng thành hơn!!!!!! Từ đó tới nay đã xấp xỉ 7 tháng, nói chuyện, nhắn tin với nhau mỗi ngày đã trở thành thói quen của cả hai..Không thể đếm hết được có bao kỉ niệm,có bao nỗi nhớ,bao dỗi hờn,,và cả niềm vui nữa,Những lời hứa tuổi 17 với tôi là những lời chân thành từ đáy lòng.Sau này,,khi nghĩ lại,,chắc chắn tôi sẽ tự hào vì đã có một thanh xuân đẹp như vậy.Em cũng vậy phải không ? Trở lại hiện tại,kì thi quan trọng của anh và em đang ở ngay trước mắt rồi..ngày nào cả hai cũng nhắc nhau đi ngủ sớm mà có bỏ được thói quen kia đâu,đành dành ra ít thời gian khi học xong để chúc nhau ngủ ngon rồi mới yên giấc.Sự thật là càng gần lúc thi,thời gian cho nhau ngày càng bị rút bớt đi,anh mừng vì cả hai hiểu cho nhau ,đã thông cảm và động viên nhau. Em là cô gái dũng cảm, mạnh mẽ nhưng cũng rất nhạy cảm,một cô gái luôn cố gắng không ngừng cho mục tiêu đã đặt ra.Bởi vậy mà khoảng cách không thể ngăn bước anh và em trong suốt thời gian qua. Anh mong em giữ vững tinh thần cho đến khi kết thúc kì thi.Khổ luyện một năm nay rồi,sâu xa hơn là 12 năm học,giờ chỉ còn vài ngày nữa nhớ chú ý đến sức khỏe một chút nha. Mệt lúc nào ngủ lúc đó,,thèm ăn gì thì bảo mẹ nấu cho ăn,có tâm sự gì thì nói hết với anh.Dù kết quả thi thế nào thì hãy về với anh,.. Chúc em tự tin ,sáng suốt thoải mái và làm bài thật thành công,đỗ nguyện vọng đầu,!!! Cảm ơn em vì đã cho anh động lực trong suốt thời gian qua,,cảm ơn cô gái tuổi 17 của anh!!!!!!!!!!!


#Hương: Chúc 2 em thi tốt cùng nhau cố gắng đạt được kết quả thật cao nhé!


--------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Em đang nghi Confession này của anh Toji Takeshi :v Gửi chị Vân :v
Lúc đầu đọc em thấy ngờ ngợ làm sao ý :v Đến đoạn nhắc nhau đi ngủ sớm ..... :v
Không thể ngờ :v
 
Top Bottom