HMF Confess HMF Confesion 316: Tầm quan trọng của các cậu trong tớ.

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[30/08/2020 12:37:11]
Nói thật tớ không giỏi văn nên tớ sẽ viết ngắn gọn xúc tích để các cậu hỉu được tầm quan trọng của các cậu trong tớ :3
Thế nhớ không lằng nhằng như mấy bạn kia tớ vào thẳng vấn đề chính nàyyyy
----------------------------------------
@The key of love :
Lớn tuổi nhất cho đi đầu :3
Bằng tuổi nên cái gì nó cũng sẽ dễ tâm sự với nhau hơn :p
Thân nhau cũng khá lâu rồi nhưng có vẻ t vẫn chưa hiểu m để mà làm gì cho m được nhiều :< Nhiều lúc là người ngoài cuộc nên cũng chỉ biết đứng bên ngoài để an ủi m thôi :<
Biết m cũng quan tâm t và tin tưởng t nhiều kinh nên chắc chắn là t không thể để m thất vọng rồi :3 Nói thế nhma không phải là t đã làm điều gì sai trái với m đâu nhé :<
Tại cách biệt về khoảng cách địa lý nên t mới có hơi ngờ ngợ về những con người miền Nam cute xinh xẻo thân thiện như cậu thoiiiiiii :<
Con ngừi ăn nói ngọt như cậu á nên nhốt lại cấm cung để đỡ bị vuột mấtt :< Dạo trước còn có cảm giác như m không còn có ý định thân với t nữa cơ nhma chắc lại do t trẻ con rồi :<
Viết thì đương nhiên là sẽ không hết lời rồi nhưng mà vẫn biết là cậu sẽ hiểu tớ đang yêu thương cậu như nào mà :3
Mong sau này cậu vẫn sẽ coi tớ là 1 chỗ dựa để tâm sự những thứ mà cậu giấu trong lòng không dám nói ra hay ấm ức :3
À đấy cái con người thánh crush á thì khó có NY lắm nhớ :p
Vì cậu có tớ giữ ròi còn đâuuu <3
Dù sao thì yêu cậu nhiều lắm <3
Love u forever !!!
#1.5yearswithluv

(Cậu là người mở đầu nên có thể tớ sẽ viết cộc hươn những con ngừi bên dưới nhma tớ biết cậu biết tớ iu cậu như nào mà hihii :p )
-------------------------------
@Hắc Trần Tuyết Nhi :
Gửi con bé hơi láo nhma cuteeeee <3
Kể ra thì thân thiết lắm lắm mà m thì toàn giấu t những chuyện m buồn thoi :<
Có thể là cách biệt tuổi tác nên có hơi ngại nhưng mà t vẫn mong m khắc phục cái ngại ấy mà chia sẻ với tao nhiều nhiều hơnnnnnn :3
Nói đến cái lúc quen m thì thực sự từ ấn tượng đầu t đã có cảm giác m là người trong nóng ngoài lạnh rồi :< Eo oi người gì đã mà bé tý đã ăn nói phũ phàng rồi :<
Con tim tan nát thật ý vì lúc làm quen t đã nghĩ m là mụt con ngừi hết sức cute :<
Nhưng mà có vẻ bây giờ t có thể khẳng định m đúng như những gì t nghĩ ban đầu rồi á hihiii <3
Dù có nhiều lúc đúng là t không thể mà hiểu nổi những lời sắt đá của m tại vì nó làm t có hơi tự ái, nhưng cũng là vì t trẻ con quá , nhỉ? :(
Thế nên là thôi kệ đi, chỉ mong mày có thể mở lòng ra một chút với team, với tao vì tao nghĩ là t sẽ giúp m được nhiều lắm đó :3
M không kể t còn giúp được m thì nghĩ xem nếu tâm sự hẳn hoi thì tớ sẽ giúp bạn tiến xa đến mức nào nhỉ
Dù sao thì mong m bớt nói những thứ làm tổn thương người khác đi nha, nhất là con ngừi dễ bị tổn thương như t nàyyy, hay kể cả là với người ... KHÁC GIỚI mà mày iu quý nhất nhất nào đó của m ý :3
Hii nói sao thì vẫn là iu m nhất rồi <3
Sau này dạy cho con ngừi ngu ngốc này tiếng anh với nhá huhiii.
Iu iêm nhiềuuuu lắm <3
----------------------------
@Nguyễn Phan Ánh Nguyệt :
Aiza nói sao với con bé ngoan ngoãn thật thà mà ... CÓ NGƯỜI YÊU này đây :<
Nói là ít nói chuyện nhưng mà cũng có phải đâuu, dạo gần đây mình cũng hay tâm sự mà :p
GÌ đâu chứ bé này là ngoan nhất team ròi ;3
Cái gì cũng lễ phép lại xinh xắn lo chả có đứa húp ngayy :3
Dù buồn nhưng vẫn phải gả em gái chứ sao :<
Suốt ngày thằng kia nó nịnh bợ chị cho rước iem về đấy :D
Nói thế chứ mọi người zui khi bé có bồ phải biết chứ kh phải là đuổi khỏi nhà đâuu <3
Chị quen Nguyệt là từ chị Key đấy :3
Hôm đấy thấy sn nên chúc theo Key đó hihi tại biết bé lâu rồi, ngoan kinh được ý nên mới lại lân la làm quen Ai ngờ có ngày thân nhau như vầy luoonn :3
Ngoan như Nguyệt thì đúng là bé út của team rồi :3 Dù bé nhưng mà không hiểu sao nó lại là người hay giải vây cho mọi người như thế :<
Có khi đầu óc của con người 2k4 này chưa chắc đã hiểu chuyện như bé 2k7 này đâu :<
Khong saoo hihii có bé này rồi thì mình càng đỡ phải trường thành, trẻ con để bé này nuôi mình cũng được hihiii :p
Nói đi nói lại vẫn là không nỡ gả bé đi nhma không sao, cho bé iu đương để sau này về còn dạy chị iu đương nữa chứ ahuhu :<
Hii dù sao vẫn là iu bé nhìu lắm :3
Sau này giúp manh dạy con ngừi hơi ngu si tiếng anh như chị nhaaa :3 Lớp diuuuu <3
Hỏi bị ngu văn học nhma tình cảm thì không hề ít :3
Dù để các bạn đợi hơi lâu đi nữa thì vì mụt ngừi cute đáng iu như tớ thì đáng mà đúng không ahihiiii :3
Mình dễ dỗi như lời Nguyệt nói thật nhma cũng dỗi hơi lâu đấy tại các người là người tui iu thương nhất nên tui cố quên hoiiii :3
Tớ biết tớ là một con người đáng để tâm sự và bày tỏ nỗi lòng mà nên các cậu đừng ngại nói chuyện với tớ :<
Từ hồi đi học đến nay tớ là cái hố cho bọn nó giãi bày tâm trạng và ném đá chửi người khác nhiều nhất ấy. Ai gặp cũng nói chả hiểu sao lại kể những thứ ấy cho tớ :3 nên là tớ rất mongg các cậu cũng như vậy nhéeeeeeee :3333
---------------------------
Câu này chốt này : 3 miền Bắc Trung Nam cute và đẹp đẽ xinh xẻo hơn trong mắt tớ là nhờ có tất cả mọi người đấyy <3
Đại học thôi chứ không cần đến năm 23t đâu già lắmmmm :<
Tớ sẽ tìm mọi người sớm thoiiii <3
Một tình yêu cực cực to bự gửi đến 3 mem :3333
Tớ mún gửi những lời này vào đây để lưu giữ kí ức và kỉ niệm đẹp để tớ mãi khong quên các cậu thoii :3 Yêu các cậu

#Quân: Hừm..... Rất dài :) . Xin phép Edit xíu để bài viết thêm đẹp nha !
3 bạn kia phải thấy tâm hồn người viết rất là đẹp và giàu cảm xúc quá luôn (Dù không biết bạn là ai :3 )
Mong rằng hội chị em các bạn sẽ có thêm nhiều kỉ niệm hơn nữa để Confession tiếp tục làm cầu nối đưa nhưng tình cảm tâm tư nhất đến cho mọi người :rongcon28
-------------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions

Dạo này ít confe quá :( Các bạn tích cực gửi confe lên nha vì Confessions luôn hoạt động kể cả ngày lễ lần ngày thường đi học)
 

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
[30/08/2020 12:37:11]
Nói thật tớ không giỏi văn nên tớ sẽ viết ngắn gọn xúc tích để các cậu hỉu được tầm quan trọng của các cậu trong tớ :3
Thế nhớ không lằng nhằng như mấy bạn kia tớ vào thẳng vấn đề chính nàyyyy
----------------------------------------
@The key of love :
Lớn tuổi nhất cho đi đầu :3
Bằng tuổi nên cái gì nó cũng sẽ dễ tâm sự với nhau hơn :p
Thân nhau cũng khá lâu rồi nhưng có vẻ t vẫn chưa hiểu m để mà làm gì cho m được nhiều :< Nhiều lúc là người ngoài cuộc nên cũng chỉ biết đứng bên ngoài để an ủi m thôi :<
Biết m cũng quan tâm t và tin tưởng t nhiều kinh nên chắc chắn là t không thể để m thất vọng rồi :3 Nói thế nhma không phải là t đã làm điều gì sai trái với m đâu nhé :<
Tại cách biệt về khoảng cách địa lý nên t mới có hơi ngờ ngợ về những con người miền Nam cute xinh xẻo thân thiện như cậu thoiiiiiii :<
Con ngừi ăn nói ngọt như cậu á nên nhốt lại cấm cung để đỡ bị vuột mấtt :< Dạo trước còn có cảm giác như m không còn có ý định thân với t nữa cơ nhma chắc lại do t trẻ con rồi :<
Viết thì đương nhiên là sẽ không hết lời rồi nhưng mà vẫn biết là cậu sẽ hiểu tớ đang yêu thương cậu như nào mà :3
Mong sau này cậu vẫn sẽ coi tớ là 1 chỗ dựa để tâm sự những thứ mà cậu giấu trong lòng không dám nói ra hay ấm ức :3
À đấy cái con người thánh crush á thì khó có NY lắm nhớ :p
Vì cậu có tớ giữ ròi còn đâuuu <3
Dù sao thì yêu cậu nhiều lắm <3
Love u forever !!!
#1.5yearswithluv

(Cậu là người mở đầu nên có thể tớ sẽ viết cộc hươn những con ngừi bên dưới nhma tớ biết cậu biết tớ iu cậu như nào mà hihii :p )
-------------------------------
@Hắc Trần Tuyết Nhi :
Gửi con bé hơi láo nhma cuteeeee <3
Kể ra thì thân thiết lắm lắm mà m thì toàn giấu t những chuyện m buồn thoi :<
Có thể là cách biệt tuổi tác nên có hơi ngại nhưng mà t vẫn mong m khắc phục cái ngại ấy mà chia sẻ với tao nhiều nhiều hơnnnnnn :3
Nói đến cái lúc quen m thì thực sự từ ấn tượng đầu t đã có cảm giác m là người trong nóng ngoài lạnh rồi :< Eo oi người gì đã mà bé tý đã ăn nói phũ phàng rồi :<
Con tim tan nát thật ý vì lúc làm quen t đã nghĩ m là mụt con ngừi hết sức cute :<
Nhưng mà có vẻ bây giờ t có thể khẳng định m đúng như những gì t nghĩ ban đầu rồi á hihiii <3
Dù có nhiều lúc đúng là t không thể mà hiểu nổi những lời sắt đá của m tại vì nó làm t có hơi tự ái, nhưng cũng là vì t trẻ con quá , nhỉ? :(
Thế nên là thôi kệ đi, chỉ mong mày có thể mở lòng ra một chút với team, với tao vì tao nghĩ là t sẽ giúp m được nhiều lắm đó :3
M không kể t còn giúp được m thì nghĩ xem nếu tâm sự hẳn hoi thì tớ sẽ giúp bạn tiến xa đến mức nào nhỉ
Dù sao thì mong m bớt nói những thứ làm tổn thương người khác đi nha, nhất là con ngừi dễ bị tổn thương như t nàyyy, hay kể cả là với người ... KHÁC GIỚI mà mày iu quý nhất nhất nào đó của m ý :3
Hii nói sao thì vẫn là iu m nhất rồi <3
Sau này dạy cho con ngừi ngu ngốc này tiếng anh với nhá huhiii.
Iu iêm nhiềuuuu lắm <3
----------------------------
@Nguyễn Phan Ánh Nguyệt :
Aiza nói sao với con bé ngoan ngoãn thật thà mà ... CÓ NGƯỜI YÊU này đây :<
Nói là ít nói chuyện nhưng mà cũng có phải đâuu, dạo gần đây mình cũng hay tâm sự mà :p
GÌ đâu chứ bé này là ngoan nhất team ròi ;3
Cái gì cũng lễ phép lại xinh xắn lo chả có đứa húp ngayy :3
Dù buồn nhưng vẫn phải gả em gái chứ sao :<
Suốt ngày thằng kia nó nịnh bợ chị cho rước iem về đấy :D
Nói thế chứ mọi người zui khi bé có bồ phải biết chứ kh phải là đuổi khỏi nhà đâuu <3
Chị quen Nguyệt là từ chị Key đấy :3
Hôm đấy thấy sn nên chúc theo Key đó hihi tại biết bé lâu rồi, ngoan kinh được ý nên mới lại lân la làm quen Ai ngờ có ngày thân nhau như vầy luoonn :3
Ngoan như Nguyệt thì đúng là bé út của team rồi :3 Dù bé nhưng mà không hiểu sao nó lại là người hay giải vây cho mọi người như thế :<
Có khi đầu óc của con người 2k4 này chưa chắc đã hiểu chuyện như bé 2k7 này đâu :<
Khong saoo hihii có bé này rồi thì mình càng đỡ phải trường thành, trẻ con để bé này nuôi mình cũng được hihiii :p
Nói đi nói lại vẫn là không nỡ gả bé đi nhma không sao, cho bé iu đương để sau này về còn dạy chị iu đương nữa chứ ahuhu :<
Hii dù sao vẫn là iu bé nhìu lắm :3
Sau này giúp manh dạy con ngừi hơi ngu si tiếng anh như chị nhaaa :3 Lớp diuuuu <3
Hỏi bị ngu văn học nhma tình cảm thì không hề ít :3
Dù để các bạn đợi hơi lâu đi nữa thì vì mụt ngừi cute đáng iu như tớ thì đáng mà đúng không ahihiiii :3
Mình dễ dỗi như lời Nguyệt nói thật nhma cũng dỗi hơi lâu đấy tại các người là người tui iu thương nhất nên tui cố quên hoiiii :3
Tớ biết tớ là một con người đáng để tâm sự và bày tỏ nỗi lòng mà nên các cậu đừng ngại nói chuyện với tớ :<
Từ hồi đi học đến nay tớ là cái hố cho bọn nó giãi bày tâm trạng và ném đá chửi người khác nhiều nhất ấy. Ai gặp cũng nói chả hiểu sao lại kể những thứ ấy cho tớ :3 nên là tớ rất mongg các cậu cũng như vậy nhéeeeeeee :3333
---------------------------
Câu này chốt này : 3 miền Bắc Trung Nam cute và đẹp đẽ xinh xẻo hơn trong mắt tớ là nhờ có tất cả mọi người đấyy <3
Đại học thôi chứ không cần đến năm 23t đâu già lắmmmm :<
Tớ sẽ tìm mọi người sớm thoiiii <3
Một tình yêu cực cực to bự gửi đến 3 mem :3333
Tớ mún gửi những lời này vào đây để lưu giữ kí ức và kỉ niệm đẹp để tớ mãi khong quên các cậu thoii :3 Yêu các cậu

#Quân: Hừm..... Rất dài :) . Xin phép Edit xíu để bài viết thêm đẹp nha !
3 bạn kia phải thấy tâm hồn người viết rất là đẹp và giàu cảm xúc quá luôn (Dù không biết bạn là ai :3 )
Mong rằng hội chị em các bạn sẽ có thêm nhiều kỉ niệm hơn nữa để Confession tiếp tục làm cầu nối đưa nhưng tình cảm tâm tư nhất đến cho mọi người :rongcon28
UwwU Tớ biết là ai roif nhos :3
Đó là mụt cô bạn cute dễ thw :3 Và cũng không kém phần quan trọng :3
T phải ói là t yeww m nhất trên đời đó UwU'Hi vọng cả 4 cta sẽ mãi mãi hạnh phúc và vui vẻ bên nhau :3
Yew m <3
 
Top Bottom