- 12 Tháng mười một 2010
- 2,685
- 9,827
- 929
- Đắk Lắk
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
"Không biết cậu còn nhớ ko ? hôm nay đã là 13 ngày chúng ta xa nhau rồi , kể ra chúng ta quen nhau cũng đã 4months15days rồi nhỉ? .Cậu còn nhớ ? chắc tôi đang ảo tưởng . Là tôi kết thúc trước mà, tất cả là do tôi vậy mà tôi đang tin cậu vẫn nhớ tôi, thật buồn cười nhỉ?
Tôi ko thể đối mặt với cậu, tôi ko đủ can đảm cậu à. Phải. tôi ko đủ tư cách để nói chuyện với cậu nữa rồi.
Nhưng dù sao xin cậu đừng làm tôi phải bận tâm về cậu nữa, được chứ? Hãy sống thật với con người cậu. Chúc cậu đạt được ước mơ của mình. Tôi tin cậu sẽ làm được!
Nếu cậu còn ở đây. HM này. Nếu cậu thấy được cfs này. Thì chắc chắn chúng ta vẫn còn có duyên, nhưng ko đủ nợ để bên cạnh nhau. Lời hứa tôi đã hứa vs cậu, chắc ko thể giừ rồi. Xin lỗi.
Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, khoảng cách địa lí xa như vậy ko lấy gì để đảm bảo cả cậu à!
Tôi sẽ ko làm phiền đến cậu nữa. Tạm biệt.
Gửi người con trai tôi đã từng tin tưởng nhất.
#1203 #2603 "
#Thy: đâu có phải chia tay là chấm dứt. Chia tay để giữ lại những cảm xúc ngọt ngào nhất cho chính mình
Tôi ko thể đối mặt với cậu, tôi ko đủ can đảm cậu à. Phải. tôi ko đủ tư cách để nói chuyện với cậu nữa rồi.
Nhưng dù sao xin cậu đừng làm tôi phải bận tâm về cậu nữa, được chứ? Hãy sống thật với con người cậu. Chúc cậu đạt được ước mơ của mình. Tôi tin cậu sẽ làm được!
Nếu cậu còn ở đây. HM này. Nếu cậu thấy được cfs này. Thì chắc chắn chúng ta vẫn còn có duyên, nhưng ko đủ nợ để bên cạnh nhau. Lời hứa tôi đã hứa vs cậu, chắc ko thể giừ rồi. Xin lỗi.
Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, khoảng cách địa lí xa như vậy ko lấy gì để đảm bảo cả cậu à!
Tôi sẽ ko làm phiền đến cậu nữa. Tạm biệt.
Gửi người con trai tôi đã từng tin tưởng nhất.
#1203 #2603 "
#Thy: đâu có phải chia tay là chấm dứt. Chia tay để giữ lại những cảm xúc ngọt ngào nhất cho chính mình