Sự kiện HMF Radio số 02: "HMF và Tôi"

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cuộc sống cho ta những lần gặp mặt mà không biết đến khi nào phải nói lời từ biệt nhau, cũng như vô cớ đẩy chúng ta ra xa rồi lại vô tình mang những trái tim trở lại vào những ngày không hẹn trước. Người ta có thể mừng mừng tủi tủi vì gặp lại được những mình của ngày xưa, có thể ngó lơ nhau như chưa từng quen biết.

Nhưng chúng tôi thì khác. Mấy đứa bọn tôi, run rủi thế nào mà lại quen nhau nhờ HOCMAI, cùng nhau bắt đầu lại từ con số 0, cùng vẽ nên mong ước về một Diễn đàn mới + lớn mạnh + bổ ích cho tất cả các bạn trẻ. Bởi thế mà những câu chuyện giữa chúng tôi đều bắt đầu từ Diễn đàn và kết thúc cũng là nó.

Gần 3 năm quen biết, hiểu cách làm việc của nhau, hiểu về những khó khăn, về những dự định ấp ủ, về những con người đã cũ nhưng niềm tin chẳng bao giờ cũ, hiểu từng ngóc ngách trên diễn đàn, và là một đồng minh không bao giờ thiếu trong những cuộc tranh luận,... Mong là, dù công việc có như thế nào, thì các bạn vẫn hãy giữ lửa cho mình... giữ lửa cho HMF!!!”

Đấy là tâm sự của một bạn thành viên của Diễn đàn HOCMAI vào một ngày đầy nắng, vào một ngày được gặp mặt những người bạn của mình sau những ngày biết nhau qua màn hình máy tính.
Hôm đó, nắng vàng ươm, đủ để hong khô tất cả những cảm xúc trong nhau. Vậy còn bạn, bạn có những kỉ niệm, những người bạn quen nhau từ Diễn đàn hay không?

a.jpg

H
ãy chia sẻ những câu chuyện, những cảm xúc đó của bạn với HM Radio số 02: "HMF và Tôi" nhé.
Ban biên tập (BBT) chương trình sẽ nói hộ những tình cảm đó của bạn.

BBT chương trình sẽ nhận yêu cầu của các bạn trong các cách sau:

Cách 1: Qua email: banbientap.hmradio@gmail.com
Cách 2: Các bạn gửi trực tiếp bằng cách trả lời bài viết này

Nội dung gửi về cho BBT: (bạn có thể chọn 1 trong 2 nội dung hoặc cả 2 nội dung dưới đây)

+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc về Diễn đàn, về những nguời mà bạn quen qua diễn đàn,… hoặc những cuộc gặp thú vị ngoài đời của các bạn

+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:

- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có):
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có):
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện)
- Lời nhắn:

Mọi thông tin bạn yêu cầu cần giữ bí mật (trong khả năng chấp nhận được) sẽ được chương trình đáp ứng. :D

Lưu ý:
- Những bài viết hay sẽ nhận được phần quà nhỏ của BBT, nên các bạn đừng ngại mà hãy cũng chia sẻ với chương trình nhé!
- Những bài viết không đúng mẫu hoặc không đúng chủ đề sẽ bị xóa.


Hạn chót đăng kí gửi quà tặng âm nhạc và gửi bài viết chia sẻ kỷ niệm theo chủ đề "HMF và Tôi"24h00 ngày 20/05/2018.

Những chia sẻ, những món quà âm nhạc gửi đến những người thân yêu của các bạn sẽ được lên sóng vào lúc 20h00 thứ tư ngày 30/05/2018.

Đón nghe và đồng hành cùng chương trình các bạn nhé!

Mọi thắc mắc và góp ý cho chương trình thêm hoàn thiện các bạn đăng tại topic [Giải đáp thắc mắc - góp ý] HM Radio - Cho bạn cho tôi

Thân ái!
BBT HM Radio

=>> Các bạn có thể nghe lại chương trình HM Radio số 1 - Rung động đầu đời tại trang chủ diễn đàn (https://diendan.hocmai.vn) hoặc bên dưới
 

Attachments

  • 1 - lUXa3ib.jpg
    1 - lUXa3ib.jpg
    179.9 KB · Đọc: 173

LNPU

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng tám 2017
173
187
59
19
Quảng Trị
Chị ơi em đã từng gặp một người bạn ở sân trượt patin, nhưng không biết tên bạn ấy, em biết bạn ấy được 3 năm rồi nhưng chưa gặp lại lần nào , em có thể đặt tên người nhận là gì ạ ?
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Tên người gửi: Nguyễn Võ Hà Trang
Tên người nhận: Nguyễn Linh Chi, Lê Minh Duyên
Bài hát yêu cầu: Phía sau thiên đường
Lời nhắn: Cảm ơn 2 chị đã "cùng khóc, cùng cười" với em, em sẽ không quên đâu! Em sẽ chôn dấu những kỉ niệm cùng 2 chị trong tim em, em yêu 2 chị rất nhiều <3
 
Last edited:

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Tên người gửi: @The Joker
Tên người nhận: Phan Thu Bảo Ngân ( bạn ấy ko có nick HM )
Bài hát yêu cầu: Người âm phủ - Osad x VRT
Lời nhắn: Tớ đợi cậu 2 năm rùi đấy ...
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Đình Hải
Y

Yuhip2608

Tên người gửi: Yuhip2608
Tên người nhận: Lê Hoàng Hải Yến
Bài hát yêu cầu: Forever friend- Fiona Fung
Lời nhắn: tình bạn của chúng mình đc 4 năm rồi nhỉ??? Chúng ta đã có khoảng thời gian giận dỗi nhau vì những lí do vớ vẩn lắm ,....mày biết đúng ko??? Nhưng cuối cùng đến giờ chúng ta vẫn có thể làm bạn,....bạn tốt.....
Cảm ơn mày nhé....vì đã bên tao......cảm ơn rất nhiều......
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Tên người gửi : @Dương Sảng
Tên người nhận : Nguyễn Thị Phương Anh ( bạn này không có nick HMF )
Facebook người nhận : Phương Nguyễn.
Bài hát yêu cầu : Time for the Moon Night - GFriend
Lời nhắn : 5 năm rồi đấy Phương ơi. Hy vọng tình bạn của chúng mình sẽ có thể như MV của GFriend đấy - mãi mãi ở bên nhau. Tặng luôn cả bài hát của Idol mày đó.
 

bé sunny

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng năm 2018
476
670
96
22
Bình Dương
THPT Dầu Tiếng
Tên người nhận: Cô Võ Trúc Hà.
Tên người gửi: Bé Sunny.
Bài hát yêu cầu:Người thầy
Lời nhắn: "Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống." Em cảm ơn vì câu nói của cô hôm ấy. Khoảng thời gian như trôi nhanh đi khi em sẽ không còn cơ hội được nghe cô giảng bài nữa nhưng tất cả những gì cô mang đến cho em không một khoảng khắc nào em quên đâu ạ. Mong cô sẽ vẫn tiếp tục trên con con đường giảng dạy của mình - những người lái đò của biết bao thế hệ....Trên tất cả là lời "cảm ơn" chân thành của em xin gửi đến Cô!
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

diệp dương

Học sinh
Thành viên
12 Tháng tư 2018
67
71
36
19
Thái Nguyên
THCS Yên Lãng
- Tên người gửi : diệp dương (tên nick trên HMF)
-Tên người nhận : Lê Hải Yến
- Bài hát yêu cầu: Mong kiếp sau vẫn mãi là anh em- ca sĩ: Akira Phan
- Lời nhắn: Yến à, chúng ta gặp nhay và có thể trở thành bạn thân cưa nhau là một cái duyên rất lớn rồi. Nhưng chúng ta không thể mãi là bạn thân mà phải xa cách nhau thì tờ nghĩ rằng là chúng ta chưa có đủ duyên thôi. Tớ không mong muốn rằng cậu sẽ mãi coi tớ là bạn thân dù ở lúc nào, tớ chỉ muốn cậu nhớ tới tớ, cậu để dành cho tớ một chỗ trống riêng cho tớ trong suy nghĩ của cậu và cậu sẽ luôn nhớ tới thời gian có tớ. Mong chũng ta sẽ mãi là bạn của nhau:)r18
 

Junly Hoàng EXO-L

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng bảy 2017
305
178
94
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Tên người gửi:Junly Hoàng EXO-L
Tên người nhận: Dương Hàn Linh ( không có nick trên HMF)
Bài hát yêu cầu: Kimi Dattara( Happy Birthday)
Lời nhắn: Hiền à đã 4 năm rồi nhỉ. Chúng mik đã cùng trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui từ những đứa con gái lớp 6 ngây ngô đến bây giờ đã chuẩn bị bước sang lp 10 dù đến lúc đó chúng mik ko cùng trường nhug thật may là chúng mik cùng xóm cùng xã và gần nữa. Chúng mk vẫn có thể gặp nhau. Mk tin rằng tình bạn của chúng ta sẽ forever.
 
Last edited:

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có): Nguyễn Trần Thành Đạt (Con trai)
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có): Trần Thị Thu Hương (mẹ)
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc): 01676 251 769
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện): Mẹ Yêu ( Ca sĩ Phương Uyên) và Bụi Phấn (Ca Sĩ Lương Bích Hữu)
- Lời nhắn: Mẹ biết tại sao con gửi cho mẹ 2 bài hát này không mẹ yêu. Bởi mẹ có hai vai trò, ở gia đình mẹ vừa làm mẹ nhưng con đóng thêm cả vai trò và trách nhiệm của một người làm cha, mẹ chưa bao giờ nói "thà không sinh chúng mày ra còn hơn" khi chúng con làm sai. Khi mà con làm sai, mẹ có la mắng vài câu thôi, nhưng mẹ nhanh quên và cho qua luôn à. Có ai biết mẹ đã như thế cả hơn 11 năm trời rồi đâu. Sau này, con hứa sẽ không để mẹ buồn về con một lần nào hết, trừ có chuyện con chuẩn bị công khai với mẹ. Con sẽ học thật chăm, thật giỏi, và là một đứa con ngoan của mẹ, con vẫn sẽ quan tâm, chăm sóc mẹ, và sẽ chú ý, để ý cảm xúc của mẹ nhiều hơn nữa. Giờ ba đã mất, bậc sinh thành con chỉ còn có mẹ, con thương mẹ rất rất nhiều, mẹ đừng đi trước con nhé, mình từng nói vu vơ là "Mẹ của mày mới đi được 1/4 cuộc đời thôi đó", đúng rồi "con với mẹ có đi cùng đi, con không để mẹ đi trước hay con bất hiếu bỏ lại mẹ đâu". À mà mẹ à, năm nay con bắt đầu lớn rồi, bắt đầu lo cho được những bữa ăn, giấc ngủ của bản thân, nên mẹ bận thì mẹ đi, có gì con ở nhà một mình cũng được, không cần phiền bà nội xuống đâu nè! Hì :D . Đó là lí do con gửi cho mẹ bài hát Mẹ Yêu.
Còn bài hát thứ hai, mẹ biết sao con gửi không, cả đời mẹ đã tần tảo vất vả với gia đình, đồng thời là một nông dân giỏi, tự phát cỏ, xịt có, tưới nước. Và mẹ là một nhà giáo rất giỏi và tận tâm đối với con, mẹ là GVCN lớp 9 của con, là giáo viên dạy Hóa- Sinh, giáo viên dạy bời dưỡng học sinh giỏi cho con, mẹ luôn quan tâm con không chỉ ăn uống lẫn việc học. Năm sau con lên cấp 3, những giáo viên mới sẽ không quan tâm con được như vậy đâu, nếu con không phải con trai của mẹ, mẹ vẫn quan tâm con, bởi vì con đã thấy mẹ quan tâm những học sinh khác rồi. Chỉ là con có vài ý kiến nhỏ, lên lớp mẹ nghiêm khắc ít chút chút đi ạ, học sinh sợ lắm, đặc biệt là con á, nhây nhây xíu mẹ ạ! Hì :D Sau năm tháng, mẹ cũng đã vào nghề được 16 năm rồi, mẹ cũng đã 47 tuổi rồi ấy, mẹ còn làm 13 năm nữa thôi, con mong sự nghiệp của mẹ sẽ ổn định mẹ nhé- giáo viên tận tâm nhất mà con từng biết. Những bụi phấn sẽ theo mẹ tiếp đến năm mẹ 60 tuổi, đó là những hạt bụi mà mẹ tạo ra để giảng cho thế hệ mới, và cũng là những hạt bụi đáng trân trọng như con người của mẹ vậy ấy. Và đây con sẽ viết nên 1 PTHH tình yêu mẹ mẹ và con:
Thành Đạt + Mẹ Hương -tuổi tác, sức khỏe,...-> Mãi không xa rời.
------Gửi người mẹ, à phải là người mẹ kiêm cô giáo của con những điều tốt đẹp nhất---------------
 

hoangthianhthu1710

Ngày hè của em
Thành viên
22 Tháng sáu 2017
1,583
5,096
629
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có): @hoangthianhthu1710
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có): baochau1112
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện) :Đường đến ngày vinh quang-Bức tường
- Lời nhắn: Em chào chị,chị nhớ em nữa không???Em không biết chị là ai nhưng từ khi chưa tham gia diễn đàn em đã nghe Chi nói về chị nhiều lắm ,từ việc học cho đến việc trong cuộc sống thường ngày,à cả chuyện em của chị nữa ...tất cả về chuyện của chị con Chi nó kể cho em nghe hết(cũng gần tất cả ....Nhưng em phóng đại độ phong phú của nó lên thôi ),nó kể mọi lúc mọi nơi,từ tiết thể dục cho đến trong giờ học....Nghe xong em ngưỡng mộ chị lắm....Chắc đây là lí do em tham gia diễn đàn...Nhưng lúc em tham gia thì chị off rồi...Hơi tiếc tại vì chưa nói chuyện với chị được lần nào...Nhưng sau đó em lục lại cái nhật kí của chị ...Đọc xong lại càng ngưỡng mộ chị thêm 1 bậc nữa...Em rất vui khi chị chấp nhận lời mời kết bạn của em trên fb...Em cảm ơn chị về lời khuyên trong hội thoại chị gửi cho em...Với tư cách là một người có lẽ không quen không biết nhưng chị đã cho em những lời khuyên chân thành...Chị sắp thi đại học rồi nhỉ....Em chúc chị thi được vào trường chị mong ước nhé...Chị thi vào trường đại học ngoại thương đúng không ????Cố gắng lên nhé chị....Em tin chị sẽ làm được.
 
Last edited:

Nguyenngocthuyduong

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
442
250
111
20
Hà Nội
THPT Nguyễn Du - T.Oai
Tên người gửi: @Nguyenngocthuyduong
Tên người nhận:
+, Trần Ngọc Ánh @giagiai2017@gmail.com
+, Nguyễn Như Ngọc, Lương Thị Thảo, Nguyễn Nhật Quỳnh (không có nick HMF)
+, Quỳnh- email: phannhuquynh2107@gmail.com
Bài hát: Điều tuyệt vời của chúng ta- Vương Lịch Hâm
Lời nhắn: Ánh, Ngọc, Lương Thảo à, cố lên nhé! Tớ biết sau đợt thi vào 10 này, có lẽ mỗi người sẽ một lớp riêng. Tớ rất sợ bọn mình sẽ chẳng bao giờ chơi với nhau nữa. Chúng ta đã gắn bó, thân thiết với nhau 3 năm học cấp 2 rồi nhỉ? Giờ đứa nào cũng bận ôn thi, cũng làm gì có thời gian dành cho nhau. Thôi, cố gắng thi thật tốt rồi chơi tẹt ga nhé! mãi yêu các cậu....
Hai Quỳnh ( Hưng Yên- Bình Phước), đợi mk thi xong nhé! rồi mình sẽ quay lai tìm các cậu.
 

ĐứcNhật!

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười một 2017
1,525
3,788
529
Quảng Nam
Trung Học Phổ Thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có): Huỳnh Đức Nhật
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có): Nguyễn Quốc Hùng
- Facebook người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc): Nguyễn Hùng
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện): Mong kiếp sau vẫn là anh em - Akira Phan
- Lời nhắn: Này bạn :) Để tớ đếm nha! Một này, hai này, ba này, bốn này! Ôi, tớ đã quen cậu được 4 năm rồi nhỉ :) Tớ vẫn nhớ, vào năm lớp bốn, nhờ đi học thêm tớ mới thân với cậu á :) Tớ mong một ngày nào đó, tớ sẽ thành một người bạn tốt của cậu! Nhưng có lẽ vì cái tính của tớ :p Tớ không hiểu sao khi thấy cậu, tớ lại trêu :p Nhưng không sao, tớ sẽ trêu cho cậu hết giận thì thôi :D Tớ nhớ có lần cậu giận tớ 2 năm vì tính lanh chanh của mình đó! :D Tớ mong tớ và cậu sẽ là bạn tốt với nhau mãi mãi! Cậu - sẽ - là - người - bạn - từ - bây - giờ - và - mãi - về - sau - của- tớ!
 

Trần Ngọc Anhh

Học sinh
Thành viên
10 Tháng chín 2017
96
77
41
Hà Nam
THPT Bắc Lý
Ngày hè rả rích tiếng ve sầu, ngồi trên cái bàn học đã cũ, đầu óc căng thẳng vì phải chuẩn bị cho kì thi cấp 3 đầy cam go sắp tới, tớ bất giác nghĩ đến cậu, con bạn thân mà tớ gọi là người có duyên với tớ nhất .Gửi Tâm, tuổi học sinh của tớ đẹp hơn từ khi tớ gặp cậu. Chúng ta học cùng nhau năm lớp 1,2 lên lớp 3,4 thì tách lớp rồi không tiếp xúc với nhau luôn, lên lớp 5 tớ với cậu mới có dịp được tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nhưng tớ lớp B, cậu lớp A, chỉ biết có con bé đen như cột nhà cháy lớp trưởng 5A luôn đối đầu với con bé bé như hạt tiêu với cái giọng mà lũ con trai hay gọi là chua lanh lảnh. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, trôi mãi và quả thật ông trời đã sắp đặt cho tớ với cậu với cái duyên đặc biệt nào đó mà khó tách rời được. Lên cấp II, tớ với cậu được sắp chung 1 lớp, cậu lại tiếp tục đảm nhận chức lớp trưởng, còn tớ được bầu làm lớp phó, hai đứa từ đó tiếp xúc nhiều với nhau hơn nên hiểu nhau hơn từ đó cũng trở thành bạn thân. Hay nhỉ, nhiều lúc tớ hay nói đùa với cậu chẳng hiểu sao lại thân nhau dù 2 đứa tình tính gần như hoàn toàn trái ngược với nhau, một đứa mang tính chất :"cụ non ", triết lý là cậu; một đứa trẻ con , bồng bột, không chín chắn là tớ. Nhưng không sao quan trọng là 2 đứa mình luôn chân thành với nhau, vậy là đủ lắm rồi Tâm nhỉ ?

Tên người gửi: Trần Ngọc Anh - Hà Nam
Tên người nhận: Trần Thanh Tâm - Hà Nam
Facebook người nhận: Cô Đơn Mình Em
Bài hát yêu cầu: giấc mơ thần tiên - Miu Lê
Lời nhắn: Tình bạn của chúng ta cứ thế "trường tồn" nhé, Tâm Béo!!! Yêu nhiều lắm
 

Ngô Ánh_11

Học sinh
Thành viên
1 Tháng bảy 2017
68
116
36
Nghệ An
- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có): @Ngô Ánh_11
- Bài hát yêu cầu: ĐIỀU TA VIẾT MÙA XA NHAU - Tiên Fami Ft. Đoàn Minh Quân
- Lời nhắn: Đôi lúc chợt nhớ lại ngày trước, bất giác mỉm cười và rồi bất giác im lặng. Tao biết tao đã làm mày bực! Tao biết thời gian qua mày chịu đựng tao nhiều lắm! Tao xin lỗi! Mày còn nhớ món quà sinh nhật đầu tiên tao tặng mày là gì không? Là áo HMF đó. Mày biết không? Tao đã phải cố gắng, cố gắng rất nhiều để lấy quà tặng cho mày. Tao nhớ mày lắm! mày hứa qua đó rồi sẽ onl HMF với tao, vậy mà mày lại thất hứa. Hai năm rồi tao chờ đợi nhưng chẳng thấy mày đâu. Vì thế, tao quyết định quên mày bằng cách đổi sang nick này nè... Nếu mày quay trở lại và thấy bài viết này thì phải liên lạc với tao nhé! #NXV
 

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An

- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có):ttn(tiểu thư ngốk
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có):nbđ(thành viên học mãi)
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: Mặt Trời Của Em ca sĩ Phương Ly, JustaTee
- Lời nhắn:anh à em nghĩ anh sẽ không đọc được điều này nhưng thật sự em vẫn hy vọng vào điều đó .Anh em ta quen nhau cũng được lâu rồi anh nhỉ em cũng không nhớ là từ bao giờ nhưng khoảng đầu tháng 10 gì đấy .Từ diễn đàn bên kia rồi tới HMF .Anh đã trở thành 1 người anh trai của em .Em rất trân trọng tình cảm ấy .Em cảm ơn anh vì những lời giải bởi đã có 1 bài toán giúp em trong kỳ thi học sinh giỏi.em cảm ơn anh cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn bên cạnh động viên khích lệ tinh thần em .Anh cho em những lời khuyên nếu không có anh chắc em không mạnh mẽ được như bây giờ và không biết em đã gục ngã bao nhiều lần nếu không có anh nữa.Đã có lúc em cảm thấy rung động nhưng em nhận ra chúng ta chỉ có thể là anh em và mãi thế ......cũng chỉ có thế là tốt nhất anh nhỉ.Anh em mình hãy mãi như thế này anh nhé.Anh trai yêu của em ơi cô con nít này chúc anh thi thật tốt nhé! cố lên anh nhé.Em rất mong chúng ta có thể được một lần nói chuyện và gặp nhau ngoài đời nhưng điều đó quá xa vời giữa biển người mênh mông.Thôi em còn muốn nhắn với anh nhiều nữa kìa nhưng thời gian có hạn anh nhé! Cảm ơn anh trai nhiều
 

Nguyễn Thị Cúc

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
351
430
119
21
Hà Nam
- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có): Nguyễn Thị Cúc
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có): Ye Ye , Anh Đăng
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện): Forever Friend - Fiona Fung
- Lời nhắn:cảm ơn hai bạn luôn bên tớ chia sẻ cùng tớ. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Mới đấy mà đã được 2 năm quen nhau rồi. Tớ vẫn còn nhớ cái ngày chia lại lớp ấy, lúc đó tớ đã khóc, khóc vì không được học cùng với các bạn lớp cũ nữa. Tớ không nghĩ là chia lại lớp như vậy thì tớ sẽ quen được cậu và những người bạn khác đâu Yến à. Vậy mà không hiểu cơ duyên nào đã giúp chúng ta gặp nhau và thân nhau như vậy. Khi gặp được cậu, cậu đã giúp tớ những bài tập khó và cũng là người cùng tớ chia sẻ những chuyện vui buồn. Yến ơi, cậu là người tớ tin tưởng nhất đấy. Cảm ơn cậu vì tất cả nhé. À, sắp đến ngày sinh nhật cậu rồi đấy. Cậu còn nhớ cái ngày 10-06 năm ngoái không? Ngày đó vừa là sinh nhật cậu và cũng vừa là ngày chia tay lớp, ngày đó cũng vui nhưng cũng thấy buồn vì phải xa các bạn thân. Mặc dù hôm nay chưa đến sinh nhật của cậu nhưng thôi tớ chúc trước vậy. Chúc Yến sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới học tập tốt hơn và cố gắng theo đuổi ước mơ của mình nhé. Còn Đăng thì nhờ có HMF mà tui mới quen biết ông. Lần đầu tiên nói chuyện với ông tui thấy ông rất phiền phức. Nhưng dần dần nói chuyện với ông thì tui thấy ông cũng vui tính, hài hước. Mặc dù chưa biết mặt mũi ông ra sao nhưng tui cũng mong rằng một ngày nào đó không xa có thể gặp ông ngoài đời. Dù ông cũng hay gây phiền phức cho tui nhưng tui cũng cảm ơn ông vì nhiều lần ông cũng hay chia sẻ với tui. Cuối cùng, tớ chúc hai bạn Yến và Đăng cũng như các bạn: Chi, Dung, Thảo, Quỳnh, Trà sẽ học tập thật tốt để thực hiện được những ước mơ của riêng mình nhé! Mong rằng tình bạn của chúng ta sẽ mãi tốt đẹp giống như tên bài hát mà tớ gửi tặng các cậu nhé "Forever Friend".Mãi yêu các cậu!
 

Đình Hải

Vì học sinh thân yêu!
Cựu Admin
19 Tháng năm 2016
6,735
29,334
1,439
TP Hồ Chí Minh
Duyên nợ!

Thời gian trôi thật nhanh, cũng ngày này 2 năm trước tôi và đằng ấy gặp nhau giữa Sài Gòn nhộn nhịp, bây giờ đằng ấy khác lần gặp đầu tiên nhiều quá, ngay cả tôi cũng không còn nhận ra đằng ấy ngày nào.

Hai năm chưa phải là quá dài nhưng tôi và đằng ấy đã cùng nhau trải qua thật nhiều cung bậc cảm xúc: vui có, buồn có, hồi hộp có, hy vọng có và thất vọng cũng không ít. Cũng có đôi lần "giận hờn vu vơ", tôi và đằng ấy tạm xa nhau như bao cặp đôi khác. Tôi cố tập trung thật nhiều vào công việc chính để quên đi đằng ấy... rồi tôi chợt nhận ra... tôi nhớ đằng ấy biết bao nhiêu - cuộc sống thật trống vắng khi không có đằng ấy bên cạnh.

Không biết lý do gì đã đưa tôi và đằng ấy đến với nhau, nhưng với tôi thì tôi gọi đó là "duyên nợ".

Trước mắt tuy vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách, nhưng tôi luôn tin chắc khó khăn này chỉ là tạm thời, tôi và đằng ấy sẽ cùng nhau vươn ra biển lớn trong một ngày không xa nếu chúng ta cùng chung tay thực hiện. Bản thân tôi sẽ không ngừng cố gắng và tôi mong rằng tất cả thành viên diễn đàn cũng vậy. Cùng đằng ấy nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày, kiên nhẫn thêm một chút nữa, ngày diễn đàn HOCMAI huy hoàng không còn xa.

Sẽ luôn trân trọng những tháng năm này. Cảm ơn đằng ấy đã đến bên tôi!
 
Top Bottom